Đồng lòng vượt qua thiên tai
Liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão số 5, số 10 và trận lụt do mưa lớn kéo dài, Hà Tĩnh trở thành tâm điểm của thiên tai suốt hơn 2 tháng qua. Giữa muôn vàn gian khó, khi xóm làng chìm trong biển nước, người dân mất nhiều tài sản, ngọn lửa đoàn kết, nghĩa tình của người Hà Tĩnh lại bừng sáng, sưởi ấm lòng người và tiếp thêm sức mạnh để quê hương kiên cường vượt qua giông bão.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành chỉ thị, chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; UBND tỉnh liên tiếp phát công điện khẩn, họp khẩn chỉ đạo cụ thể phương án ứng phó, yêu cầu các địa phương, lực lượng linh hoạt triển khai “4 tại chỗ”, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao ấy, các lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Khi bão tan, không ai bảo ai, tất cả lại cùng xắn tay hỗ trợ Nhân dân, đặc biệt là những gia đình khó khăn, neo đơn dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Trong những ngày nước lũ dâng cao, những chuyến xe chở hàng cứu trợ nối nhau hướng về vùng lũ; những bếp ăn dã chiến đỏ lửa ngày đêm để chuẩn bị hàng nghìn suất cơm nóng ấm chuyển gấp đến tận tay người dân vùng bị cô lập.
Tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của cán bộ cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng lan tỏa rộng khắp. Họ là những người có mặt sớm ở các điểm xung yếu để cùng sơ tán dân, bảo vệ tài sản, vận chuyển hàng cứu trợ, tiếp tế lương thực cho người dân, dọn dẹp bùn đất sau bão. Nhiều người thức trắng đêm lo từng bữa ăn, chỗ nghỉ cho dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương cho biết: “Chúng tôi đã thành lập đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 đoàn viên, 69 đội cấp xã; tổ chức hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ người dân, thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên tham gia. Cùng với đó, Tỉnh đoàn đã vận động hơn 6 tỷ đồng và lượng lớn nhu yếu phẩm để kịp thời cứu trợ bà con với tinh thần ở đâu khó khăn, ở đó có thanh niên”.
Sau bão lũ, Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề với hơn 136.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn ha hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi; hàng trăm trường học, cơ sở y tế tốc mái, xuống cấp. Khi giông bão đi qua, khó khăn vẫn còn chồng chất, người dân lại bắt đầu hành trình dựng xây lại cuộc sống.
Dù làng xóm còn tan hoang, nhiều công trình, nhà cửa chưa sửa sang xong, nhưng trên khắp các khu dân cư, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn ấm áp, nghĩa tình. Không có những bữa tiệc linh đình hay chương trình lớn, ngày hội năm nay đằm sâu hơn với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, những phần quà quyên góp trao tận tay hộ nghèo, hộ khó khăn.
Các tổ chức đoàn thể, nhóm thiện nguyện cũng tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần xoa dịu mất mát, tiếp thêm động lực cho người dân vùng thiên tai.
Ông Trịnh Quốc Vinh - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hồng Hải (phường Hoành Sơn) chia sẻ: “Sau bão lũ, bà con gặp nhiều khó khăn nhưng khi ngày hội đại đoàn kết đến gần, mọi người lại cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà văn hóa, chuẩn bị các phần quà để tặng hộ nghèo. Càng trong gian khó, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng càng được nhân lên, đó mới chính là ý nghĩa sâu xa nhất của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Trọn nghĩa, vẹn tình
Người Hà Tĩnh đoàn kết, kiên cường và bản lĩnh nhưng sẽ khó lòng vượt qua những ngày giông bão triền miên nếu không có tình yêu thương, sự đùm bọc của đồng bào cả nước. Sau cơn bão số 5, từ đầu tháng 9/2025 đến nay, Quỹ Cứu trợ Hà Tĩnh đã tiếp nhận trên 123 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đồng bào trong, ngoài nước.
Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup hỗ trợ gần 94 tỷ đồng giúp hơn 4.600 hộ dân khắc phục thiệt hại. Hàng trăm cán bộ, kỹ sư ngành điện lực, viễn thông từ nhiều tỉnh, thành đã vượt đường xa về giúp Hà Tĩnh khôi phục lưới điện, đảm bảo “mạch máu thông tin” phục vụ công tác chỉ đạo và khắc phục hậu quả thiên tai.
