Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cừ Đứt khởi sắc

“Cừ Đứt có cầu mới xây, bạn hãy về thăm xóm mình một chuyến để thấy đổi thay”, giọng một người bạn ở khu phố V - Đông Hồ, phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) vang lên trong điện thoại không giấu được phấn khởi. Sau bao năm cách trở bởi sông Giang Thành, cây cầu sắt nối đôi bờ Cừ Đứt vừa khánh thành, biến giấc mơ qua sông không lụy đò của bao thế hệ người dân nơi đầm nước thành hiện thực.

Báo An GiangBáo An Giang23/10/2025

Từ lời mời chân thành của người bạn ấy, chúng tôi bắt đầu hành trình trở lại Cừ Đứt. Từ nơi ấy, câu chuyện đổi thay mở ra không chỉ bằng công trình bắc qua sông mà bằng tình người, ký ức và khát vọng vươn lên của xóm cù lao nằm giữa đầm Đông Hồ này.

Nối nhịp bờ vui

Từ trung tâm phường Hà Tiên, đi vỏ lãi rẽ phải theo hướng sông Giang Thành chừng 10 phút, chúng tôi đến xóm Cừ Đứt. Từ xa nhìn lại, cầu sắt mới xây dựng nối tổ 3 và tổ 8 của khu phố V - Đông Hồ vững chãi, tựa như nét gạch nối thời gian từ quá khứ sang hiện tại.

Người bạn dẫn chúng tôi đi dọc xóm, chỉ tay ra mặt nước lấp lánh nắng sớm, giọng tự hào: “Giờ đi chợ, đưa con đi học, chở hàng hóa... đều thuận tiện, đỡ tốn thời gian. Cầu mới được xây không chỉ nối đường mà nối luôn cả giấc mơ bao đời của người dân!”

Cầu bắc qua sông Giang Thành, nối tổ 3 và tổ 8 của khu phố V - Đông Hồ, phường Hà Tiên, rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại cho người dân xóm Cừ Đứt. Ảnh: DANH THÀNH

Cầu bắc qua sông Giang Thành dài hơn 132m, rộng 4m, tổng kinh phí xây dựng hơn 18,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Công trình hoàn thành đầu năm 2025, mở ra những đổi thay rõ nét trong nhịp sống hằng ngày của người dân xóm cù lao yên ả.

Bà Mai Thị Mỹ Hường, người dân địa phương hồ hởi nói: “Trước đây, qua sông phải đi bằng đò, lỡ chuyến là trễ học, trễ chợ. Học sinh đi bằng xuồng, mùa mưa nguy hiểm lắm! Giờ có cầu, chúng tôi rất mừng, đi đâu cũng nhanh hơn, đỡ cực hơn xưa nhiều”.

Không chỉ là công trình giao thông, cầu còn là biểu tượng của sự đổi thay, kết nối và phát triển. Ông Mai Thanh Thới, ngụ khu phố V - Đông Hồ phấn khởi chia sẻ: “Cầu hoàn thành giúp việc vận chuyển hàng hóa, giao thương thuận tiện. Bà con hai bên bờ sông giờ gắn kết hơn trước”.

Giữ hồn quê trong nhịp phát triển

Nằm trọn trong lòng đầm Đông Hồ, xóm Cừ Đứt mang vẻ đẹp nguyên sơ ít nơi có được. Hệ thống rừng ngập mặn nơi đây có hơn 25 loài cây, tạo thành vành đai xanh bao quanh đầm vừa ngăn lũ, bảo vệ đê biển vừa là nơi cư trú của nhiều loài thủy sinh quý hiếm. Từ xa nhìn lại, dừa nước xanh bạt ngàn vươn mình trong gió, thấp thoáng những mái nhà soi bóng tạo nên bức tranh mộc mạc đậm chất miền Tây.

Đi sâu vào bên trong, Cừ Đứt hiện lên vừa thân quen vừa lạ lẫm. Vẫn hàng dừa nước xanh soi bóng mặt đầm nhưng nay đã thêm vào đó là những con đường bê tông phẳng phiu, nhiều ngôi nhà mới xây dựng khang trang. Chúng tôi ghé thăm nhà ông Trần Văn Lập, một trong những người đầu tiên định cư tại Cừ Đứt.

