Cùng với sự đầu tư phát triển ngành Du lịch chung của toàn tỉnh, những năm qua, thành phố Hà Giang chú trọng đẩy mạnh các loại hình về dịch vụ du lịch. Nhiều nhà hàng lớn với các món ăn đa dạng đậm đà bản sắc dân tộc đến những món ăn phổ thông bình dân khác. Nhiều homestay mới được xây dựng đẹp, phục vụ chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ nguyen được bản sắc văn hoá đã giữ chân du khách. Trong quý 1 năm 2025, thành phố Hà Giang tiếp tục là sự lựa chọn và điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Theo thống kế trong quý 1/2025, khách tham quan du lịch đến với trên địa bàn thành phố đạt 635.189 lượt khách.
Để hoạt động du lịch phát triển, thành phố Hà Giang đã tổ chức các lễ hội đầu xuân nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; chỉ đạo các làng văn hóa du lịch, khu, điểm du lịch triển khai nhiều hoạt động cho du khách tham quan trải nghiệm du lịch. Cùng điểm lại một số điểm du lịch khi du khách dừng chân khám phá tại Thành phố Hà Giang.
Cột mốc KM0
Du khách hào hứng chụp ảnh tại Cột mốc Km0.
Cột mốc Km0 tại thành phố Hà Giang chính là điểm bắt đầu của quốc lộ số 2. Chỉ đơn giản là một cột mốc thông thường nhưng cột mốc Km0 Hà Giang lại thu hút rất nhiều các du khách đến check in với ý nghĩa đây là nơi bắt đầu cho một hành trình khám phá và trải nghiệm vùng đất tuyệt đẹp Hà Giang.
Quảng trường 26 tháng 3
Một sự kiện vừa diễn ra tại Quảng trường 26 tháng 3 dưới chân tượng đài "Bác Hồ và Nhân dân tỉnh Hà Giang".
Quảng trường 26 tháng 3 nằm ngay gần cột mốc Km0 Hà Giang nên bạn có thể check in tại cột mốc Km0 trước rồi sẽ sang luôn quảng trường 26 tháng 3 để chụp ảnh tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Hà Giang. Quảng trường 26 tháng 3 là nơi tổ chức những sự kiện lớn nhỏ của Hà Giang, vì vậy nếu như bạn đến Hà Giang vào những dịp lễ hội văn hóa được tổ chức với quy mô lớn thì sẽ được đến dự tại quảng trường 26 tháng 3.
Núi Cấm Sơn
Ngồi thưởng thức cà phê trên Núi Cấm ngắm toàn cảnh thành phố Hà Giang xinh đẹp.
Núi Cấm Sơn tọa lạc ngay giữa lòng thành phố Hà Giang ồn ào, nhộn nhịp, kỳ vĩ cũng giống như đang bao bọc, chở che cho người dân địa phương sống ở nơi đây. Núi cũng có tên gọi khác là Núi Cấm. Với một hình ảnh thật riêng biệt, độc đáo, tạo nên vẻ trầm mặc, bí ẩn và sức hút khó cưỡng đối với những lữ khách đường xa lần đầu đến mảnh đất Cao nguyên đá. Trên đỉnh núi có một hang sâu thẳm được gọi là “giếng trời”. Giếng trời này gắn liền với sự kiện đánh nhau vào những năm 1870 - 1875 của đội quân cờ vàng do Hoàng Sùng Anh - Một thổ phỉ người Tráng đứng đầu và đội quân cờ trắng bởi những đồng bào dân tộc. Là một phượt thủ có niềm đam mê với thiên nhiên thì chắc chắn núi Cấm Sơn sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn khi đặt chân đến Hà Giang.
Núi Mỏ Neo
Thành phố Hà Giang nhìn từ trên núi Mỏ Neo.
Với vẻ đẹp hùng vĩ và trầm mặc, đứng đối diện với núi Cấm, nằm êm đềm bên dòng sông Lô. Núi Mỏ Neo và núi Cấm được ví như hai ngọn núi bảo vệ Thành phố Hà Giang. Núi Mỏ Neo không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ mà còn gắn liền với những truyền thuyết huyền bí của người Tày. Một trong những câu chuyện được lưu truyền rộng rãi kể về một người thợ mộc trẻ tuổi, trong hành trình tìm kiếm cán rìu trên núi Mỏ Neo, đã vô tình bước chân vào một thế giới kỳ diệu. Khi anh lên đến đỉnh núi, anh đã tình cờ gặp hai cụ già đang mê mải đánh cờ trên một tảng đá. Sự hấp dẫn của trò chơi khiến anh quên mất thời gian, thế giới xung quanh. Khi đói bụng, một cụ đã tặng anh một quả cam kỳ diệu giúp anh phục hồi sức khỏe.
