
Cựu HLV Liverpool - ông Jurgen Klopp chia sẻ trong podcast The Diary of a CEO - Ảnh: MSN
Chia sẻ trong podcast The Diary of a CEO vào tối 20-10, chiến lược gia người Đức thừa nhận ông đã có những cuộc nói chuyện nghiêm túc với ban lãnh đạo Man United vào năm 2013. Lúc bấy giờ Jurgen Klopp đang dẫn dắt Borussia Dortmund và được xem là một trong những HLV trẻ tài năng nhất châu Âu.
"Đúng là tôi có nói chuyện với họ. Năm Sir Alex nghỉ hưu và họ đã liên hệ. Tất nhiên là họ quan tâm và thực ra tôi cũng có chút hứng thú. Lúc đó tôi đang ở Dortmund, còn trẻ, có một đội hình tuyệt vời. Có lẽ họ nhìn tôi và nghĩ 'ông này đang làm gì ở đó thế?'", Klopp chia sẻ.
Tuy nhiên, Klopp nhấn mạnh yếu tố thời điểm và cam kết đã khiến ông từ chối. "Tôi còn hợp đồng và không định rời Dortmund, dù là vì ai đi nữa".
Điều quan trọng hơn cả hợp đồng là triết lý quản lý và định hướng phát triển của Quỷ đỏ tại thời điểm đó đã không thuyết phục được Klopp. Ông cảm thấy dự án của Man United mang một cảm giác quá "to lớn" nhưng lại thiếu thực tế.
"Trong buổi nói chuyện, có vài điều họ nói khiến tôi không thích. Cảm giác Man United khi ấy quá to lớn, kiểu như 'chúng tôi muốn ai là có người đó'. Tôi ngồi nghe mà thấy… không phải phong cách của mình", Klopp tiết lộ.
Klopp lấy ví dụ về việc Man United thảo luận về khả năng đưa những ngôi sao lớn trở lại đội bóng, điều mà theo ông là một chiến lược đầy rủi ro.
"Họ nói về việc đưa một vài cái tên trở lại, như Paul Pogba chẳng hạn. Pogba là cầu thủ giỏi, nhưng kiểu 'mang người cũ về' hiếm khi thành công. Hay như Cristiano Ronaldo, cùng Messi là hai cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, nhưng việc quay lại nơi cũ đâu phải lúc nào cũng tốt", ông phân tích.
Klopp kết luận rằng ý tưởng cốt lõi của ban lãnh đạo Man United lúc đó là "gom toàn cầu thủ giỏi nhất và cứ thế chiến thắng", một quan điểm mà ông cho là đơn giản hóa bóng đá. Chính sự khác biệt sâu sắc về triết lý này đã khiến Liverpool may mắn có được "người hùng" của mình vài năm sau đó.
Ngoài ra khi nói về dự định trong tương lai, chiến lược gia 58 tuổi khẳng định: “Tôi từng nói rằng mình sẽ không bao giờ dẫn dắt một đội bóng nào khác ở Anh nên nếu một ngày nào đó tôi có trở lại thì đội bóng duy nhất có thể là Liverpool. Về lý thuyết, điều đó vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên thì hiện tại, tôi không thấy nhớ nghề huấn luyện đâu. Tôi vẫn làm việc liên quan đến bóng đá, nhưng là theo cách không còn trực tiếp cùng cầu thủ nữa".
Nguồn: https://tuoitre.vn/jurgen-klopp-khong-den-man-united-vi-ronaldo-va-pogba-20251021102820642.htm
Bình luận (0)