Hội đồng hương thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, một thời sinh sống tại thôn Uẩn Nam, xã Liên Thủy, tổ chức gặp mặt năm 2021 - Ảnh: X.H
Dù cuộc sống mới nơi đất khách không ít khó khăn nhưng tình yêu đất nước, tinh thần cách mạng, đặc biệt là sự đùm bọc, sẻ chia của người dân Quảng Bình đã giúp họ nhanh chống hòa nhập, gắn bó sâu nặng với mảnh đất này. Không ít người trong số ấy đã nên duyên vợ chồng với các cô gái Quảng Bình. Những mối duyên ấy không chỉ riêng tư mà còn là biểu tượng của sự gắn bó son sắt giữa hai vùng quê từng bị chia cắt bởi chiến tranh nhưng lại được gắn kết bằng tình người.
Chị Nguyễn Thị Lan, sống ở thị xã Quảng Trị tâm sự, năm 1954, ba chị tập kết ra Bắc, được tổ chức phân công công tác ở Quảng Bình. Hơn 10 năm sau, ba chị nên duyên vợ chồng với một người phụ nữ ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và đã sinh hạ ra 5 người con. Được chính quyền và người dân thôn Dài, xã Hòa Trạch giúp đỡ, gia đình chị sớm ổn định cuộc sống. Các con được học hành đến nơi, đến chốn, sau này hầu hết đều làm việc trong cơ quan nhà nước.
Cùng chia sẻ về câu chuyện này, nhà báo Nguyễn Đức Điểu, nguyên cán bộ Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ, thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, tháng 8/1954, cùng với nhiều người dân thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, gia đình ông được chính quyền cách mạng tỉnh Quảng Trị cho tập kết ra Bắc. Từ chiến khu Ba Lòng, sau hơn 10 ngày băng rừng lội suối, 8 thành viên trong gia đình dắt díu nhau đi bộ ra đến xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đôi chân ai cũng phồng rộp, rướm máu.
Thấy cảnh vật ở Lệ Thủy trù phú, làng xóm đông đúc, cây cối xanh tươi, nằm dọc bên đôi bờ sông Kiến Giang hiền hòa, trong mát, ba ông quyết định xin chính quyền địa phương tạm cư ở thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy để làm ăn, sinh sống, chờ hai năm sau tổng tuyển cử, đất nước hòa bình thống nhất lại đưa gia đình về quê hương bản quán. Không ai ngờ, sau hơn hai mươi năm ở lại miền Bắc, ước mơ trở về nơi chôn nhau cắt rốn của các thành viên trong gia đình mới trở thành hiện thực.
Thôn Uẩn Áo thân thương đã trở thành quê hương thứ hai đầy ắp những kỷ niệm vui buồn không bao giờ phai nhạt trong tâm tưởng các thành viên gia đình ông Điểu. Ra đi với hai bàn tay trắng, những ngày đầu sống trên đất khách, quê người gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bù lại, gia đình ông nhận được những tình cảm ấm áp. Chính quyền và Nhân dân nơi đây hết lòng giúp đỡ bà con miền Nam tập kết. Người dân địa phương sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, cho bà con Quảng Trị ở nhờ, chia cả ruộng đất trâu bò để tăng gia sản xuất.
Xác định ở lại miền Bắc lâu dài, gia đình ông Điểu và bà con thôn Nại Cửu tập kết xin chính quyền địa phương cho lên vùng đất giáp giới giữa Uẩn Áo và thôn Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy (Quảng Bình) để khai hoang, dựng nhà ổn định cuộc sống. Đầu tiên, xóm mới chỉ có 6 ngôi nhà, sau đó ngày càng đông vui với 24 hộ, hơn 120 nhân khẩu.
Năm 1958, trong phong trào xây dựng hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở miền Bắc, thể theo nguyện vọng của bà con, chính quyền địa phương quyết định cho các gia đình miền Nam tập kết định cư ở thôn Uẩn Áo thành lập HTX nông nghiệp, lấy tên là HTX nông nghiệp Uẩn Nam. HTX được chính quyền cấp cho 20 ha đất, mấy con trâu bò và một ít nông cụ.
Ngày khai trương HTX, mọi người vui như hội, “trống giong, cờ mở”, mổ heo làm tiệc ăn mừng. Gần 18 năm tồn tại, HTX nông nghiệp Uẩn Nam đã trở thành ngôi nhà chung, đem lại cơm no, áo ấm cho những người dân thôn Nại Cửu tập kết.
Tuy quy mô nhỏ nhưng năm nào HTX cũng hoàn thành vượt mức các nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng góp nhiều lúa gạo để góp phần cùng miền Bắc chi viện cho quân và dân miền Nam đánh giặc. Ngoài nghề chính là làm nông, HTX nông nghiệp Uẩn Nam còn xây dựng lò ấp vịt, cung cấp con giống cho Nhân dân xã Liên Thủy và một số vùng lân cận phát triển chăn nuôi.
Hơn 21 năm sống tại Quảng Bình, bà con xã viên HTX Uẩn Nam đã để lại dấu ấn đẹp về tinh thần lao động, đoàn kết và ý chí vươn lên. Họ hăng hái lao động, sản xuất, xây dựng HTX vững mạnh, tham gia hàng nghìn ngày công làm thủy lợi, đắp đê chống lũ, làm đường, lấp hố bom. Con cái của các gia đình được chăm sóc, nuôi dạy và cho học hành chu đáo.
Nhiều thanh niên thôn Uẩn Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông, tiếp tục theo học để phục vụ sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều người trưởng thành, làm hiệu trưởng, tổng giám đốc doanh nghiệp lớn, cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, Liên đoàn Lao động tỉnh... Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hầu hết các gia đình thôn Nại Cửu định cư ở Uẩn Áo trở về quê hương nhưng quê hương mới Uẩn Áo, HTX nông nghiệp Uẩn Nam mãi trong ký ức họ.
Tiếp chuyện chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hòa, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su SGS kể, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, cha ông - ông Nguyễn Chiu tập kết ra Bắc và định cư tại thôn Uẩn Áo, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Tại đây, ông gặp bà Nguyễn Thị Tả và nên duyên vợ chồng. Năm 1956, ông Hòa chào đời.
Giai đoạn ấy, gia đình ông gặp nhiều khó khăn nhưng được bà con lối xóm cưu mang, yêu thương. Như bao đứa trẻ nơi đây, ông được đến trường học hành tử tế. Năm 1977, cha ông đưa cả gia đình về quê cũ tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Sau này, những người từng sống ở thôn Uẩn Áo lập hội đồng hương để giữ gìn tình cảm, gắn bó, giúp đỡ nhau như người một nhà.
Anh Dương Tiến Dũng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình chia sẻ, anh từng đi nhiều nơi trong tỉnh, nghe kể nhiều câu chuyện cảm động về thanh niên Quảng Trị tập kết ra và ở lại Quảng Bình. Họ để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần vượt khó, hy sinh vì quê hương trong thời chiến.
Gia đình anh Dũng cũng có nhiều người thân là dì, dượng và các em từng sống ở Quảng Bình. Dù đã trở về Quảng Trị sau hòa bình nhưng hằng năm, họ vẫn thăm viếng, vun đắp tình cảm, gắn kết bền chặt giữa hai quê hương, hai gia đình đầm ấm, vẹn nguyên như ngày nào.
Nguyễn Vinh
Nguồn: https://baoquangtri.vn/hai-que-huong-mot-mai-nha-194366.htm
Bình luận (0)