Sau khi trận cờ kết thúc, hai cụ biến mất trong màn sương mờ, để lại anh thợ mộc một mình trên núi. Khi anh tìm lại cán rìu, anh phát hiện nó đã trở thành một khúc gỗ mục. Anh quyết định trở về nhà, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thời gian dường như đã trôi qua nhanh chóng, mọi người anh biết đều đã già đi, trong khi anh vẫn giữ vẻ trẻ trung như ngày nào…..
Thôn Khuổi My
Một địa điểm check in để “săn mây” tại thôn Khuổi My.
Khuổi My là tên của một thôn nhỏ nằm trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh, thuộc xã Phương Độ, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 12 km. Thôn Khuổi My là một địa danh mới nổi trong mấy năm trở lại đây bởi cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp không thua kém các địa danh nổi tiếng của Hà Giang. Khí hậu tại thôn Khuổi My Hà Giang quanh năm mát mẻ, trong lành. Phía sau thôn là dãy núi Tây Côn Lĩnh hùng vỹ. Đặc biệt đến mùa lúa chín, thôn Khuổi My trở lên thơ mộng, rất hợp với những bức ảnh thiên nhiên hoang dã. Đồng bào sinh sống của thôn chủ yếu là người dân tộc Dao. Đến trải nghiệm tại thôn Khuổi My ngoài trải nghiệm ngắm cảnh thì người dân bản địa còn cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời như hái Thảo quả dưới những tán rừng già; hái chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên sườn dãy núi Tây Côn Lĩnh. Bạn cũng có thể đặt cơm các hộ dân nấu với các món đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây.
Chùa Quan Âm Hà Giang
Chùa Quan âm Hà Giang, một trong những ngôi chùa linh thiêng tiêu biểu, tọa lạc số 58 đường Phùng Hưng, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Với người dân Hà Giang thì đây là địa điểm linh thiêng lớn bậc nhất. Chùa Quan Âm được xây dựng với kiến trúc bề thế và to đẹp. Cổng chùa được làm bằng gỗ lớn như cách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt thì bên trong chùa là không gian thanh tịnh, yên ắng. Cầu thang của chùa được lát bằng đá Granite lệch sang hướng bên phải của cổng gỗ với thiết kế đồ sộ, uy nghiêm.
Mọt góc nhỏ của chùa Quan Âm.
Chùa Quan Âm Hà Giang được chia thành 3 tầng lầu và một tầng trệt, xây cao dần theo thế đất. Với vẻ đẹp độc đáo, uy nghiêm và đồ sộ của ngôi chùa đã một phần khẳng định sự phát triển của thành phố Hà Giang. Thông thường chùa Quan Âm sẽ mở cửa vào khung giờ là 8h sáng và đóng cửa lúc 18h hàng ngày. Tuy nhiên, với các ngày đầu tháng, rằm hoặc các ngày lễ tết thì chùa sẽ đóng cửa muộn hơn một chút giúp các quý phật tử đi làm về có thể kịp đến hàng hương.
Thác số 6
Thác số 6 là một trong những thác nước đẹp của thành phố Hà Giang nằm tại thôn Hạ Thành, xã Phương Độ. Địa danh này thu hút được khá nhiều du khách tới đây thăm quan, chụp ảnh và cắm trại. Đến đây ngắm cảnh, du khách sẽ cảm thấy được sự yên bình và sảng khoái bởi tiếng nước chảy róc rách, mềm mại chứ không như những thác nước khác. Du khách cũng có thể thưởng thức ẩm thực của người dân tộc Tày rất đa dạng tại những nhà hàng, homestay ở ngay trong thôn Hạ Thành.
Đầy đủ dịch vụ từ ăn, chơi, ngủ, nghỉ đều có tại thác số 6 thành phố Hà Giang.
Một quán ăn trên thác số 6 rực rỡ lung linh vào buổi tối.
Tại thành phố Hà Giang còn có nhiều quán cafe có view rất chill cho bạn tới trải nghiệm và check in sống ảo. Nếu như bạn dừng chân tại các huyện nhỏ, lẻ vào đêm muộn thì có thể lo không có chỗ nghỉ nhưng nếu dừng ở thành phố Hà Giang thì bạn sẽ không lo thiếu chỗ cho bạn nghỉ ngơi. Không chỉ nhà nghỉ và khách sạn mà các địa điểm cho thuê xe máy và bán tour du lịch Hà Giang bằng xe máy cũng sẵn sàng chuẩn bị chỗ cho bạn nghỉ ngơi qua đêm để lấy sức cho chuyến du lịch ngày hôm sau.
Nguồn: https://hagiang.gov.vn/diem-du-lich-danh-lam-thang-canh/du-lich-thanh-pho-ha-giang-co-gi-610456
Bình luận (0)