Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Điều tra: Phanh phui thế giới ngầm 'cho thuê bụng' giá 350-600 triệu đồng

Việc mang thai hộ đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm "cho thuê bụng" với giá từ 350 đến 600 triệu đồng.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ17/07/2025

mang thai hộ - Ảnh 1.

Buổi sáng, những người Việt “cho thuê bụng” thăm khám tại một bệnh viện thường gọi là Bệnh viện Đ.R.(Campuchia)

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn được luật pháp Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép.

Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm "cho thuê bụng" với giá từ 350 đến 600 triệu đồng.

Suốt 2 năm theo dõi hoạt động của nhiều hội nhóm "mang thai hộ" (hay còn gọi là cho thuê bụng, đẻ thuê) trên không gian mạng, nhóm phóng viên Tuổi Trẻ phát hiện một đường dây "cho thuê bụng" xuyên quốc gia được các "chân rết" giới thiệu do ông chủ người Trung Quốc điều hành.

Từ "cho thuê bụng", nhiều phụ nữ Việt có hoàn cảnh nợ nần và "cần tiền nhanh" sớm trở thành người môi giới và đường dây này ngày một vươn vòi khắp nơi.

Điểm mặt "trùm" môi giới

mang thai hộ - Ảnh 2.

Những phụ nữ đang ở chung cư bên Campuchia chờ thăm khám, cấy phôi

Từ những hội nhóm có tiêu chí "Mang thai hộ & Hiến trứng" trên mạng xã hội, Leo (tên thật là T.T.K.S., 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương cũ) và D.T. (tên thật là T.T.D.) nổi tiếng là những tay môi giới "đẻ thuê" sành sỏi, cả hai cùng làm việc cho một ông chủ người Trung Quốc có tên thường gọi là Andy.

Theo lời Leo, người "cho thuê bụng" có thể chọn một trong các hình thức phổ biến như cấy Thái - dưỡng Việt - sinh Thái; cấy Trung - dưỡng Việt - sinh Trung; cấy Cam - dưỡng Việt - sinh Trung.

Trong giới mang thai hộ, cụm từ "cấy - dưỡng - sinh" là cách gọi mô tả lộ trình của một ca mang thai hộ gồm ba giai đoạn: cấy phôi - dưỡng thai - sinh con, tương ứng với ba địa điểm thực hiện.

Leo khuyến khích người mang thai hộ chọn hình thức "cấy Cam" (tức thăm khám và cấy phôi tại Campuchia) vì tiện cho việc di chuyển, chỉ cần có hộ chiếu và đặt vé xe khách từ TP.HCM, qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đến Phnôm Pênh là có người của Leo đón.

Leo khoe trong nhóm mình đang rất "trộm vía", một chị mới sang Campuchia đã có lịch cấy phôi, cấy xong tầm 25 - 30 ngày có tim thai sẽ được về Việt Nam để dưỡng.

Nhóm của Leo nhiều người đã từng qua Trung Quốc để sinh con và giao con, thậm chí nhiều người đi đẻ về năm ngoái thì nay đã đăng ký đi lần hai. "Kiếm tiền lẹ mà", Leo nói.

Theo tìm hiểu, trong cùng một đường dây với Leo còn có một môi giới khác sử dụng Facebook có tên D. (tên thật T.T.D.). 

Người này thường xuyên đăng bài tuyển người mang thai hộ trên các hội nhóm "mang thai hộ - hiến trứng" và cả trang cá nhân.

Cả Leo và D. đều "niêm yết" bảng giá rõ ràng, thậm chí gửi file có cả tiếng Trung và bản dịch tiếng Việt cho những người đang muốn tham gia.

Theo đó, mức thù lao cho một ca "cho thuê bụng" tại Thái Lan dao động từ 424 đến 524 triệu đồng, nếu mang thai đôi cộng thêm 70 triệu, sinh mổ thêm 30 triệu đồng.

Người đẻ thuê sẽ được nhận tiền theo từng mốc thai kỳ. Sau khi cấy phôi thành sẽ được thưởng 10 triệu đồng. Quá trình dưỡng thai, trợ cấp sinh hoạt được chuyển vào mùng 1 mỗi tháng là 8 triệu đồng, trong vòng 8 tháng. Khi sinh nở, số tiền được nhận cao nhất là 198 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu độ tuổi người mang thai nằm trong khoảng 35 - 38, các tay môi giới này nói sẽ bị trừ 30 triệu đồng. Còn nếu sinh non từ tuần thứ 32 trở về trước sẽ bị trừ 1.000 USD và không được nhận "hồng bao" (tiền lì xì - PV).

