Trong tiếng ve của mùa hạ đầu tháng 5, trong nét đẹp rạng rỡ của nhành hoa phượng, sân trường như lắng đọng lại. Mọi người chứng kiến những ánh mắt rưng rưng, những cái ôm nghẹn ngào và cả những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.
Lễ trưởng thành không chỉ là lời tạm biệt ba năm học đầy ắp kỷ niệm, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ học trò - những con người trẻ đang chuẩn bị cất bước vào chặng đường mới. Từ đây, các em không còn là những cô cậu học sinh vô tư, mà đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một công dân trưởng thành, biết ước mơ, biết dấn thân và biết sống có lý tưởng.
Không khí buổi lễ như sâu lắng hơn khi lời phát biểu vang lên từ đại diện học sinh khối 12. Em đã nói lên tâm sự chung của toàn thể học sinh cuối cấp, trân trọng gửi lời cảm ơn thầy cô - những người không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cho các em lòng yêu thương và bản lĩnh để sống có ý nghĩa. Đâu đó trong sân trường có tiếng sụt sùi. Nước mắt rơi, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Buổi lễ kết thúc, nhưng dư âm thì còn mãi. Những bước chân rời sân trường hôm nay, dẫu bịn rịn nhưng đầy quyết tâm. Bởi, sau buổi lễ trưởng thành này, các em sẽ đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh - kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quan trọng hơn cả, các em bắt đầu hành trình trưởng thành thật sự, với bao thử thách, vấp ngã và cả những khát khao đang chờ phía trước.
Cần có một lời cảm ơn nữa, có lẽ thế và nên thế, đó là lời cảm ơn của ba mẹ dành cho con. Cảm ơn các con đã luôn ngoan ngoãn, biết nghe lời, chịu khó học hành trong nhiều năm qua. Những bậc phụ huynh sẽ không có niềm vui nào lớn hơn là niềm vui chứng kiến con mình khôn lớn từng ngày, chứng kiến con mình luôn cố gắng trong học tập, rèn luyện thân thể cũng như vui chơi, hòa đồng với bạn bè. Cảm ơn con đã biết tiếp thu kiến thức từ trường học, tiếp nhận những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, để làm người tử tế, có ích cho xã hội.
Lễ trưởng thành - không chỉ là một buổi lễ, mà là một dấu mốc để ghi nhớ rằng các em đã từng có những năm tháng học trò đẹp đến nhường nào. Từ hôm nay, những học sinh khối 12, những chàng trai, cô gái tuổi 18, sẵn sàng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
QUỲNH NHƯ
Nguồn: https://baobinhduong.vn/hon-ca-ngan-loi-cam-on-a347850.html
Bình luận (0)