Vẫn nhớ như in những ngày đầu lập nghiệp, ông Lập chậm rãi kể: “Năm 1987, hồi tôi mới về đây lập nghiệp buồn lắm! Cái xóm này chưa tới 200 căn nhà. Mỗi ngày chỉ có 1 chiếc đò ra chợ, chiều lại về. Mùa nước lớn thì đi lại càng khó. Giờ thì khác hẳn. Có điện, đường, trường, trạm, y tế, có cả cây cầu mới. Chúng tôi mừng không kể xiết”.

Khi giao thương thuận lợi hơn, du khách đến Cừ Đứt nhiều hơn, mang theo cơ hội phát triển mới cho mô hình du lịch cộng đồng mà địa phương đang xây dựng. Chúng tôi được dẫn đến một trong những hộ vẫn còn giữ nghề chằm lá truyền thống. Dù không mang lại thu nhập cao, nhưng nghề này hiện vẫn còn khoảng 10 hộ giữ gìn, xem như một phần ký ức của quê hương.

Chính quyền địa phương đang cùng người dân đưa nghề chằm lá vào mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái đầm Đông Hồ để du khách tham quan, trải nghiệm nghề truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc vùng đầm nước.

Bà Lê Thị Xuyến, thế hệ thứ hai trong gia đình làm nghề chằm lá, tay thoăn thoắt đan từng tàu lá dừa, kể: “Chằm lá không làm giàu được nhưng giúp tôi sống ổn, cái chính là giữ nghề cha ông để lại. Giờ có du khách đến, họ thích xem mình làm, hỏi thăm, chụp hình. Tôi cũng mừng, vừa chằm lá vừa kể chuyện quê mình. Mong nghề này không bị mai một”.

Ông Trần Minh Thành - Bí thư Chi bộ khu phố V - Đông Hồ cho biết, toàn khu phố có khoảng 517 hộ, khoảng 1.717 nhân khẩu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản, nuôi tôm và chằm lá. Những năm gần đây, diện mạo xóm Cừ Đứt nhiều thay đổi. Đường được bê tông hóa, ánh đèn điện rực sáng ban đêm.

“Không chỉ kinh tế phát triển, đời sống tinh thần của người dân Cừ Đứt cũng khởi sắc. Trường học, trạm y tế được đầu tư. Người dân cùng nhau giữ vệ sinh môi trường, trồng hoa, xây dựng khu phố văn hóa, an toàn, nghĩa tình”, ông Thành nói.

Giữa nhịp phát triển chung, Cừ Đứt vẫn giữ được không gian sống dung dị, bản sắc riêng. Đầm Đông Hồ vẫn trải dài mênh mang như thuở nào, rừng ngập mặn vẫn bền bỉ vươn mình, vừa gìn giữ đất vừa lưu giữ hồn quê.

Chiều buông, chúng tôi trở về qua cầu sắt bắc ngang sông Giang Thành. Không còn là xóm nhỏ lặng lẽ giữa đầm xưa, Cừ Đứt hôm nay đang khoác lên chiếc áo mới hiện đại hơn nhưng vẫn giữ vẹn nguyên cái tình và vẻ đẹp bình dị vốn có. Hành trình đổi thay ấy được viết nên bằng công sức, ý chí bền bỉ và tình yêu quê hương của những người dân chân chất nơi miền quê đang vươn mình khởi sắc.

Tên Cừ Đứt bắt nguồn từ sự kiện “đứt cừ” - phần cọc gỗ cố định hai bên bờ sông khi khơi thông khu vực Vàm Hàn năm xưa. Sau năm 1998, khi điều kiện đi lại thuận lợi hơn, người dân đến Cừ Đứt sinh sống ngày càng đông, hình thành cộng đồng dân cư gắn bó như ngày nay.

TÚ LY - DANH THÀNH

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/cu-dut-khoi-sac-a464803.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đẹp ngất ngây ruộng bậc thang ở thung lũng Lục Hồn
Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Đi triển lãm A80 cùng bạn bè
Đi triển lãm A80 cùng bạn bè