D. hướng dẫn rõ quy trình, nếu đi Thái để cấy phôi sẽ đi bằng đường hàng không. "Có phôi sẵn hết rồi, bên Thái có nhiều phôi bên chị làm. Nếu không muốn tự dưỡng thì chị có chung cư ở quận 9, hiện có hai người bầu đang ở đó", D. nói thêm.

Hành trình "cho thuê bụng"

mang thai hộ - Ảnh 3.

T.T.K.S. (1996, quê Bình Dương cũ), thường gọi là Leo - một môi giới sành sỏi trong giới “đẻ thuê”

Theo tài liệu của Tuổi Trẻ, tháng 11-2023 Leo đã sắp xếp cho một người tên H.T. L. (33 tuổi) đi tàu từ Quảng Nam vào TP.HCM để bắt đầu hành trình "cho thuê bụng".

Người phụ nữ này không giấu giếm việc mình đã có gia đình, con đã 4 tuổi và đang gồng gánh số nợ 400 triệu đồng.

"Dù nhớ con, tôi vẫn quyết đi chuyến này để đổi đời - L. quả quyết, và giải thích tiếp - Đi cái này mới nhanh hết nợ, chứ cặm cụi làm công ăn lương biết bao giờ trả hết. Với lại đi cho nhẹ đầu óc, chứ ngày nào cũng bị đòi nợ mệt đầu".

Sáng 22-11-2023, L. có mặt tại ga Sài Gòn (đường Nguyễn Thông, quận 3 cũ) và liền sau đó được Leo hướng dẫn về khách sạn T.Đ. (quận 5 cũ) tá túc. Khoảng 17h chiều cùng ngày, Leo có mặt tại khách sạn hướng dẫn L. cách đặt vé xe để đi Phnôm Pênh.

Đầu bên kia Campuchia sẽ có một người tên là T.A. đón (người này có mặt trong nhóm kín của Leo). Leo cho biết người nhờ "đẻ thuê" chủ yếu là các cặp vợ chồng người Trung Quốc, nếu không có gì trắc trở thì lúc sinh sẽ sang Trung Quốc sinh để tiện giao con.

Ngoài trường hợp nêu trên, Leo còn tiếp tục kết nối thêm một phụ nữ khác (sinh năm 1990, quê Đồng Nai) lên TP.HCM để kết hợp đi "cho thuê bụng" chuyến này.

Đúng kế hoạch, chiều hôm sau hai người phụ nữ này lên xe khách khởi hành đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) làm thủ tục nhập cảnh sang Campuchia.

Sau gần 8 tiếng di chuyển, cả hai được đưa đến căn hộ tầng 33 của một chung cư ở Campuchia - nơi tập kết người "cho thuê bụng".

"Nhóm có khoảng 25 người, chia ra ở hai phòng trong chung cư. Phòng của tôi 11 người, có người chờ tim thai, có người đang canh beta, canh niêm mạc, đủ kiểu" - L. quay phim, chụp ảnh cận cảnh phòng mình đang ở.

Thủ tục đầu tiên mà người "cho thuê bụng" khi vào "trại tập kết" là phải cầm hộ chiếu chụp ảnh rồi gửi vào nhóm quản lý chung. Cũng theo L., trong chung cư này có cả người của D. T., dù khác môi giới nhưng chung ông chủ nên bảng lương giống nhau.

Vào buổi sáng đầu tiên ở bên kia biên giới, L. được đưa đến một bệnh viện mà những người ở đây quen gọi là "bệnh viện Đ.R." thăm khám để xếp lịch cấy phôi.

Tại đây, L. không khỏi ngỡ ngàng. "Cứ tưởng ít người đi, ai ngờ qua đây đông quá, thấy hoảng luôn", L. nói.

Ngày 25-7-2023, L. gửi hình một đứa bé kháu khỉnh chừng một tháng tuổi và nói đó là con trai mà mình đã "đẻ thuê" cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc.

