HLV Mano Polking giải tỏa áp lực trước bán kết lượt về Cúp Đông Nam Á - Ảnh: Hải Giang. |
Mùa giải 2024/25 chứng kiến CAHN được đầu tư mạnh mẽ cả về nhân sự lẫn chuyên môn. Họ đưa về hàng loạt cái tên chất lượng như Leo Artur, Alan Grafite, Hugo Gomes, Vitao, Cao Pendant Quang Vinh và gần nhất là Thai Leon. Với lực lượng có chiều sâu và đẳng cấp, CAHN được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thế lực cạnh tranh sòng phẳng với các “ông lớn” tại V.League.
Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi, CAHN khởi đầu mùa giải chật vật, chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên. Đây thành tích khó chấp nhận với một đội bóng sở hữu dàn sao từ băng ghế huấn luyện đến sân cỏ. Đội bóng liên tục trồi sụt về phong độ và thường xuyên bị đánh bật khỏi nhóm top 5 trên bảng xếp hạng.
Khi V.League chỉ còn 6 vòng đấu nữa, CAHN đang tạm đứng thứ 5. Mục tiêu mà đội đặt ra là lọt vào top 3 chung cuộc, một mục tiêu hợp lý nếu nhìn vào lực lượng, nhưng lại đầy thách thức nếu xét đến phong độ thực tế. Trong 5 vòng gần nhất, CAHN chỉ có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 lần. Đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 trước CLB TP.HCM, trận đấu được coi là "hòa như thua".
Ở trận đấu này, lối chơi có phần căng cứng của CAHN dẫn đến 2 thẻ đỏ liên tiếp của Văn Đức và Ngọc Thắng trong vòng chưa đầy 20 phút. Những gì CAHN thể hiện cũng phơi bày nhiều vấn đề, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả tâm lý thi đấu.
![]() |
CAHN vừa có chiến thắng tại Cúp Quốc gia. Ảnh: CLB CAHN. |
Ngay sau trận hòa đáng tiếc trước TP.HCM, CAHN hành quân tới sân Lạch Tray để đối đầu Hải Phòng tại tứ kết Cúp Quốc gia. Sớm được chơi hơn người từ phút 15 sau tấm thẻ đỏ của Văn Tới nhưng CAHN lại là đội bị thủng lưới trước trong hiệp hai.
Phải nhờ tới sự tỏa sáng của Phan Văn Đức, Việt Anh và Văn Toản, CAHN mới có thể lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1, qua đó giành vé vào bán kết. Kết quả tích cực nhưng chiến thắng này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục giới chuyên môn và người hâm mộ.
Lối chơi của CAHN vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là khả năng tổ chức khi kiểm soát thế trận. HLV Mano Polking cũng thừa nhận sau trận rằng đội bóng "gặp nhiều khó khăn", đặc biệt là "sau bàn thua đầu hiệp hai", và ông khẳng định "toàn đội vẫn còn nhiều điều cần cải thiện".
Cúp Đông Nam Á đang là nơi CAHN đặt nhiều kỳ vọng. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Polking gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả 5 trận, vượt qua những đối thủ đáng gờm như Buriram United (Thái Lan), Kuala Lumpur City (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore), Kaya Iloilo (Philippines) và Borneo (Indonesia).
Tuy nhiên, trận bán kết lượt đi trước PSM Makassar (Indonesia) lại là một bước lùi. CAHN để thua 0-1 trên sân khách, đặt mình vào thế phải thắng trong trận lượt về vào ngày 30/4 nếu muốn giành quyền vào chung kết.
Áp lực dành cho HLV Polking không chỉ đến từ kết quả chuyên môn, mà còn đến từ sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ và cả những nghi ngại về tính ổn định của đội bóng. Dù đã dần có trong tay đội hình mạnh nhất, đặc biệt là khi những trụ cột đang trở lại, nhưng chỉ một trận thắng thôi là chưa đủ.
CAHN cần một chiến thắng thuyết phục, một màn trình diễn xứng tầm với vị thế của đội bóng được đầu tư mạnh nhất V.League hiện tại. Đó sẽ là lời khẳng định cho tham vọng thật sự của CAHN, và cũng là thước đo cho năng lực cầm quân của HLV Mano Polking trong bối cảnh áp lực bủa vây.
Nguồn: https://znews.vn/hlv-mano-polking-nhe-ganh-truoc-ban-ket-luot-ve-cup-dong-nam-a-post1548505.html
Bình luận (0)