Tháng 3 về, không khó để ngắm nhìn những hàng hoa gạo đỏ rực trên mọi làng quê miền Bắc. Tuy nhiên tại cố đô Huế phải hiếm hoi lắm người ta mới thấy được cây gạo nở hoa. Dù số lượng rất ít, nhưng nhờ chiều cao nổi bật giữa những loài cây khác, nên khi những bông gạo khoe sắc đã tạo nên một bức tranh vừa lạ vừa quen.
Những ngày này, đi trên đoạn cầu Dã Viên nhiều người sẽ bị thu hút bởi vẻ kiều diễm của những bông hoa gạo đỏ rực
Những chùm hoa to bằng cả bàn tay, khoe sắc màu rực rỡ
Hoa gạo có điểm rất đặc trưng là không mọc dày sát nhau, nhưng lại bung nở đỏ rực cùng một thời điểm
Không nhiều cây hoa gạo như ở những tỉnh thành miền Bắc, nhưng hoa gạo ở Huế mang vẻ đẹp lộng lẫy riêng nhờ khung cảnh lãng mạn của cố đô
Khi những bông hoa gạo nở cũng là lúc thời điểm Huế bước vào mùa du lịch đẹp nhất. Trong ảnh là những cây gạo to, tỏa sắc trên các tuyến đường chạy bộ dọc bờ sông Hương
Lúc này những chú chim cũng kéo nhau tìm về, đậu trên những cảnh hoa gạo để hút mật
“Ở Huế thường rất ít thấy loài hoa này. Những bông hoa gạo thật đặc biệt, đỏ rực nổi bật hơn hẳn giữa một không gian xanh mát của Huế. Buổi chiều, tản bộ trên con người này để ngắm hoa gạo nở, nghe chim hót... thật sự rất bình yên”, chị Mai Kim Anh (36 tuổi, TP.Huế) chia sẻ.
Ở một góc khác, hoa gạo khoe sắc rực rỡ cả phố phường cố đô
Một cây gạo to, bung cánh đỏ rực bên kinh thành Huế
Hoa gạo như đang thắp lửa, tô thêm phần rực rỡ cho đất trời cố đô
Source link
Bình luận (0)