Tàu mắc cạn từ tháng 2/2023, tại Bãi Thông, thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Từ đó tới nay, đây trở thành địa điểm thu hút nhiều khách du lịch tới check-in.
Tàu nằm cách bờ khoảng 500m. Khi nước rút, con tàu "khổng lồ", hoen gỉ, cũ kỹ, nằm đơn độc bên bờ biển hoang sơ, tạo ra khung cảnh độc đáo, khiến nhiều người liên tưởng tới bối cảnh trong các bộ phim Mỹ hay Hàn Quốc.
Con tàu mắc cạn, một chiếc tàu cũ đã lâu không còn hoạt động, nằm bất động trên bãi biển. Trong suốt nhiều năm, các loại rêu biển đã bám chặt vào thân tàu, tạo thành một lớp màu xanh tươi, mượt mà. Mỗi khi thủy triều xuống, chiếc tàu nổi bật giữa nền cát trắng, bao phủ bởi lớp rêu xanh, tạo nên một khung cảnh cực kỳ ấn tượng và đẹp mắt.
Bãi rêu này không chỉ thu hút những người yêu thích nhiếp ảnh mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một không gian yên bình, tránh xa sự ồn ào của thành phố. Khi đứng từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể thấy toàn cảnh chiếc tàu bị bỏ hoang hòa quyện với màu xanh của rêu và làn nước biển trong vắt, tạo thành một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu.
Mặc dù là một điểm du lịch mới mẻ và ít người biết đến, bãi rêu con tàu mắc cạn ở Ninh Thuận đang dần trở thành một điểm đến yêu thích của những ai muốn trải nghiệm sự bình yên và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên biển cả.
Được biết, con tàu này tên là Thành Hưng 06, thuộc sở hữu của một công ty mua bán bất động sản. Trên hành trình từ cảng Nhơn Trạch - Đồng Nai đi cảng Cam Ranh - Khánh Hoà, con tàu gặp sự cố, rồi trôi dạt, mắc kẹt tại bờ biển thuộc Bãi Thông. Con tàu bị thủng đáy, gãy bánh lái, thân tàu hoen gỉ, xuống cấp và gần đây thân tàu bị nứt gãy.
Ảnh: Huỳnh Bing
Việt Nam Ơi!
Bình luận (0)