Với mong muốn quảng bá áo dài ra thế giới, ca sĩ - blogger du lịch Đoan Trường đang thực hiện dự án "100/100". Anh cho biết vừa hoàn thành chuyến đi hiếm hoi qua 8 quốc gia trong liên bang Nam Tư (cũ) là Bosnia & Herzegovina, Croatia, Bắc Macedonia, Montenegro, Serbia, Hungary, Albania và Slovenia.
Ngoài việc chụp và lưu lại hình ảnh trước các biểu tượng địa phương, bản thân người mặc ngày càng cảm nhận, hiểu rõ hơn về giá trị và nét đẹp của áo dài
ẢNH: NVCC
Chia sẻ cùng Thanh Niên, Đoan Trường cho biết: "Tôi có cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới từ khi còn trẻ và nhận thấy rất nhiều quốc gia luôn chú trọng đưa trang phục truyền thống vào du lịch. Theo tôi, mỗi chiếc áo dài đều mang màu sắc văn hóa khác nhau được thể hiện bằng những họa tiết đặc trưng hay những danh lam thắng cảnh Việt Nam. Tôi đã từng chứng kiến, từng tự hào và từng xúc động khi thấy nhiều du khách trên thế giới khen ngợi, trầm trồ trước vẻ đẹp đặc biệt của áo dài...".
Nam nghệ sĩ cũng nhìn nhận rằng anh thấy mình đẹp nhất khi mặc áo dài trong những dịp lễ hội hay khi mang trang phục truyền thống này du lịch khắp nơi trên thế giới.
Đoan Trường trước mô hình băng Văn Miếu Quốc Tử Giám tại lễ hội Băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), dưới cái lạnh âm 28 độ C, vào đầu năm 2025
ẢNH: NVCC
Trong hành trang những chuyến đi tập huấn, giao lưu văn hóa, công tác và du lịch nước ngoài, lúc nào Đoan Trường cũng dành một ngăn yêu thương cho những chiếc áo dài. Đến nay, anh đã khám phá 68 quốc gia và 250 tỉnh thành trên thế giới. Mục tiêu tiếp theo là hoàn thành bộ ảnh 100 áo dài chụp tại những kỳ quan thiên nhiên, danh thắng nổi tiếng, công trình kiến trúc, nghệ thuật vĩ đại của 100 quốc gia. Tuy nhiên, nghệ sĩ kiêm blogger du lịch này không dám đặt ra mốc thời gian cụ thể vì đây là dự án dài hơi, cần có 3 yếu tố: khả năng tài chánh, sức khỏe và thời điểm thích hợp.
Đoan Trường cho biết hành trình vừa qua, anh cũng “diện” nhiều áo dài tại mỗi quốc gia ngay dịp Việt Nam tưng bừng đón đại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: NVCC
Theo Đoan Trường, dù là cách tân hay truyền thống thì áo dài chỉ thật sự đẹp khi được mặc đúng hoàn cảnh. Nam giới ngày nay mặc áo dài vừa nhanh, tiện, không phụ thuộc chiều cao, cân nặng, số đo hình thể cũng như quần tây hay quần jeans. Anh "rất vui khi thấy việc mặc áo dài tại các địa danh nổi tiếng ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới trẻ, đặc biệt là nam giới".
"Tham vọng" dành cho tà áo dài Việt của Đoan Trường
"Với dự án '100/100' này, nhiều nhà thiết kế còn sẵn lòng may riêng cho tôi để có những bộ hình thật đẹp, ý nghĩa tại những danh thắng nổi tiếng. Bởi chúng tôi đều mong muốn đưa vẻ đẹp của chiếc áo dài ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới", anh thổ lộ và cho biết thêm, không ít người nước ngoài thấy lạ mắt và độc đáo nên ngỏ lời được chụp chung, trong đó có những hướng dẫn viên du lịch địa phương hay du khách đến từ các quốc gia khác.
Đoan Trường với áo dài có vẽ biểu tượng nhà thờ Đức Bà khi đón hoàng hôn trên sa mạc Sahara tại Ma Rốc dưới cái nóng hơn 40 độ C
ẢNH: NVCC
Khi mặc áo dài ở nước ngoài, Đoan Trường luôn tự ý thức rằng mình đang là một "gương mặt đại diện du lịch" cho Việt Nam nên luôn gìn giữ hình ảnh chỉn chu, lời ăn tiếng nói chuẩn mực và hành xử đúng đắn với phong tục văn hóa nước sở tại. Anh cũng luôn mang đến sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia bằng cách mang theo quốc kỳ Việt Nam, nón lá, khăn rằn, cà phê Việt Nam, các mô hình, miếng dán tủ lạnh với thắng cảnh nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, vịnh Hạ Long, chùa Một Cột, Kinh thành Huế… làm quà tặng cho bạn bè năm châu hay "diện" những bộ trang phục truyền thống của các nước đi qua.
Đoan Trường còn có một bộ sưu tập 150 lá cờ quốc gia và các tổ chức quốc tế như cờ Hội Chữ thập đỏ, Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Tổ chức Y tế thế giới, Liên đoàn Bóng đá thế giới…
ẢNH: NVCC
Đoan Trường ao ước mang theo những chiếc áo dài trong mỗi chuyến đi sắp tới của mình như quảng trường Kim Nhật Thành tại Triều Tiên, mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, thánh địa Machu Picchu tại Peru, quảng trường Đỏ tại nước Nga, thác Niagara nằm trên đường biên giới Mỹ - Canada hay con đèo cao nhất thế giới 5.602 m Kharung La, Ấn Độ cũng như dãy Himalaya, Nepal. Anh còn "tham vọng" có thể mang áo dài lên Bắc cực và Nam cực. Tại Việt Nam, anh mơ ước được thực hiện bộ ảnh áo dài ở quần đảo Trường Sa và hang động lớn nhất hành tinh Sơn Đoòng.
"Đó đều là những điểm rất khó để chụp áo dài, cần những kế hoạch tỉ mỉ. Tôi hy vọng bộ ảnh sẽ hoàn thành suôn sẻ và sớm nhất có thể", anh bày tỏ. Đoan Trường cũng ước mong sẽ được xác lập kỷ lục Việt Nam và có triển lãm riêng sau khi hoàn thành dự án "100/100" này.
Nguồn: https://thanhnien.vn/du-an-dua-100-ao-dai-qua-100-quoc-gia-cua-nam-ca-si-blogger-viet-185250515092444194.htm
Bình luận (0)