![]() |
| Với những đóng góp của mình, bà Phạm Thị Học đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. |
Người dân xóm La Nạc quen gọi bà Học là “người phụ nữ của phong trào”. Bất cứ việc gì liên quan đến cộng đồng, từ vận động hiến đất, mở đường, xây dựng nhà văn hóa cho đến khuyến khích bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đều có dấu ấn của bà. Với bà, “chữ tín với dân” quan trọng hơn tất cả, là động lực để tiếp tục bền bỉ cống hiến.
Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2019-2024, những con số đã phần nào nói lên công sức của bà Học. Nhờ sự vận động của bà Học cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương, bà con La Nạc đã hiến 2.500m² đất cùng gần 2.000m tường rào để mở rộng hơn 2km đường bê tông 6m, đổ bê tông gần 1km đường nội đồng và xây dựng nhà văn hóa khang trang trên khuôn viên 3.200m².
Tất cả đều bắt đầu từ những cuộc họp dân, nơi bà Học kiên trì giải thích, thuyết phục từng hộ, từng người. Trong mọi hoạt động, bà không chỉ nói, mà còn trực tiếp cùng nhân dân tham gia từng khâu, khiến bà con cảm phục và tin tưởng.
Trong một lần trò chuyện, chúng tôi hỏi: “Điều gì khiến bà vẫn còn đủ sức, đủ kiên nhẫn để gánh vác việc làng xóm suốt ngần ấy năm?” Bà Học mỉm cười: Thật ra, tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng, nhân dân tin thì mình phải làm cho xứng đáng. Cái được lớn nhất là tình cảm bà con dành cho mình, mỗi khi thấy một con đường hoàn thành, một công trình đi vào sử dụng, mọi người vui, là tôi thấy vui rồi.
Không chỉ góp sức xây dựng hạ tầng nông thôn, bà Học còn là người nắm chắc các chỉ tiêu sản xuất, kiên trì vận động bà con gieo cấy những giống lúa mới, trồng cây màu năng suất cao, áp dụng khoa học kỹ thuật để chăn nuôi hiệu quả. Vệ sinh môi trường, giữ đồng sạch bệnh, phòng dịch kịp thời..., những công việc tưởng vụn vặt ấy cũng được bà nhắc đi nhắc lại, kiên trì cho đến khi thành thói quen của cả xóm.
![]() |
| Bà Phạm Thị Học luôn giản dị, chan hòa với người dân trong xóm. |
Điều khiến người dân nể trọng ở bà Học, không chỉ bởi sự tận tụy mà còn bởi tấm gương "nói đi đôi với làm", luôn chủ động trong mọi hoạt động dù là việc chung hay việc nhà. Bà Học bộc bạch: Được người dân tin tưởng thì càng phải sống gương mẫu. Đảng viên mà sai thì ai nghe nữa. Dân quý thì dân mới nghe.
Với bà con trong xóm, hình ảnh bà Học gắn liền với sự chân thành và tận tụy. Ông Nguyễn Văn Tú, người dân xóm La Nạc chia sẻ: Có những việc khó khăn, tưởng không ai dám đứng ra, bà Học lại đi đầu. Bà nói ít thôi, nhưng làm nhiều, nên dân tin. Từ chuyện hiến đất làm đường cho đến góp ngày công xây nhà văn hóa, chúng tôi đều nghe theo bà Học.
Nhờ tạo được sự đoàn kết một lòng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân xóm La Nạc được nâng lên rõ rệt. 100% đường giao thông trong xóm được đổ bê tông và cứng hóa. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt trên 95%. Đến nay, xóm chỉ còn 2 hộ nghèo…
Những kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của bà Phạm Thị Học, từ năm 2019 đến nay, bà Học liên tục được các cấp khen thưởng, Chi bộ La Nạc nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dù đã tạm nghỉ nhiệm vụ bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận xóm từ đầu năm 2025 do lý do sức khỏe, nhưng hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn, giản dị, vẫn bền bỉ đi từng ngõ, gọi từng nhà vận động cho việc chung, đã trở thành ký ức quen thuộc của người dân La Nạc...
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/hon-mot-thap-ky-xoc-vac-viec-lang-04254a4/








Bình luận (0)