Ngoài số tiền thù lao còn lại gần 200 triệu đồng, L. nhận thêm được "hồng bao" 5.000 tệ (tương đương 17,5 triệu đồng). "Lúc giao bé ở bệnh viện, chị khóc quá chừng. Ban đầu nghĩ chỉ là công việc, không liên quan gì đến mình. Nhưng trả được ít nợ cũng thấy nhẹ trong người", L. nói.

mang thai hộ - Ảnh 4.

Li (bên phải, TP.HCM), mang thai hộ lần thứ ba - ẢNH: T.HIẾN

Từ "cho thuê bụng" thành môi giới

Theo tìm hiểu, có rất nhiều người từ "cho thuê bụng" đã sớm được "thu nạp" trở thành người môi giới. Điều này lý giải tại sao đường dây này ngày càng mở rộng như bạch tuộc vươn vòi khắp nơi.

Như L. khoe vào tuần thứ 17 của thai kỳ đã kết bạn Zalo với ông chủ và chính thức làm môi giới như Leo (người dẫn dắt L. vào con đường mang thai hộ), với mức hoa hồng 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) mỗi người săn được. "Mỗi tháng kiếm một người đi cũng ok rồi", L. nói.

Người này tỏ vẻ tự hào khi tiết lộ đường dây mình tham gia được tổ chức bài bản. Môi giới như Leo, D. hay L. ở Việt Nam chỉ là bước đầu.

Tại Campuchia sẽ có T.A. (tên thật là V.T.T.A.) phụ trách đưa đón, Th. quản lý người "cho thuê bụng", còn chị Coca (ở miền Bắc) chuyên lo thủ tục visa. Từng mốc thai kỳ sẽ có kế toán chuyển tiền lương cho người mang thai hộ, đến giai đoạn sinh nở sẽ có y tá và bảo mẫu phụ trách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.

mang thai hộ - Ảnh 5.

H.T.L. (1992, quê Quảng Nam cũ) tại Ga Sài Gòn vào sáng ngày 22-11-2023 để qua Campuchia cho thuê bụng - Ảnh: TR.QUYÊN

Với tham vọng làm giàu từ nghề môi giới "cho thuê bụng", L. vội tính toán cho hành trình kế tiếp.

Theo đó, ngày 8-3-2025, L. ngồi máy bay từ Quảng Nam vào TP.HCM để chuẩn bị cho lần đi Campuchia thứ hai. L. nói sẵn sàng dắt bất cứ ai có nhu cầu đẻ thuê sang Campuchia để tranh thủ kiếm thêm mớ hoa hồng.

Cũng từng mang thai hộ như L., N.T.P.T. (sinh 1997, TP.HCM) sau một lần đẻ thuê trót lọt (tháng 9-2024), số tiền thù lao phần nào trả bớt được món nợ chồng mình gây ra bởi cờ bạc, T. cũng nuôi mộng trở thành môi giới để kiếm thêm số vốn làm ăn.

"Hồi đó tôi theo Leo đi Campuchia cấy phôi nhưng không đậu, sau đó qua chị D. để đi Thái Lan cấy may sao đậu, rồi về Việt Nam dưỡng thai cùng với 3-4 người khác tại chung cư ở huyện Bình Chánh và sinh con tại Bệnh viện T.D.", T. thuật lại hành trình của mình.

Còn Li (ngụ TP.HCM) khoe đã mua được nhà bằng thù lao "cho thuê bụng" hai lần trước, hiện đang tiếp tục hành trình đẻ thuê lần thứ ba. "Giờ vết mổ bị lồi rồi, nhìn ghê lắm" - Li vạch áo cho chúng tôi xem những vết sẹo dài ngoằng trên bụng do hai lần cho "thuê bụng" nhưng phải sinh mổ trước đó.

Theo người này, lần đầu sang Trung Quốc sinh con bằng giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, vì "ham" tiền và muốn đẻ thuê thêm lần nữa, cô ở lại thêm 5 tháng để chờ canh niêm mạc làm tiếp.

Do vậy bị quá hạn visa, khi đẻ thành công lần thứ hai về nước thì bị giữ lại tại cửa khẩu vì nghi vượt biên trái phép. Với hai lần cho "thuê bụng" ở Trung Quốc, Li được trả 15 vạn nhân dân tệ/ca, nếu là thai đôi thì thù lao lên đến 17 - 18 vạn nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng).

