Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền: Tôi có đại gia, nhưng theo một cách khác...

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền vừa trải lòng về hành trình tạo ra 50 tác phẩm cho triển lãm cá nhân thứ 2, đồng thời 'bật mí' về sự hậu thuẫn của người bạn đời trong cuộc sống.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên23/03/2025

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền thực hiện triển lãm cá nhân thứ 2 mang tên Nơi thời gian chậm lại tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với hơn 50 tác phẩm. Về triển lãm đặc biệt này, cô nói: “Đây là nơi tôi gửi gắm những mảnh ký ức, những cảm xúc không lời, và cả những khoảng lặng giữa dòng chảy bộn bề của cuộc sống”.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền: Tôi có đại gia, nhưng theo một cách khác...- Ảnh 1.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền trong ngày giới thiệu 50 tác phẩm mới đến công chúng 

Ảnh: NVCC

Triển lãm diễn ra từ 22 - 29.3, là dịp để Đặng Thanh Huyền giới thiệu 50 tác phẩm sơn dầu và lụa, khai thác chủ đề thiên nhiên, gia đình. Theo nữ họa sĩ, đây là hành trình tìm về những khoảnh khắc đời thường giản dị, cũng là cơ hội để cô kể câu chuyện của chính mình. 

Với 50 bức tranh, đa số là chân dung khổ lớn, triển lãm đánh dấu giai đoạn trưởng thành hơn trong nghệ thuật của nữ họa sĩ.

Đặng Thanh Huyền sinh năm 1984 tại Hà Nội, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cô làm quen với hội họa từ năm 5-6 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam 2008 và nhận bằng thạc sĩ năm 2014. Trong 5 năm trở lại đây, nữ họa sĩ ghi dấu với các triển lãm như Hương sắc Hà Thành (2019), Bé vẽ giấc mơ (2024). Tranh của cô không dừng lại ở việc mô tả hình dáng, mà đào sâu vào tâm trạng, cảm xúc hay câu chuyện đằng sau nhân vật.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền: Tôi có đại gia, nhưng theo một cách khác...- Ảnh 2.

Không gian triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Thanh Huyền

Ảnh: NVCC

Cô nói, trong hành trình làm việc, bản thân không để những quan điểm, định hướng tiêu cực hay những hoài nghi ảnh hưởng đến mình. “Tôi tin rằng thời gian và tác phẩm là câu trả lời thuyết phục nhất. Nếu một họa sĩ không có tài năng và sự cống hiến, liệu họ có thể đi xa trong nghệ thuật không? Một bức tranh không thể tự đẹp lên nhờ ngoại hình của họa sĩ, cũng không thể tồn tại lâu nếu chỉ dựa vào các mối quan hệ”, cô nhấn mạnh.

Chủ nhân của buổi triển lãm cho rằng: “Tôi không phủ nhận rằng bán được tranh là một phần trong công việc của một họa sĩ, nhưng đó chưa bao giờ là mục tiêu chính của tôi khi làm triển lãm. Hội họa đối với tôi là sự chia sẻ, là cách để tôi thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc của mình bằng nghệ thuật”.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền: Tôi có đại gia, nhưng theo một cách khác...- Ảnh 3.

Đặng Thanh Huyền nỗ lực cân bằng giữa vai trò một họa sĩ và một doanh nhân

Ảnh: NVCC

Đặng Thanh Huyền nói, trong cuộc sống, cô nỗ lực cân bằng để làm tốt vai trò của một họa sĩ và một doanh nhân. Khi làm nghệ thuật, cô cho phép mình bay bổng, lắng nghe cảm xúc để tạo sự kết nối với người xem. Song trong kinh doanh, Đặng Thanh Huyền chọn tỉnh táo, thực tế. 

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Đặng Thanh Huyền còn là doanh nhân, có tổ ấm bên chồng và 3 con. Cô cho biết thêm, chồng là người thấu hiểu và trân trọng nghệ thuật. Sự đồng hành của anh về mặt tinh thần chính là sự “chống lưng” quý giá nhất mà cô có được. 

“Nếu được hỏi tôi có đại gia không, thì câu trả lời là có, nhưng theo một cách khác. Tôi là người độc lập tài chính, có công việc kinh doanh riêng, nhưng điều khiến tôi trân trọng nhất là sự ủng hộ của chồng. Anh là người đồng hành không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn về tinh thần, giúp tôi có thể vẽ những gì mình thực sự muốn, vẽ theo cảm xúc, theo những câu chuyện mà tôi muốn kể”, nữ họa sĩ cho hay.


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Phi đội trực thăng mang cờ Tổ quốc bay qua dinh Độc Lập
Concert Anh trai vượt ngàn chông gai: 'Thủng nóc, bay trần, tung trời đất'
Nghệ sĩ tất bật tập luyện cho Concert Anh trai vượt ngàn trông gai
Du lịch cộng đồng Hà Giang: Khi văn hóa nội sinh làm “đòn bẩy” kinh tế

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm