“Nghề báo là một phần cuộc sống của tôi”
“Tôi nghĩ rằng, mình đã chọn nghề thì dù khó khăn thế nào cũng vượt qua. Nghề báo không chỉ là công việc mà là một phần cuộc sống của tôi”. Đó là tâm sự của chị Cao Thị Ánh Tuyết, phóng viên Chuyên đề, Báo và Đài PTTH tỉnh Quảng Trị.
Chị Cao Thị Ánh Tuyết trong một lần tác nghiệp ở cơ sở - Ảnh: A.T
Sinh ra trong gia đình có bố làm nghề báo nên từ nhỏ chị đã cảm nhận được đây là một nghề không kém sự vất vả. Qua những câu chuyện mỗi lần bố đi cơ sở về kể và hằng ngày chứng kiến sự làm việc nghiêm túc của ông, ước mơ lớn lên trở thành một nhà báo được nuôi dưỡng trong Tuyết. Năm 2002, Tuyết thi vào Khoa Ngữ văn, chuyên ngành Báo chí-Trường Đại học Khoa học Huế. Hoàn thành chương trình đại học năm 2006, chị được nhận vào công tác tại Phòng Văn nghệ-Chuyên đề Đài PTTH tỉnh Quảng Trị (cũ).
Là phóng viên ở cơ sở, chị thường xuyên đi thực tế, tác nghiệp ở nhiều nơi trong tỉnh, trong đó có vùng sâu, vùng xa. Việc đi lại vất vả, lại thường xuyên làm việc ngoài giờ hành chính, đêm khuya, không kể Thứ 7, Chủ nhật và lễ, Tết. Dù vất vả, nhưng vì tình yêu và đam mê với nghề báo, được gia đình động viên, khích lệ, chị luôn cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa và giá trị.
“19 năm gắn bó với nghề, có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất trong tôi là chuyến đi thực tế về xã Triệu Long, huyện Triệu Phong cách đây vài năm, khi thực hiện phóng sự về gia cảnh của cặp vợ chồng già nơi đây có 3 người con bị nhiễm chất độc da cam.
Sau khi phóng sự được phát sóng, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, nhiều mạnh thường quân đã liên hệ để giúp đỡ gia đình và những hoàn cảnh tương tự. Điều đó càng làm tôi tin tưởng rằng, nghề báo không chỉ là phản ánh thực tế mà còn là cầu nối yêu thương, là tiếng nói của những phận đời cần được giúp đỡ”, chị Tuyết trải lòng.
Không chỉ dừng lại ở công việc của một phóng viên, biên tập viên, chị Tuyết còn kiêm nhiệm cả vai trò phát thanh viên, dẫn dắt một số chương trình của đài...Mỗi vai trò đều mang lại cho chị những kinh nghiệm quý báu. Chị Tuyết chia sẻ thêm: “Theo tôi, một tác phẩm báo chí chất lượng không chỉ là một bài báo hay một chương trình mà đó còn là cầu nối giữa hiện thực và công chúng, là tiếng nói của lương tri và trách nhiệm xã hội. Tôi tin rằng, khi người làm báo đặt trọn tâm huyết và không ngừng rèn luyện, những tác phẩm chất lượng sẽ tự khắc ra đời”.
Với quan điểm đó, gần 20 năm gắn bó với nghề, chị Tuyết tích cực tham gia nhiều giải báo chí và đoạt giải cao, tiêu biểu như: Giải A, tác phẩm Truyền hình ấn tượng tại Hội báo Xuân toàn quốc năm 2023 “Hiệp định Paris và 50 năm mùa xuân lịch sử”; Giải B, tác phẩm Phát thanh ấn tượng tại Hội báo xuân toàn quốc năm 2024 “Giữ gìn nguồn cội qua câu hát ru”; Giải C, tác phẩm Phát thanh ấn tượng tại Hội báo Xuân toàn quốc năm 2022 “Câu hát dân ca ngày xuân”; Giải A- Giải Báo chí Quảng Trị năm 2023 với tác phẩm “Hiệp định Paris và 50 năm mùa xuân lịch sử”...
Chị Tuyết mong muốn, để tạo điều kiện cho các nữ nhà báo làm việc tốt hơn, các cấp, các ngành chức năng cần ưu tiên nữ giới tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu. Khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho những đóng góp của nữ làm báo.
Truyền cảm hứng qua giọng đọc
Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với nữ phát thanh viên Nguyễn Thị Mỹ Hằng, phát thanh viên Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Linh bởi không chỉ có giọng đọc truyền cảm, khuôn mặt khả ái mà chị còn xông xáo về cơ sở để viết báo, tham gia biên tập tin, bài. Với sự đam mê, tâm huyết dành cho nghề, chị dần khẳng định được vai trò của mình trong lòng công chúng, được đồng nghiệp tôn trọng và yêu mến.
Nguyễn Thị Mỹ Hằng, trong một chương trình phát thanh địa phương -Ảnh: K.S
Nhiệm vụ của chị Hằng là thực hiện các chương trình phát thanh địa phương. Qua nhiều năm công tác, chị đúc rút được kinh nghiệm quý của một phát thanh viên, đó là làm sao diễn đạt ý tứ của tác phẩm, của tác giả, làm sao cho người nghe hiểu được, cảm nhận được cái hay, tính thời sự trong đó.
Chị Hằng chia sẻ: “Đọc đúng nhưng để trở thành giọng đọc đi vào lòng người thì phát thanh viên còn phải đọc hay, truyền cảm. Cần biết ngắt, nghỉ đúng nơi, đúng chỗ và thay đổi giọng đọc tùy vào từng ngữ cảnh của nội dung. Do vậy, mỗi ngày tôi luôn cố gắng rèn luyện kỹ năng đọc. Có nhiều tác phẩm tôi phải đọc trước nhiều lần, đánh dấu xem phải ngắt quãng ở đâu, dừng lại và tiếp tục đọc như thế nào để thể hiện trọn vẹn cảm xúc, từ đó chuyển tải thông tin của tác phẩm báo chí đến công chúng nhanh, hiệu quả hơn”, .