Riêng lần thứ ba, Li quyết định cho "thuê bụng" ở Campuchia. Cô cho biết sau khi cấy phôi tại một chung cư, cô sống cùng nhà với 17 người khác, trong đó có 14 người do D. đưa sang, còn lại là Leo.

Cũng nhờ tiền từ hai lần "cho thuê bụng" trước, cô khoe đã mua được một căn hộ chung cư trả góp. Và cô tiếp tục đẻ thuê lần thứ ba để có thêm thu nhập đóng tiền nhà. "Còn khỏe, còn sức thì vẫn làm được. Có người đi đến lần thứ tư rồi đó, nếu khám sức khỏe ổn thì vẫn cho làm tiếp", Li. nói khi được hỏi có tiếp tục mang thai lần thứ tư hay không.

mang thai hộ - Ảnh 6.

Hàng loạt đường dây mang thai hộ bị triệt phá

Tháng 1-2021, Công an quận Long Biên (cũ, Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Huệ Tâm (27 tuổi, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm sử dụng mạng xã hội tìm kiếm thông tin những người hiếm muộn muốn sinh con, đồng thời tìm các phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền.

Những phụ nữ này chủ yếu là sinh viên 18 - 25 tuổi ở nhiều tỉnh thành. Mỗi vụ "đẻ thuê" có giá 300 - 700 triệu đồng, Tâm hưởng lợi 100 - 200 triệu đồng, người mang thai hộ hưởng 200 - 500 triệu đồng tùy trường hợp.

Tháng 9 -2022, Công an quận Long Biên (cũ, Hà Nội) tiếp tục khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng Oanh (35 tuổi, trú tại Long Biên) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và Trần Thanh Sơn (37 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức cũ, Hà Nội) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 12-11-2023, Công an quận Đống Đa (cũ, Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bích Thuận (47 tuổi) và Trần Thị Bích Vân (40 tuổi, em gái Thuận) về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Hai đối tượng bị cáo buộc móc nối, tổ chức mang thai hộ với giá từ 800 triệu đồng/lần mang thai đơn và 1,5 tỉ đồng/lần mang thai đôi.

Tháng 11-2023, Công an Thừa Thiên Huế (cũ) triệt phá đường dây mang thai hộ, buôn bán nội tạng cơ thể người lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lực lượng công an phát hiện trên nhóm Facebook mang thai hộ và tìm người mang thai hộ, hiến trứng tại TP.HCM - Huế - Hà Nội xuất hiện hàng loạt bài viết liên quan hoạt động mang thai hộ, mua bán nội tạng.

Mỗi ca mang thai hộ có giá 450 - 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận 900 triệu - 1,450 tỉ đồng.

Hợp đồng "đẻ thuê" trọn gói 1,3 tỉ

Từ một bài đăng trong nhóm "Hiến trứng và Mang thai hộ", một người đàn ông tên L.C.T. bày tỏ mong muốn có con và đề nghị ký hợp đồng mang thai hộ với chi phí 300 triệu đồng.

Anh cho biết từng thử tìm người thực hiện với giá 270 triệu tại một phòng khám ở TP.HCM nhưng thất bại, lần này muốn "lấy luôn trứng" của người mang thai để tiết kiệm chi phí tạo phôi.

Ngoài phương án thực hiện tại TP.HCM, T. còn nhắc đến việc sang Campuchia hoặc Trung Quốc với chi phí 380 triệu đồng.

Người mang thai có thể tự dưỡng thai (được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng) hoặc về sống tại Đồng Nai (nơi T. sinh sống) để dễ giám sát. "Tụi em cần tiền, anh cần con, hy vọng có duyên hợp tác", T. nói.

Một người phụ nữ tên M. (trú tại Hà Nội) cũng tự nhận là môi giới đẻ thuê trọn gói tại Việt Nam. M. gửi hợp đồng ghi rõ chi phí 1,3 tỉ đồng - bao gồm tạo phôi, chuyển phôi, sàng lọc phôi, dinh dưỡng, thuốc men, chăm sóc và cả xử lý sự cố y tế nếu có. Hợp đồng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi người mang thai đậu thai và sinh con.

mang thai hộ - Ảnh 7.

TRÚC QUYÊN - THU HIẾN - MINH HÒA

Nguồn: https://tuoitre.vn/dieu-tra-phanh-phui-the-gioi-ngam-cho-thue-bung-gia-350-600-trieu-dong-20250717085805876.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm
Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm