HLV Nova Arianto giúp U17 Indonesia giành vé được dự U17 World Cup 2025 - Ảnh: BOLA
Khuya 14-4, U17 Indonesia đã chính thức dừng bước khi để thua đậm U17 Triều Tiên với tỉ số 0-6 ở tứ kết Giải U17 châu Á 2025.
Với kết quả này, U17 Triều Tiên sẽ đụng độ U17 Uzbekistan ở trận bán kết diễn ra ngày 17-4.
Mặc dù dừng chân ở tứ kết, đội bóng “xứ vạn đảo” vẫn giành được quyền tham dự World Cup U17 2025. Tấm vé này đã được xác định sau khi họ giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 bảng C.
Dẫu vậy, HLV trưởng U17 Indonesia vẫn cảm thấy thất vọng và có lỗi với người hâm mộ và Liên đoàn Bóng đá Indonesia khi chịu trận thua thảm trước U17 Triều Tiên.
“Tôi rất tiếc khi phải kết thúc hành trình ở đây. Triều Tiên là đối thủ mạnh và họ đã chơi tuyệt hay ở trận đấu hôm nay. Dẫu vậy, chúng tôi sớm mất thế trận và chịu trận thua cách biệt.
U17 Indonesia (áo trắng) thua thảm trước U17 Triều Tiên ở tứ kết - Ảnh: AFC
Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ đã kỳ vọng về trận cầu kịch tính. Tuy nhiên, đây sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ để chuẩn bị tốt hơn cho World Cup”, ông Nova Arianto chia sẻ.
Tuy nhiên, ông vẫn giành lời khen cho các học trò khi đã hoàn thành mục tiêu giành vé dự U17 World Cup: “Tôi muốn các cầu thủ tự hào khi đã xuất sắc giành vé tham dự World Cup và họ đã có giải đấu thành công.
Vòng chung kết U17 World Cup 2025 sẽ được diễn ra vào ngày 10-11 đến 2-12 tại Qatar. Vì vậy, đại diện của Đông Nam Á vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu.
“Chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện nếu muốn tạo nên dấu ấn ở World Cup và khoảng thời gian 7 tháng tới sẽ rất quan trọng với U17 Indonesia”, HLV Arianto nói thêm.
Nguồn: https://tuoitre.vn/hlv-u17-indonesia-xin-loi-nguoi-ham-mo-vi-khong-the-vao-ban-ket-20250415080333956.htm
Bình luận (0)