*Tiếp tục cập nhật
Tối 29/7, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia tại sân Gelora Bung Karno (Indonesia) để lần thứ 3 lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp.
Trước khi tham dự giải, thách thức với U23 là rất lớn khi các đối thủ tại khu vực Đông Nam Á đều thể hiện rõ quyết tâm vô địch, đặc biệt nước chủ nhà Indonesia. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo đã mang tới giải đội hình mạnh với nhiều cầu thủ nhập tịch, tuy nhiên cuối cùng họ vẫn để thua đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik ngay tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno.
Chia sẻ sâu hơn về hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2025 cũng như những mục tiêu sắp tới của bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Dân trí vào 10h40 sáng nay (31/7).

HLV Kim Sang Sik hạnh phúc khi U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 (Ảnh: VFF).
HLV Kim Sang Sik: “Tôi sẽ nghiên cứu phương án cho SEA Games 33”
Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, vị HLV người Hàn Quốc cho biết không loại trừ khả năng các đối thủ ở Đông Nam Á sẽ bổ sung cầu thủ nhập tịch tại SEA Games 33 năm nay. Khi đó, HLV Kim Sang Sik sẽ tính toán phương án đối phó với các đối thủ.
"Chắc chắn qua các trận đấu của giải U23 Đông Nam Á năm nay, các đội bóng tham dự giải đấu này sẽ hiểu về nhau nhiều hơn. Các đối thủ cũng sẽ nghiên cứu kỹ hơn về U23 Việt Nam. Ngược lại, bản thân tôi cũng sẽ nghiên cứu kỹ hơn về các đối thủ như Thái Lan, như Indonesia.
Chúng tôi sẽ tính toán phương án để làm mới đội bóng của mình. Từ nay đến SEA Games 33, sẽ có nhiều thay đổi xảy ra, chúng ta sẽ bổ sung nhân sự, các đối thủ cũng vậy. Tôi sẽ phải tính toán hết mọi khả năng có thể xảy ra. Tôi và các anh ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ ngồi lại và tính toán phương án tốt nhất cho đội tuyển".

HLV Kim Sang Sik bên cúp vô địch U23 Đông Nam Á (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Báo châu Á: "U23 Việt Nam đứng đầu bóng đá trẻ Đông Nam Á"
Tờ ESPN (phiên bản châu Á) đã đăng tải bài viết ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam, nội dung bài viết cho biết: "Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 35.000 khán giả nhà tại Gelora Bung Karno, U23 Indonesia bước vào trận chung kết U23 Đông Nam Á với khát khao vô địch lần thứ hai. Tuy nhiên, đối thủ của họ là U23 Việt Nam, đội bóng hai lần đăng quang và đang muốn củng cố vị thế "vua" của khu vực ở cấp độ U23.
Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt ngay từ những phút đầu. Cả hai đội đều thể hiện sự gan dạ, sẵn sàng tranh chấp từng mét, tạo nên một bầu không khí nóng bỏng trên sân. Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bản lĩnh và kinh nghiệm đã lên tiếng, U23 Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu 1-0, đủ để nâng cao chiếc cúp vô địch U23 ASEAN Mandiri Cup 2025.

U23 Việt Nam đã vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 (Ảnh: Getty).
HLV Kim Sang Sik: "Các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng để vô địch Đông Nam Á"
Phát biểu sau khi U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm vui: "Tôi cảm ơn các khán giả đã đến sân Gelora Bung Karno để cổ vũ, cảm ơn người hâm mộ cả nước luôn ủng hộ U23 Việt Nam. Chức vô địch hôm nay thực sự tuyệt vời".
Đánh giá về chức vô địch U23 Đông Nam Á tại Indonesia, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia. Đây là chức vô địch U23 Đông Nam Á thứ 3 liên tiếp của U23 Việt Nam.
Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chúc mừng cầu thủ, chúc mừng cổ động viên, tôi rất tự hào về cầu thủ của mình. Sân vận động chủ yếu có các CĐV Indonesia nhưng các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần thi đấu quyết tâm".

U23 Việt Nam đã chơi quyết tâm, kỷ luật trước U23 Indonesia (Ảnh: Getty).
HLV Kim Sang Sik gặp sự cố khi ăn mừng chức vô địch cùng U23 Việt Nam
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, toàn đội U23 Việt Nam vỡ òa sau chiến thắng. Các cầu thủ xúm lại, cùng nhau tung HLV Kim Sang Sik lên không trung. Đây là màn ăn mừng giống như lúc đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024 vào hồi đầu năm.
Tuy nhiên, lần này, các học trò ở đội U23 Việt Nam đã khiến ông thầy người Hàn Quốc gặp sự cố. Họ tuột tay trong lúc đỡ HLV Kim Sang Sik. Điều đó khiến cho chiến lược gia sinh năm 1976 đập người xuống đất.
HLV Kim Sang Sik đã ôm lưng với vẻ mặt nhăn nhó. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới màn ăn mừng tiếp theo của các học trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn cùng toàn đội U23 Việt Nam giương cao cúp vô địch.

Các học trò tuột tay khi tung HLV Kim Sang Sik lên không trung, khiến ông ngã xuống đất (Ảnh: VFF).
HLV Kim Sang Sik đã hoạt động rất máu lửa ở bên ngoài đường biên trong suốt trận chung kết để thúc đẩy tinh thần của các học trò. Không những vậy, ông còn có một vài đòn “tâm lý chiến” khá thú vị như việc ngăn chặn cầu thủ Robi Darwis ném biên, rải chai nước ra ngoài đường biên để làm khó cầu thủ U23 Indonesia. Bên cạnh đó, vị HLV sinh năm 1976 còn có hành động vái lạy trọng tài sau khi nhận thẻ vàng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/hlv-kim-sang-sik-tra-loi-phong-van-truc-tuyen-bao-dan-tri-20250731060301490.htm
Bình luận (0)