Sau khi được Công an giúp đỡ, hỗ trợ, cụ ông lên xe về với gia đình (Ảnh: Minh Thiện)
Qua trao đổi ban đầu, ông chỉ nhớ tên mình là “Vân” và không nhớ được nơi ở. Trước tình huống này, Công an xã Bình Đức nhanh chóng bố trí nơi nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho cụ, đồng thời triển khai ngay các biện pháp xác minh nhân thân.
Nhận định đây không phải người dân địa phương và khả năng cao ông cụ sống tại một địa bàn lân cận, Công an xã chủ động đăng tải thông tin, hình ảnh lên các trang mạng xã hội, diễn đàn cộng đồng.
Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ, Công an xã Bình Đức nhận được cuộc gọi từ chị Lê Thị Yến Anh, ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Chị Yến Anh xác nhận là con gái của cụ ông và cho biết gia đình đang rất lo lắng vì cha mình đi khỏi nhà từ buổi sáng nhưng không rõ tung tích và đang đi tìm.
Ngay sau đó, chị Yến Anh nhanh chóng đến trụ sở Công an xã Bình Đức, mang theo giấy tờ tùy thân của bản thân và của cha để chứng minh mối quan hệ. Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ, lực lượng công an bàn giao cụ ông cho gia đình trong niềm vui đoàn tụ.
Chị Yến Anh xúc động cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an khi cha mình đi lạc./.
Lê Đức
Nguồn: https://baolongan.vn/cu-ong-di-lac-duoc-giup-do-ho-tro-tim-than-nhan-a201264.html
Bình luận (0)