Đại náo thành Mumbai - kịch tết sắc màu thần thoại

Báo Thanh niênBáo Thanh niên06/01/2025


Câu chuyện diễn ra tại một vương quốc kỳ bí được cai trị bởi nữ hoàng Y Nhã (Khả Như). Tình yêu của cô và Uy Lâm (Huỳnh Phương), con trai tể tướng, tưởng chừng sẽ được khẳng định trong buổi lễ tuyên bố vị hôn phu. Bất ngờ nữ thần (Phương Lan) xuất hiện và dùng phép thuật xóa sạch ký ức của thần dân về Y Nhã, đồng thời biến cô thành nhà vua Duy Tư (Hữu Đằng) với hình hài nam giới. Mỗi ngày cô chỉ có 1 giờ để trở lại với hình dạng thật của mình nhưng với thân phận cung nữ...

Đại náo thành Mumbai - kịch tết sắc màu thần thoại- Ảnh 1.

Khả Như và Huỳnh Phương trong vở Đại náo thành Mumbai

Hành trình tìm lại tình yêu và danh phận của Y Nhã gặp không ít tình huống trớ trêu. Trải qua nhiều thử thách, nữ hoàng nhận ra tình yêu đích thực không chỉ là sự say đắm nhất thời mà còn là sự chân thành, những giá trị được trân trọng đúng cách vượt qua mọi rào cản của danh phận và quyền lực.

Vở diễn gây ấn tượng nhờ cấu tứ mới lạ xoay quanh yếu tố chuyển đổi thân thể, tạo nên hàng loạt tình huống oái oăm và dí dỏm. Tiếng cười là yếu tố chủ đạo xuyên suốt, phù hợp với một vở kịch mùa tết.



Nguồn: https://thanhnien.vn/dai-nao-thanh-mumbai-kich-tet-sac-mau-than-thoai-185250105192636672.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Ngư dân Bình Định '5 thuyền 7 lưới' tấp nập khai thác ruốc biển
Báo nước ngoài hết lời khen 'vịnh Hạ Long trên cạn' ở Việt Nam
Xuyên đêm bủa lưới ở Cù Lao Chàm, ngư dân xứ Quảng trúng đậm cả chục tấn cá cơm
DJ top 1 thế giới khám phá Sơn Đoòng, khoe video triệu view

No videos available