Bên cạnh nhiệm vụ là phát thanh viên, để phát triển nghề nghiệp, chị tích cực tham gia viết tin bài, cộng tác với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Qua việc cộng tác với các cơ quan báo chí ở trung ương, địa phương giúp chị có thêm điều kiện nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm làm báo. Theo chị Hằng: “Nghề cho tôi được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhiều hoàn cảnh để hiểu thêm về cuộc sống muôn màu. Rồi khi tôi trở thành phát thanh viên, được đọc các tác phẩm của các tác giả, cảm giác lúc đó, tôi như được vừa hóa thân vào nhân vật, vừa hóa thân vào cảm xúc của tác giả. Tôi cảm thấy rất yêu nghề, thầm cảm ơn vì nghề đã chọn mình”.
Tự hào là phóng viên trẻ
Mặc dù mới vào nghề được ít năm, số lượng tác phẩm báo chí chưa nhiều nhưng Võ Thị Khánh Linh công tác tại Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh luôn học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm của những nhà báo đi trước, tìm kiếm đề tài mới lạ và trải nghiệm thực tế để cho ra đời những “đứa con tinh thần” chất lượng phục vụ bạn đọc.
Khánh Linh đang phỏng vấn nhân vật- Ảnh: K.L
5 năm trước, sau khi Tốt nghiệp khoa Báo chí-Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Huế, chị Linh xin làm cộng tác viên Báo Quảng Trị. Tại đây, chị được tham gia làm việc trong một môi trường làm báo chuyên nghiệp. Do chưa có kinh nghiệm làm báo, từ bỡ ngỡ, khó khăn trong tác nghiệp, những trang viết đầu tay, thông tin nắm bắt chưa đủ đầy, qua nhiều lần được các anh chị đi trước góp ý thêm, chị bắt đầu thấy yêu thích nghề này. Rồi một số bài phóng sự, ghi chép được đăng trên báo, điều này đã tạo động lực để chị nỗ lực hơn nữa để có những tác phẩm chất lượng hơn.
Năm 2023, chị được tuyển dụng vào làm việc tại Hội Nhà báo tỉnh, ở vị trí biên tập viên cho đặc san “Nhà báo và quê hương”. Bên cạnh đó, chị trực tiếp tham gia viết bài cho đặc san. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm nghề của chị đó là đoạt giải Nhất cuộc thi viết về “Công nhân và Công đoàn Quảng Trị” lần thứ nhất-năm 2024 do LĐLĐ động tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức với tác phẩm “Cuộc thương lượng tử tế”. Cũng với tác phẩm này, Khánh Linh đoạt giải A, Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII-năm 2024.
Tôi không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ làm báo
Khi còn là học sinh, Nguyễn Trúc Phương rất thích đọc những tin, bài phóng sự, điều tra hấp dẫn, nóng bỏng tính thời sự. Và, không biết từ bao giờ trong Phương đã gieo mầm tình yêu với nghề báo.
Phóng viên Nguyễn Trúc Phương đang tác nghiệp- Ảnh: T.P
Năm 2020, Nguyễn Trúc Phương tốt nghiệp ngành Báo chí-Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và được tuyển dụng vào công tác tại Báo Quảng Trị (cũ). Dù đã có ít kinh nghiệm nhờ cộng tác với một số tờ báo trong thời gian sinh viên nhưng khi mới vào nghề chị vẫn gặp không ít bỡ ngỡ, khó khăn bởi thực tế làm báo hoàn toàn so với kiến thức được dạy ở trường. Xác định nghề báo là nghề khó, áp lực về thông tin, thời gian thực hiện, nhất là đối với phóng viên nữ nhưng tình yêu nghề đã tạo động lực để chị không ngừng cố gắng. Quá trình công tác, Phương tích cực học hỏi kinh nghiệm những đồng nghiệp đi trước về kỹ năng khai thác thông tin, tiếp cận nhân vật, phá t hiện đề tài; tiếp thu lời khen ngợi lẫn phê bình để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Mặc dù còn non trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng với ý thức cầu tiến, được sự quan tâm, chia sẻ tận tình của các đồng nghiệp về cách khai thác thông tin đa chiều, lập luận chặt chẽ, chính xác trong từng câu chữ.., Phương dần trưởng thành hơn trong từng bài viết của mình.
“Theo tôi, phóng viên trẻ cần phải nỗ lực cống hiến, dám dấn thân để tạo ra những tác phẩm có giá trị. Đặc biệt trong thời đại số, khi cuộc sống vận động theo từng phút, từng giờ, chúng tôi không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ làm báo. Đặc biệt, người làm báo phải luôn giữ thái độ lạc quan, yêu nghề. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là cống hiến những bài báo hay, có giá trị cho bạn đọc và nhận được sự phản hồi tích cực từ ban biên tập lẫn độc giả”, chị Phương chia sẻ.
Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, Trúc Phương còn là Phó Bí thư Chi đoàn năng nỗ, nhiệt huyết trong các các hoạt động phong trào đoàn và của cơ quan. Chỉ trong thời gian ngắn công tác, với những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, từ năm 2023-2024, Phương vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị tặng bằng Khen; đoạt giải Ba và giải Khuyến khích tại Cuộc thi viết về giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Báo Quảng Trị phối hợp tổ chức.
Kô Kăn Sương
Nguồn: https://baoquangtri.vn/nhung-bong-hong-cam-but-194399.htm
Bình luận (0)