Được đùm bọc trong ân tình sâu nặng ấy, người Hà Tĩnh càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia. Và rồi, dù chưa kịp gượng dậy sau những cơn bão liên tiếp, con người nơi đây lại hướng về đồng bào vùng lũ miền Bắc, các tỉnh khác ở miền Trung như một lời tri ân.
Khi miền Bắc oằn mình trong đợt mưa lũ nghiêm trọng, anh Trần Xuân Vũ (phường Thành Sen) cùng 2 người bạn chất cano, áo phao, nhu yếu phẩm lên xe, tức tốc ra vùng tâm lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh. Suốt nhiều đêm liền, nhóm của anh lặng lẽ chèo thuyền giữa dòng xiết, cứu hàng chục người dân đến nơi an toàn.
Khi miền Bắc vừa tạm yên, các tỉnh khác ở miền Trung lại bước vào cuộc chiến với “thủy thần”, anh Trần Xuân Vũ cùng đội của mình tiếp tục lên đường vào TP Huế hỗ trợ công tác cứu hộ. Đồng hành với họ là Đội Cứu hộ SOS Hà Tĩnh do anh Đậu Văn Mân (xã Mai Phụ) làm đội trưởng.
Các nhóm thiện nguyện chưa kịp nghỉ ngơi sau các đợt cứu hộ liên tiếp đã nhanh chóng thu gom đồ cứu trợ, chằng buộc thuyền phao, lao vào vùng tâm lũ. Anh Mân chia sẻ: “Chúng tôi quá tải tin nhắn và cuộc gọi cầu cứu từ bà con. Cả đội chỉ kịp ăn vội bát mì rồi lại lên thuyền đi ngay. Dù mệt lả, ai cũng cố gắng thêm một chút, vì nghĩ đến những người đang bị cô lập giữa dòng nước xiết”.
Không chỉ những đội trực tiếp cứu hộ, ở “hậu phương” Hà Tĩnh, các nhóm thiện nguyện và tổ chức đoàn thể cũng tất bật nấu hàng chục nghìn suất ăn, chuẩn bị thực phẩm khô, muối vừng, cá khô, nước uống, áo phao... gửi ra Bắc, vào các tỉnh khác ở miền Trung.
Chị Lê Mỹ - Trưởng nhóm Thiện nguyện Từ tâm Hồng Lĩnh chia sẻ: “Từng nhận được biết bao sự giúp đỡ từ đồng bào cả nước trong những mùa bão lũ nên giờ đây, khi đồng bào các tỉnh gặp nạn, chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ như một lời tri ân. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhóm đã quyên góp được 7 tấn hàng gồm lương thực, nước uống, áo phao gửi tới bà con vùng lũ các tỉnh”.
Sống chung với thiên tai từ bao đời, người Hà Tĩnh hiểu hơn ai hết, trong lúc khó khăn, người vùng lũ cần gì, thiếu gì. Cũng bởi vậy, đội tình nguyện vì cộng đồng gồm 14 giáo viên, học sinh, sinh viên Khoa Công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã lên đường vào TP Huế giúp người dân và sinh viên các trường đại học sửa xe máy bị hư hỏng sau nhiều ngày ngâm nước.
Thầy Lê Văn Mạnh - Bí thư Đoàn trường đội trưởng cho biết: “Chúng tôi đã sửa được hơn 200 chiếc xe máy. Dù nhân lực có hạn, nhưng ai cũng cố gắng góp một phần nhỏ công sức hỗ trợ bà con, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng”.
Giữa những khắc nghiệt của thiên tai, người Hà Tĩnh vẫn đứng dậy bằng tinh thần đoàn kết và bản lĩnh. Mỗi cơn lũ đi qua có thể làm hư hại nhà cửa, tài sản, nhưng cũng để lại thứ quý giá là nghĩa tình và sự sẻ chia giữa người với người. Chính những điều ấy đã bồi đắp sức mạnh và niềm tin, giúp Hà Tĩnh vững vàng vượt qua giông bão.
Nguồn: https://baohatinh.vn/co-mot-ha-tinh-nghia-tinh-trong-bao-lu-post299458.html






Bình luận (0)