Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình cống hiến đầy ý chí, nghị lực và niềm tin

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 thêm một lần nữa khẳng định từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu đóng góp tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và cộng đồng.

Hà Nội MớiHà Nội Mới10/10/2025

Tại Đại hội, nhiều tấm gương người thật, việc thật trên các lĩnh vực đã tham gia giao lưu, chia sẻ về sự tâm huyết cống hiến cho Thủ đô và đất nước.

thi-dua.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Không ngừng khát vọng cống hiến

Người đầu tiên tham gia giao lưu với khán giả tại Đại hội là nữ bác sĩ Quân y, PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - người phụ nữ Hà Nội từng được coi là “bông hồng thép” trong chiến tranh, một biểu tượng sáng ngời cho tinh thần “Ba đảm đang” của phụ nữ Việt Nam. Năm 1972, khi đang mang thai người con đầu lòng, bà vẫn xung phong vượt Trường Sơn vào chiến trường Quảng Trị. Rồi trong những năm tháng công tác trong thời bình và ngay cả khi đã nghỉ hưu, bà tâm niệm một cách giản dị: “Còn sức là còn cống hiến”.

Giờ đây, ở tuổi 83, PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu vẫn không ngừng cống hiến và đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác thiện nguyện. Bà cùng một số người hay làm công tác thiện nguyện phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của một số quận, huyện (cũ) của thành phố Hà Nội thăm hỏi tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin; cùng Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội ủng hộ mỗi năm 10 suất học bổng cho các nữ sinh viên Hà Nội trong 4 năm liền để giúp các em học tập tốt.

Cùng với đó, thực hiện mục tiêu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, bà đã cùng Bộ đội Biên phòng chọn cửa khẩu Lóng Sập để giúp bà con nuôi dê, lợn rừng, trồng chè; giúp trường học nơi đây bằng việc tặng sách giáo khoa và nhiều tấn hàng. Năm 2025, nhóm thiện nguyện của bà tiếp tục hỗ trợ sửa chữa trường và nuôi dưỡng 20 học sinh nghèo.

Với trái tim nhân hậu và khối óc của người thầy thuốc, PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu đã cống hiến bền bỉ, giúp đỡ được rất nhiều việc hữu ích cho cộng đồng.

Cả hội trường không ngớt tràng pháo tay khi được biết, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu là con gái của cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, chồng bà là GS.TS Nguyễn Lân Dũng và người con trai mà bà đã mang thai khi xung phong vượt Trường Sơn vào Nam năm 1972 chính là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, hiện đang là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trong phần giao lưu tại Đại hội, khán giả còn được nghe GS.TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, thành viên Hội đồng Kiến trúc quy hoạch Hà Nội (Hội Di sản văn hóa Hà Nội) - người được công chúng trân trọng gọi bằng danh xưng “Hiệp sĩ của các di sản kiến trúc” - chia sẻ về sự tâm huyết giữ gìn những nét đẹp truyền thống của Hà Nội.

dcff3cb4d9893769b29067860f8821d4.jpeg
GS.TS. Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính chia sẻ tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Theo GS.TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, Hà Nội đang thực hiện công tác bảo tồn di tích, di sản văn hóa một cách chu đáo và hiệu quả. Thành phố đang phát triển vượt bậc, hiện đại hóa nhanh chóng cả về quy mô chiều cao, độ kiên cố và sự đồ sộ của các công trình. Trước thực tế ấy, ông cho rằng, Hà Nội cần hướng tới một quan niệm bảo tồn ở tầm cao hơn - đó là gìn giữ tính đặc sắc, bản sắc riêng có của Thủ đô: Di sản kiến trúc đô thị. Di sản ấy tuy không đồ sộ, không lộng lẫy, thậm chí có phần mỏng manh, nhưng lại chứa đựng nét gần gũi, thân thương, làm nên cốt cách rất riêng của Hà Nội.

“Cần chú ý làm sao để hiện đại hóa, quốc tế hóa thành phố song phải giữ được cái riêng, cái tinh tế, cái duy nhất. Cần phải cân bằng sự phát triển đó, lồng ghép tinh thần đô thị hiện đại để Hà Nội mãi mãi là nơi rất riêng, rất đặc sắc”, GS.TS. Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính chia sẻ.

Cũng từ nỗi niềm đau đáu đó cùng quá trình cống hiến bền bỉ cho Thủ đô, GS.TS. Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã được trao Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” năm 2024. Năm 2025, ông là một trong 10 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”.

“Hãy tin rằng mình có thể”

Ở một khía cạnh khác, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - một gương mặt tiêu biểu trong phong trào thi đua ái quốc của Thủ đô - lại cho thấy nghị lực phi thường của “người lái đò” giàu nhiệt huyết. Bà đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức để phát triển chất lượng giáo dục và áp dụng hiệu quả nhiều mô hình dạy học sáng tạo. Trong hành trình hơn 30 năm xây dựng “ngôi trường hạnh phúc” của Thủ đô, có cả mồ hôi, sự mất mát lớn lao và nỗi đau của người mẹ để giờ đây, khi chia sẻ với các đại biểu dự Đại hội, bà vẫn không kìm được những giọt nước mắt.

Năm 1997, bà được giao nhiệm vụ quản lý Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - mô hình trường tiểu học dân lập đầu tiên của Hà Nội. Vì là trường dân lập đầu tiên, lại do một cô giáo sắp nghỉ hưu quản lý nên thời gian đầu, nhà trường chưa nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh.

Thế nhưng ít ai ngờ, từ hành trang “3 không” (không có chuyên môn tiểu học; không có kinh nghiệm quản lý; không có tài chính), chỉ có duy nhất là niềm tin và sự dám đổi mới, chỉ trong thời gian ngắn, bà Nguyễn Thị Hiền đã xây dựng được niềm tin của phụ huynh. Nhu cầu gửi gắm con vào nhà trường ngày càng nhiều.

d8ce04e763f2c0c539b618bd36b26f85.jpeg
Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền giao lưu, chia sẻ tại Đại hội. Ảnh: Viết Thành

Tưởng rằng chặng đường mới bắt đầu suôn sẻ, nhưng trong thời gian đó, con gái bà là cô giáo tiếng Anh mắc bạo bệnh và qua đời. Quá xót xa, bà xin không tiếp tục làm công tác quản lý nữa. Trong những đêm mất ngủ, hình ảnh các học sinh vui chơi, những cô giáo trẻ ngày đêm soạn giáo án luôn ùa về trong tâm trí, trở thành nguồn năng lượng để bà vượt qua nỗi đau, tiếp tục lao vào công việc, tiếp tục xây dựng cơ sở mới cho ngôi trường Đoàn Thị Điểm.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, với sự cố gắng của bản thân, cùng sự tiếp năng lượng của học sinh, phụ huynh học sinh, từ chính các đồng nghiệp và gia đình, bà đã vượt qua và xây dựng được hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm. Từ một cơ sở với 27 học sinh, đến nay, hệ thống giáo dục Đoàn Thị Điểm đã có 5 cơ sở với hơn 10.000 học sinh và hơn 1.000 cán bộ, giáo viên.

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền chia sẻ, bà có niềm tin và tin rằng, chỉ khi có niềm tin, con người ta mới có thể vượt qua khó khăn. Sức mạnh của niềm tin ấy được bà đúc kết trong cuốn hồi ký mang tên “Hãy tin rằng mình có thể”.

Với những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp trồng người, năm 2014, Nhà giáo Nguyễn Thị Hiền được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Công dân Thủ đô ưu tú; năm 2015, bà nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2017, nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Và hôm nay, những cá nhân người thật, việc thật, cùng những câu chuyện đi vào lòng người đã tiếp lửa niềm tin, tinh thần cống hiến và hành động nhân văn cho hàng nghìn khán giả theo dõi Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, tạo nên sức mạnh cộng đồng, đưa Thủ đô Hà Nội vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/hanh-trinh-cong-hien-day-y-chi-nghi-luc-va-niem-tin-719149.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới
Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Bên nhau trọn đời
Bên nhau trọn đời