Tại thôn Sàn và thôn Đụn, nước dâng cao gần mái nhà khiến người dân vô cùng hoang mang. Toàn bộ người già, trẻ em đã được lực lượng Quân đội đưa bằng xuồng máy tới khu vực an toàn. Đến 11 giờ cùng ngày, toàn bộ tài sản, gia súc, gia cầm của người dân đã được đưa ra khỏi vùng ngập sâu.
Tuy nhiên, trong thôn Sàn và thôn Đụn vẫn còn người dân bị cách ly, thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu trợ.
![]() |
Lực lượng Quân đội dùng xuồng máy đưa người dân thôn Sàn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh ra khỏi khu vực ngập sâu. |
Trực tiếp chỉ huy tại điểm ngập thôn Sàn, xã Tiên Lục, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Nhận được tin báo vỡ đê, ngay trong đêm, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai lực lượng, điều động 3 xuồng máy đến thôn Sàn và thôn Đụn, khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Phần lớn người già, trẻ nhỏ đã được đưa ra ngoài an toàn. Đến sáng cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn được triển khai”.
Bà Chu Thị Cư, trú tại thôn Sàn cho biết: “Đêm qua, bộ đội đã đưa 2 cháu nhỏ nhà tôi đến nhà người thân. Giờ các anh lại vào nhà đón để đưa tôi ra ngoài trông các cháu. Các anh bộ đội rất nhiệt tình, dầm mưa, giúp dân suốt cả đêm”.
![]() |
Lực lượng Quân đội dùng xuồng máy đưa người dân thôn Sàn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh ra khỏi khu vực ngập sâu. |
Ngồi trên xuồng máy cùng Đại úy Lê Công Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội 13, Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1, chúng tôi mới thấy hết sự vất vả và không khí khẩn trương cứu người trong nước lũ.
Tại thôn Sàn, bốn bề mênh mông nước, nước ngập sát mái nhà, đường cơ động thì khó khăn. Theo Đại úy Lê Công Mạnh, xuồng phải đi vòng vì nhiều chỗ vướng dây điện, lưới B40, lối vào các hộ dân đường hẹp, mắc đáy. Xuồng của chúng tôi ghé vào từng nhà dân, tiếp cận mái nhà rồi đưa người dân từ trên xuống.
Ông Lê Xuân Hồng, trú tại thôn Sàn cho biết: “Hôm qua, cháu tôi bị sốt cao, nếu không có các chú bộ đội đưa ra ngoài để đi bệnh viện thì không biết phải làm sao”. Đến 13 giờ ngày 8-10, toàn bộ tài sản, gia súc, gia cầm của người dân đã được bộ đội đưa đến nơi khô ráo. Nắng cũng đã lên, người dân phần nào thấy yên tâm.
![]() |
![]() |
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 gia cố đê Nghĩa Trung, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. |
Hạ sĩ Nguyễn Đức Huy, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 bày tỏ: “Tôi cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Coi tính mạng người dân như tính mạng mình, tài sản người dân như tài sản của mình”.
Trung tá Bùi Anh Minh, Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết: “Đơn vị đã cử 300 cán bộ, chiến sĩ đến các thôn bị chia cắt. Chúng tôi đã triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương khi nước dâng lên. Phương châm là không để người dân bị cô lập, bị đói, bị rét”.
Khi địa bàn xã Tiên Lục tạm ổn, thì tuyến đê Nghĩa Trung tại Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh lại có nguy cơ vỡ. Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 điều động 160 cán bộ, chiến sĩ đến hộ đê. Vị trí có nguy cơ vỡ đê dài hơn 20m, cán bộ, chiến sĩ phải khẩn trương vác đất vá chân đê, ngăn nước tràn.
Thượng tá Nguyễn Thanh Luận, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 3, Quân khu 1 trực tiếp chỉ huy lực lượng tại hiện trường cho biết: “Đơn vị đã huy động hơn 4.000 bao tải, hơn 1.000m3 đất cùng phối hợp với người dân hộ đê, chống tràn. Tuy nhiên, nước vẫn chảy xiết, còn mưa lớn, nên tình hình không khả quan”.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phút giây giải lao ngắn ngủi, chiến sĩ Trung đoàn 2 chia nhau từng chai nước và gột rửa những bộ quần áo lấm lem bùn đất. |
![]() |
Chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 gia cố các đoạn đê bị sạt lở trên địa bàn xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: XUÂN THẮNG |
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. |
Trước tình hình phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiệm vụ cho Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Tân Yên đưa lực lượng, phương tiện phối hợp với Trung đoàn 2 triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã gia cố chân đê, ngăn tràn nước suốt 2 giờ đồng hồ, song một đoạn đê khác trong tuyến đê lại bị vỡ.
Lực lượng chức năng triển khai ngay công tác cứu hộ, đưa người và tài sản của người dân ra khỏi khu vực vỡ đê. Đến tối cùng ngày, mưa lớn làm cho hầu hết các thôn bị ngập úng. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương, bất chấp thời tiết không ủng hộ.
Bài, ảnh: TUẤN NAM - PHÚ SƠN
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/het-long-giup-do-nhan-dan-849767
Bình luận (0)