Con đường lên các bản vùng cao mùa mưa lũ như sợi chỉ mong manh vắt ngang sườn núi, nơi mà đất đá luôn trực chờ đổ sạt xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà, hàng nghìn giáo viên vùng cao, nhất là các cô giáo mầm non vẫn phải vượt qua. Mỗi sáng sớm, những chiếc xe máy cũ mòn vẫn đều đặn rẽ bùn, vượt dốc, đưa các cô giáo mầm non đến lớp.

Có đoạn đường dốc dựng đứng, bánh xe trượt trên lớp bùn đỏ nhão nhoẹt; có khúc cua gấp chỉ rộng bằng lối đi bộ, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Ngã xe là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng các cô vẫn gượng dậy, tiếp tục hành trình.
Qua những con suối mùa lũ nước dâng đến đầu gối, chiếc xe nặng trịch vì chở tư trang cá nhân lên trường “trả phép”, rồi thì sách vở, đồ dùng học tập và cả những món quà nhỏ cho học sinh. Có lúc, mưa táp thẳng vào mặt, áo quần ướt sũng, nhưng trên yên xe, ánh mắt các cô vẫn hướng về phía ngôi trường nhỏ giữa đại ngàn.

Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc khác nhau: lúc là cú trượt bánh trên đoạn dốc lầy, lúc là bàn tay lấm lem dìu xe qua bãi đá, lúc là nụ cười nhẹ nhõm khi đến nơi an toàn. Và ở cuối hành trình, tiếng cười trong veo của lũ trẻ xua tan hết nhọc nhằn, để ngày mai các cô lại tiếp tục “mùa ngã xe” không hẹn trước.
Một số hình ảnh được các thầy cô ghi lại trong hành trình lên trường "trả phép":







Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-len-lop-mua-nga-xe-cua-co-giao-vung-cao-post743272.html
Bình luận (0)