Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện chàng trai rong ruổi trên các con đường quê nghèo, xây hàng trăm ngôi nhà cho người dân

Từ những chuyến hành trình rong ruổi trên các con đường quê nghèo, Quang Triều cùng các tình nguyện viên trong nhóm đã tập trung xây dựng những căn nhà bền vững, an toàn cho các gia đình kém may mắn ở miền Tây.

Báo Dân ViệtBáo Dân Việt22/04/2025

Xây hơn 100 căn nhà cho người dân nghèo

“Nhìn thấy những mảnh đời khó khăn, tôi chợt nhận ra rằng nếu mỗi người có thể chia sẻ chút ít, thì ai cũng có thể lan tỏa được niềm vui sống” – đó là chia sẻ của Trần Huỳnh Quang Triều (31 tuổi) với Dân Việt.

Quang Triều cho biết, anh sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, học đại học rồi tốt nghiệp ngành báo chí. Anh cho rằng mình may mắn trong cuộc sống, nhưng cũng nhận thấy ngoài kia còn biết bao mảnh đời, gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Vì thế, Quang Triều đã thành lập Nhóm Thiện nguyện Minh Phước và dự án Mái ấm Minh Phước, mong muốn kiến tạo những mái ấm an toàn, giúp đỡ người dân miền Tây vượt qua nghịch cảnh.

Những ngôi nhà được xây mới tại miền Tây trong Dự án Minh Phước cùng các nhà tài trợ. Ảnh: NVCC

Anh cùng Nhóm Thiện Nguyện Minh Phước đã khẳng định sứ mệnh “cho đi là còn mãi” qua hành trình xây dựng hơn 100 căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn tại miền Tây. Từng viên gạch, từng lớp xi măng được đặt lên ngôi nhà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia của cả một cộng đồng, mở ra hy vọng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong số các công trình tiêu biểu, có căn nhà của anh Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1972) ở ấp Mỹ Phú A, Hòa Mỹ, Hậu Giang đang sống cùng con gái lớp 5 – bé Nguyễn Thị Anh Thư (2012) – dưới một túp lều mỏng manh, chắp vá bằng bạt và vải.

Quang Triều cho biết, anh Phương bị bệnh lao phổi nặng, vừa bị tai nạn nằm liệt giường, không có thu nhập, con gái dù vẫn mặc đồng phục đỏ rực niềm tin nhưng tương lai đến trường ngày càng mong manh.

Chỉ còn 1–2 tháng nữa là mùa mưa giông miền Tây, túp lều hiện tại không đủ che mưa gió, gia đình anh Phương cần gấp một mái ấm kiên cố để giữ gìn sức khỏe và ươm mầm hy vọng cho con trẻ.

Khi được Nhóm Thiện nguyện Minh Phước hỗ trợ nhà, anh Phương chia sẻ: “Cuộc sống của bố con tôi đã có bước thay đổi rõ rệt từ khi có được sống trong căn nhà mới. Điều mà bố con tôi chưa bao giờ dám mơ ước. Bây giờ, cháu có chỗ học, tôi không lo mưa gió dột nát. Tôi biết ơn lòng tốt của những người đã cùng chung tay xây dựng ngôi nhà này cho gia đình mình”.

Hành trình yêu thương - Cho đi là còn mãi

Từ những chuyến hành trình rong ruổi trên các con đường quê nghèo cho đến những giờ phút căng thẳng đấu tranh với thời tiết khắc nghiệt, Nhóm Thiện nguyện Minh Phước đã tập trung xây dựng những căn nhà bền vững, an toàn cho các gia đình kém may mắn.

Hơn 100 căn nhà tình thương đã được dựng lên không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là nền móng giúp bà con khó khăn an cư, từng bước vươn lên. Đây cũng chính là mô hình góp phần thiết thực nâng cao tiêu chí “nhà ở dân cư” trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thể hiện sự thay đổi rõ nét trong đời sống kinh tế – xã hội của người dân nông thôn.

Dự án cũng góp phần vào phong trào thi đua thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Với Quang Triều và những người bạn của mình, hạnh phúc là khi được san sẻ yêu thương. Những ngôi nhà được xây lên không chỉ bằng gạch đá, mà bằng cả tấm lòng – vì “cho đi là còn mãi”.

Anh Trần Huỳnh Quang Triều đại diện Nhóm Minh Phước nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động cộng đồng. Ảnh: NVCC

Với những đóng góp của mình, vừa qua Nhóm Thiện nguyện Minh Phước đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trước đó, Nhóm Minh Phước cũng 2 năm liên tiếp được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện và cũng được nhiều tỉnh, thành phố tặng Bằng khen với những đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội.

Những bằng khen dành tặng anh Quang Triều và Nhóm Thiện nguyện Minh Phước vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào tình nguyện. Ảnh: NVCC


Anh Nguyễn Thành Đạt (ở TP.HCM), một tình nguyện viên của Nhóm Minh Phước chia sẻ: “Tôi đã đồng hành cùng Quang Triều suốt những năm qua. Mỗi lần đến dự án, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt những bà con, tôi cảm nhận được sức mạnh của tình người. Chúng tôi không chỉ xây dựng nhà, mà còn xây dựng niềm tin và hy vọng cho tương lai”.

Chị Nguyễn Thị Xuân Anh (ở TP.HCM) – một mạnh thường quân chung tay hỗ trợ với dự án cho biết: “Tôi tin rằng mỗi người đều có trách nhiệm góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Khi nghe về dự án Mái ấm Minh Phước và hành trình của Quang Triều, tôi đã quyết định đóng góp tài chính để những mái ấm an toàn có thể thay thế những căn nhà tạm bợ. Đó không chỉ là việc xây dựng nhà, mà còn là xây dựng niềm hy vọng cho tương lai của các gia đình”.

Bên cạnh việc tổ chức xây nhà, Quang Triều cùng các bạn tình nguyện viên cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động nấu ăn tại bệnh viện, trao quà cho bà con khó khăn tại biên giới, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhóm yếu thế, thực hiện chương trình an sinh xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố…

Nguôn:https://danviet.vn/chuyen-chang-trai-rong-ruoi-tren-cac-con-duong-que-ngheo-xay-hang-tram-ngoi-nha-cho-nguoi-dan-d1325981.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vì sao Kiên Giang lọt tốp ‘điểm đến thân thân thiện nhất thế giới’
Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên
Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm