Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

HLV Hansi Flick: 'Không ai vui nổi, dù Barcelona đã vào bán kết'

TPO - HLV Hansi Flick cho biết ông phải động viên các học trò rằng họ vừa giành quyền vào bán kết Champions League, sau trận thua 1-3 trước Borussia Dortmund rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam).

Báo Tiền PhongBáo Tiền Phong16/04/2025


HLV Hansi Flick: 'Không ai vui nổi, dù Barcelona đã vào bán kết' ảnh 1

HLV Hansi Flick động viên các học trò sau trận Barca thua Dortmund 1-3. Ảnh: Getty Images.

Cú hat-trick của Serhou Guirassy không chỉ chấm dứt chuỗi 24 trận bất bại của Barcelona kể từ đầu năm 2025, mà còn khiến trận đấu trên sân Signal Iduna Park trở nên căng thẳng đến phút chót.

Tuy nhiên, với chiến thắng 4-0 ở lượt đi, đội bóng xứ Catalan đã vượt qua Dortmund với tổng tỷ số 5-3 để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League kể từ năm 2019.

"Tôi nghĩ ai cũng nhận thấy và trân trọng những gì đội bóng đã làm được mùa này", HLV Flick phát biểu trong buổi họp báo khi được hỏi về việc dư luận có phản ứng tiêu cực với kết quả trận đấu. "Hôm nay không phải là trận đấu tốt nhất của chúng tôi. Tôi hiểu những hoài nghi. Nhưng chúng tôi vẫn có lý do để vui mừng".

HLV Flick tiết lộ: “Trong phòng thay đồ, chẳng cầu thủ nào vui vẻ nổi. Chỉ đến khi tôi nói với họ: 'Này các cậu, chúng ta đang ở bán kết Champions League' thì bầu không khí mới khá lên đôi chút. Các cầu thủ luôn đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân. Họ muốn thắng mọi trận đấu. Nên hôm nay, dù đi tiếp, họ vẫn thấy thất vọng".

HLV Hansi Flick: 'Không ai vui nổi, dù Barcelona đã vào bán kết' ảnh 2

Barca chấm dứt chuỗi 24 trận bất bại. Ảnh: Getty Images.

Ở trận lượt về, HLV Flick cho Pedri và Inigo Martinez nghỉ ngơi, trong khi Alejandro Balde vắng mặt vì chấn thương. Với lợi thế bầu không khí sôi sục từ khán đài sân nhà, Dortmund nhập cuộc đầy khí thế.

Guirassy mở tỷ số sớm cho Dortmund từ chấm phạt đền, rồi đánh đầu ghi bàn thứ 2 ngay sau giờ nghỉ, thổi bùng hy vọng về một cuộc ngược dòng.

Bàn phản lưới nhà của Ramy Bensebaini sau đó tưởng chừng dập tắt mọi nỗ lực, nhưng Guirassy đã hoàn tất cú hat-trick để thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, cuối cùng Barca vẫn đứng vững.

HLV Flick khẳng định đội bóng của ông xứng đáng giành quyền đi tiếp: "Chúng tôi đã chơi hai trận. Lượt đi thắng 4-0, lượt về thua 1-3. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng vào bán kết. Dortmund khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, bầu không khí trên sân thật phi thường. Nhưng chúng tôi đã vượt qua".

"Chúng tôi sẽ cần phân tích trận đấu này kỹ hơn, nhưng tôi hiểu sau chuỗi trận dày đặc, việc sa sút phong độ là điều bình thường. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn tổng thể của đội mùa này. Chúng tôi vẫn còn ba mặt trận: La Liga, Cúp nhà vua và Champions League, và việc vào bán kết là một thành công lớn".

Sau trận này, Barcelona sẽ trở lại La Liga với hai trận sân nhà gặp Celta Vigo và Mallorca, trong nỗ lực duy trì khoảng cách 4 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ngày 26/4 tới, họ sẽ đụng độ Real Madrid trong trận chung kết Cúp nhà vua. Trung vệ Jules Kounde khẳng định cả đội cần sớm khắc phục những sai lầm đã mắc phải tại Dortmund.

"Tôi rất vui khi vào bán kết, nhưng không hài lòng với cách chúng tôi thi đấu hôm nay", Kounde chia sẻ. "Chúng tôi chơi dưới sức, mắc sai lầm và mất tập trung. HLV Flick đã nhắc nhở ở giờ nghỉ, và chúng tôi có cải thiện đôi chút trong hiệp hai. Chúng tôi cần tiếp tục làm tốt những điều đã mang lại thành công từ đầu mùa".

Trọng Đạt

Nguồn: https://tienphong.vn/hlv-hansi-flick-khong-ai-vui-noi-du-barcelona-da-vao-ban-ket-post1734130.tpo


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Ký ức của người lính biệt động trong chiến thắng lịch sử
Khoảnh khắc nữ phi hành gia gốc Việt nói "Xin chào Việt Nam" ngoài Trái đất

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm