Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cô giáo Hoàng Thị Hải lan tỏa 'ngọn lửa' nhân ái

Lặng lẽ làm việc thiện mà không cần danh xưng hay ghi nhận, đó là cô giáo dạy văn Hoàng Thị Hải, Trường THCS Thanh Hải (xã Hà Tây).

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng02/11/2025

chi-hai-1-.jpg
Cô giáo Hoàng Thị Hải trao quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình hơn 10 năm lan toả 'ngọn lửa' nhân ái của cô giáo Hải là một câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Từ tấm lòng của người gieo chữ

Là giáo viên dạy văn, chị Hải vốn quen với những trang thơ, câu chuyện nói về lòng nhân ái. Nhưng thay vì chỉ truyền dạy bằng lời, chị chọn cách hành động để học trò cảm nhận được “văn” ngay trong đời sống, nơi mỗi món quà, mỗi tấm lòng trao đi đều được gói trong sự chân thành của một cô giáo yêu nghề, yêu người.

Năm 2015, khi chứng kiến nhiều học trò của mình vẫn còn đến lớp với nhiều khó khăn, chị quyết định thành lập nhóm Thiện nguyện Thanh Hà. Lúc mới bắt đầu, nhóm chỉ có vài thành viên là anh chị em trong gia đình với mục đích rất giản dị là hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ. “Tôi chỉ nghĩ, nếu mỗi người góp một chút thì cũng đủ để giúp các em mua được đôi giày, bộ sách mới. Không nhiều, nhưng cũng khiến các em ấm lòng”, chị Hải chia sẻ.

Những việc đầu tiên chị làm là đi vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp chung tay trên hành trình thiện nguyện. Bằng sự tận tâm và minh bạch, nhóm Thiện nguyện Thanh Hà dần được lan tỏa, thu hút thêm nhiều người từ Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia. Cứ mỗi năm hai lần vào dịp đầu năm học mới và dịp Tết, chị lại tổ chức những chuyến đi trao quà cho học sinh nghèo.

Những chuyến đi ấy, chẳng ồn ào, chẳng phô trương. Chị và các thành viên nhóm thiện nguyện chỉ âm thầm mang những phần quà nhỏ vài gói bánh, tập vở, chút tiền hỗ trợ đến với học sinh ở các cấp học mầm non, tiểu học, THCS trong huyện. Mỗi đợt, chị Hải và nhóm chọn trao quà cho 30 - 40 học sinh ở các cấp học nhằm giúp các em có tinh thần vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhưng có những trường hợp đặc biệt, khiến chị không thể yên lòng. Khi biết đến những hoàn cảnh éo le, chị thường kêu gọi thêm sự giúp đỡ trên mạng xã hội. Mỗi khoản tiền quyên góp đều được công khai rõ ràng, minh bạch. Và cũng nhờ thế, ngày càng có nhiều người tin tưởng, đồng hành cùng chị.

Trên con đường gieo duyên thiện nguyện của mình và người đồng hành, chị vẫn còn nhớ mãi hoàn cảnh khó khăn của 2 học sinh lớp 8 chị chủ nhiệm. Năm 2019, chị vô tình nghe được lời tâm sự của 2 học sinh này là chưa bao giờ được ăn sáng trước khi đi học. Lúc đó, chị nghẹn ngào vì thương học trò của mình. Từ ngày ấy, sáng nào chị cũng âm thầm đặt 2 suất ăn, hôm thì xôi, hôm thì bánh mì kẹp trứng… của một người bán hàng trước cổng trường cho các em. Việc đó duy trì suốt hai năm học. “Cô mua, nhưng bác bán xôi lại là người thêm yêu thương. Lần nào bác cũng gói nhiều hơn, bảo là cho các cháu ăn no để học tốt hơn”, chị kể lại, mắt rưng rưng. Cứ như thế, điều tốt đẹp dần được nhân lên... Từ cô giáo đến người bán hàng, rồi đến bao tấm lòng khác cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

chi-hai-2-.jpg
Chị Hoàng Thị Hải cùng nhóm Thiện nguyện Thanh Hà trao quà cho học sinh Trường mầm non ở xã Hà Nam.

Thắp sáng niềm tin

Câu chuyện về em Nguyễn Thị Trinh ở xã Thanh Hà cũng là một trong những kỷ niệm khiến chị Hải nhớ mãi. Trinh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi, em sống cùng ông bà tuổi cao, bệnh tật. Nhiều lần, chị Hải và một số thành viên trong nhóm đến nhà thăm, thấy căn nhà trống, ông bà Trinh nằm liệt giường, lòng chị thắt lại. Từ đó, chị âm thầm giúp đỡ em trong suốt những năm học phổ thông bằng tiền mặt, khi thì 2 triệu đồng, khi thì 3 triệu đồng, cho đến khi Trinh thi đỗ đại học. Nay Trinh đang học đại học và đã tìm được việc làm thêm, Trinh tâm sự: “Nhờ cô Hải và nhóm thiện nguyện giúp đỡ mà em có thêm động lực để học. Giờ em vừa học vừa làm thêm, vẫn nhớ mãi những năm tháng cô quan tâm, lo cho từng bữa ăn, quyển vở”.

Không chỉ giúp đỡ học sinh, những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn cũng được chị Hải và nhóm Thiện nguyện Thanh Hà giúp đỡ. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay nhóm thiện nguyện Thanh Hà thu hút 18 người tham gia thường xuyên cùng nhiều tấm lòng đồng hành ở xa. Mỗi hoạt động đều được chị Hải bàn bạc kỹ lưỡng: chọn địa điểm, danh sách người nhận, cách trao quà… Mọi khoản kinh phí chủ yếu do các thành viên tự đóng góp, đôi khi có thêm hỗ trợ từ những người bạn quen biết qua mạng xã hội.

Chị Hải cho biết, công việc giảng dạy rất bận rộn nhưng những chuyến đi thiện nguyện lại là “liều thuốc tinh thần” giúp chị cân bằng. “Mỗi lần gặp những ánh mắt biết ơn, tôi thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Có lẽ, hạnh phúc không phải là mình có gì mà là mình có thể cho đi”, chị nhẹ nhàng chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Hà Tây Trần Văn Tâm cho biết, hoạt động thiện nguyện của cô giáo Hoàng Thị Hải không phô trương, ồn ào nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến mọi người thêm cảm phục. Giữa nhịp sống hối hả vẫn còn những con người âm thầm thắp sáng niềm tin để những học trò nghèo có thêm cơ hội đến lớp, để tình người được nối dài qua từng bàn tay nắm lấy nhau…

MINH NGUYÊN

Nguồn: https://baohaiphong.vn/co-giao-hoang-thi-hai-lan-toa-ngon-lua-nhan-ai-525169.html


Chủ đề: nhân áilan tỏa

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình
TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chùa Một cột xứ Hoa Lư

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Vị Mặn Của Biển
Vị Mặn Của Biển