Năm 2025 có thể coi là một năm “bội thu” với Lan Thy. Đầu năm, cô xuất hiện trong mini series truyền hình trực tuyến thuộc thể loại kinh dị - chính kịch Tiệm ăn của quỷ (đạo diễn Hàm Trần). Vào cuối tháng 3, cô tái ngộ với khán giả qua bộ phim Âm dương lộ (Hoàng Tuấn Cường). Cơ duyên với phim kinh dị tiếp tục đến với Lan Thy khi cô góp mặt trong Nhà ma xó (Trương Dũng), dự kiến ra mắt cuối năm nay. Dù chưa được phép tiết lộ chi tiết nhưng vai diễn mới này hứa hẹn mang đến màu sắc mới, đầy cá tính so với những gì nữ diễn viên sinh năm 1998 từng thể hiện trên màn ảnh rộng trước đó. Trong Nhà ma xó, cô có cơ hội hợp tác cùng Quang Tuấn, Vân Trang, Huỳnh Đông, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Thanh Nhã, nghệ sĩ Thanh Hằng…
Lan Thy từng chia sẻ, kinh dị là thể loại cô e dè nhất vì khó và đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất. Khi tham gia Âm dương lộ, cô đắn đo rất kỹ trước khi đồng ý nhận lời mời của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, người từng thuyết phục cô cho các dự án trước đó. Cô tâm sự: “Những lần trước, Thy chưa tự tin vào năng lực diễn xuất của mình và lo sợ không thể đảm nhận trọn vẹn vai diễn”. Lan Thy cũng thừa nhận rằng khi nhận lời tham gia bộ phim, cô buộc phải vượt qua những định kiến của bản thân và tìm cách truyền tải nhân vật một cách trọn vẹn nhất.
Dù có lợi thế về ngoại hình và được đánh giá cao về tiềm năng diễn xuất, Lan Thy lại chọn con đường khá thận trọng. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, cô được giao vai “nàng thơ Bích Diễm” trong Em và Trịnh (Phan Gia Nhật Linh) và lập tức cuốn hút khán giả bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông, bề ngoài đầy sự dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự phá cách, cá tính mạnh mẽ bên trong. Sau đó, cô tham gia một vai phụ trong Công tử Bạc Liêu (Lý Minh Thắng). Lan Thy chia sẻ rằng cô không quá cân nhắc hay tính toán khi nhận dự án, mà đơn giản chọn vai diễn khiến mình rung động. Hầu hết các vai diễn cô đã thể hiện đều có những khác biệt từ tạo hình, màu sắc, tính cách. “Ngay lần đầu đọc kịch bản, em phải cảm thấy kết nối với nhân vật, đủ cảm xúc và sự thôi thúc để kể câu chuyện của họ”, cô lý giải.
Trước khi bén duyên với diễn xuất, Lan Thy từng là sinh viên y khoa. Hướng nội và yêu thích y học, cô chọn ngành này để theo đuổi. Tuy nhiên, nghệ thuật đã mở ra cho cô cơ hội khám phá thế giới, gặp gỡ nhiều người và chinh phục những thử thách mới. “Dù còn rụt rè, nhưng đó là những bước đi đầu tiên của em - một cô gái tò mò. Nghệ thuật đã thay đổi em rất nhiều, dù em vẫn là người hướng nội. Em chỉ mong có thêm cơ hội học hỏi, trải nghiệm, va chạm và hoàn thiện bản thân trong diễn xuất”, Lan Thy bày tỏ.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dien-vien-pham-nguyen-lan-thy-lua-chon-vai-dien-cham-den-trai-tim-post798590.html
Bình luận (0)