Mưa lũ những ngày qua làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Giữa dòng lũ đục, người dân lại tìm đến các mỏ nước tự nhiên - những “mạch sống” trong lành giữa mưa lũ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, chiều 7/10 nhà máy nước Tân An, phường Tân Giang của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng bị ngập nước buộc phải ngừng hoạt động. Đến chiều 8/10, nhà máy nước vận hành trở lại tuy nhiên nhu cầu của người dân dọn dẹp sau lũ là rất lớn. Đối với những hộ dân ở khu vực xa trung tâm, cao hơn so với khu vực trung tâm sẽ chưa thể có nước, do vậy người dân đã chủ động trong việc tìm kiếm nguồn nước sạch từ tự nhiên để sinh hoạt.
Chị Hoàng Thị Kim Thuỳ, tại tổ 1 Duyệt Trung, phường Tân Giang mang quần áo lên mỏ nước tại tổ 4, phường Tân Giang để giặt. Chị Thùy chia sẻ: Vì hay đi lại tuyến đường này, thấy mỏ nước này chảy ra. Trong thời gian này, mất nước, lũ lụt như này tôi tranh thủ mang đồ lên đây giặt với lấy nước để về phục vụ cho gia đình. Nếu như không có mỏ nước như thế này thì người dân sẽ không có nước để sử dụng trong sinh hoạt.
Tại khu vực phường Tân Giang, các mỏ nước tự nhiên khu vực xung quanh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh rất đông người dân từ khắp nơi đổ về lấy nước phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Anh Phạm Văn Bao, tổ 7, phường Tân Giang, dù gia đình không bị ngập trong đợt lũ này. Tuy nhiên mất điện, mất nước trên diện rộng nên cũng anh cũng phải phải đến các mỏ nước trên địa bàn để lấy nước về dùng.

Từng đoàn người lỉnh kỉnh mang theo can nhựa đến các mỏ để chở nước, hỗ trợ, giúp nhau xách từng can nước sạch về nhà khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Đó không chỉ là công cuộc mưu sinh giữa bão lũ mà còn là biểu tượng của nghị lực, của tinh thần đoàn kết, sẻ chia nơi vùng lũ.
Nguồn: https://baocaobang.vn/giua-mua-lu-nguoi-dan-tim-ve-nguon-nuoc-sach-tu-mo-tu-nhien-3181113.html
Bình luận (0)