Đảo Koh Nom Sao sở hữu 1 ngọn đồi tròn trịa phủ đầy cây xanh, bên cạnh một dải cát trắng mịn, khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh "bầu ngực phụ nữ".
Từ lâu, hòn đảo này đã thu hút rất đông phụ nữ độc thân tới cầu tình duyên. Những người đến đây thường mang theo áo lót màu đỏ hoặc hồng, màu sắc tượng trưng cho may mắn trong tình cảm.
Họ viết tên và lời nguyện ước lên chiếc áo, rồi treo nó lên cây hoặc để trên bàn thờ.
Theo SCMP, nguồn gốc nghi lễ dâng áo ngực tại đảo Ko Nom Sao bắt nguồn từ một truyền thuyết bi thương về Yomdoy - một thiếu nữ xinh đẹp bị cha ném xuống biển sau khi cô không chịu lấy người mà gia đình sắp đặt.
Theo truyền thuyết, 2 bầu ngực của Yomdoy sau đó hóa thành 2 ngọn đồi thiêng. Một ở trên đảo Koh Nom Sao và một ở tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan.
Khoảng 80 năm trước, một ngư dân tìm nơi trú ẩn bão từng kể lại rằng ông nhìn thấy luồng sáng bí ẩn phát ra trên đảo khiến nhiều người tin đó chính là linh hồn của nữ thần Yomdoy.
Ông Sumate Charoensuk, đại diện Ủy ban Trách nhiệm xã hội của tiểu khu Sam Roi Yot cho biết cộng đồng địa phương từ lâu luôn có niềm tin sâu sắc vào những “phép màu” mà nữ thần bảo hộ đảo Koh Nom Sao tạo ra.
"Các lễ vật là áo ngực đều sẽ được thu gom, phân loại và trao tặng cho các nhóm phụ nữ khó khăn trên đảo", ông Sumate khẳng định, đồng thời khuyến khích ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến Koh Nom Sao tham quan.
Ngoài yếu tố tâm linh, về mặt du lịch, Koh Nom Sao còn hấp dẫn du khách bởi những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và rạn san hô đẹp bậc nhất vùng.
Nhiều công ty lữ hành đã kết hợp tour tham quan đảo với các hoạt động lặn biển, câu cá để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.
VN (theo Vietnamnet)Nguồn: https://baohaiduong.vn/hon-dao-bi-an-hinh-bau-nguc-hut-khach-nu-toi-cau-tinh-duyen-414745.html
Bình luận (0)