• Người thương binh tận tuỵ
  • Ông Nghề thương binh làm kinh tế bền vững
  • Gương sáng thương binh
  • Chuyện về gia đình người thương binh 2/4

Năm 1985, chàng trai Trần Văn Tâm (ngụ ấp Trung Hưng 1B, xã Châu Thới) tình nguyện lên đường chiến đấu giúp nước bạn Campuchia, bị thương và mất một chân. Ngày trở về quê hương, ông Tâm trở thành thương binh 3/4. Hàng xóm quý mến ông ở tính tình hiền lành, lối sống thân thiện, đặc biệt nể phục ý chí, nghị lực vượt qua hoàn cảnh của người thương binh thân thể không lành lặn.

Dù thường xuyên bị đau nhức do thương tật nhưng ông Tâm rất chăm chỉ lao động. Ngoài thời gian chăm sóc rau màu, ông còn tranh thủ đi thu mua cá đồng, rồi đạp xe khắp xóm để bán kiếm lời, cải thiện thu nhập gia đình.

Thương binh Trần Văn Tâm (thứ hai từ trái sang) tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho hội viên cựu chiến binh. Ảnh: ANH TUẤN

Được chính quyền địa phương và bà con tín nhiệm, ông Tâm tham gia Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân ấp, rồi được bầu Trưởng ấp Trung Hưng 1B. Đến năm 2010, ông xin nghỉ công tác do sức khoẻ suy giảm. Với vai trò công dân, ông tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động. Ông chăm chút cắt tỉa cây xanh, hoa kiểng trước nhà, góp phần tạo mỹ quan cho làng quê; đồng hành với địa phương trong công tác tuyên truyền để giúp người dân hiểu rõ, chung sức thực hiện các phong trào thi đua.

Ông Lê Văn Sơn, Trưởng ấp Trung Hưng 1B, cho biết: “Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, trong thời gian công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí Tâm cũng làm hết sức mình. Đối với cộng đồng, ngoài xây dựng tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp, đồng chí còn tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Tại ấp Long Đức, xã Phước Long, nhắc đến thương binh Danh Văn Thoại thì hầu như ai cũng biết. Người dân yêu mến ông vì suốt 18 năm công tác ở xã và ấp, ông Thoại luôn là cán bộ hết lòng vì dân.

Nhiều năm nay, hình ảnh người cán bộ thương binh - Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh ấp chạy chiếc xe đạp cũ đến gõ cửa từng nhà để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân đã trở nên quen thuộc. Nhiều người dân gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được ông nhiệt tình giúp đỡ. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng ông Thoại vẫn thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho hộ neo đơn, người khuyết tật.

Thương binh Danh Văn Thoại chăm sóc cây xanh, tạo mỹ quan cho nông thôn. Ảnh: ANH TUẤN

Với những đóng góp của mình, ông Danh Văn Thoại được Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng nhiều bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Học ở Bác phong cách gần dân, bản thân tôi thường xuống tận nhà thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó kịp thời chuyển tải đến các cấp lãnh đạo, cũng như có phương pháp tuyên truyền phù hợp. Trong xây dựng nông thôn mới và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình tôi phải tiên phong đi đầu trong các phần việc, có như vậy mới đủ sức thuyết phục người dân làm theo”, ông Thoại bày tỏ.

Ông Trần Văn Tâm và ông Danh Văn Thoại là 2 trong số rất nhiều gương sáng thương binh trọn đời học tập, làm theo lời dạy của Bác. Những đóng góp của họ đã và sẽ tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Hữu Thọ

Nguồn: https://baocamau.vn/hai-thuong-binh-mot-tam-long-a121232.html