Giữa nhịp sống hiện đại, nơi những giá trị văn hoá đôi khi bị lãng quên, các gian hàng sách đã mang đến một không gian lắng đọng và gắn kết, nơi mọi người cùng nhau tìm về tri thức, sẻ chia cảm xúc và nuôi dưỡng tình yêu đọc. Những trang sách không chỉ mở ra thế giới của tri thức và sáng tạo, mà còn kết nối những con người, những thế hệ, từ những em nhỏ say mê tô màu đến những bạn trẻ trăn trở về lịch sử, hay những người làm nghề âm thầm giữ lửa cho văn hoá đọc. Hội chợ Mùa Thu 2025 vì thế không chỉ là ngày hội của các ngành công nghiệp văn hoá, mà còn là hành trình lan tỏa niềm yêu sách, niềm yêu tri thức trong cộng đồng.
Anh Nguyễn Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, chia sẻ: “Chúng tôi mang đến hội chợ đầy đủ các dòng sách thế mạnh của mình, nhất là những ấn bản đặc biệt, ấn bản giới hạn, những cuốn sách được chế tác thủ công theo công nghệ châu Âu, dành cho người yêu nghệ thuật và đam mê sưu tầm… Thật vinh dự khi trong quá trình chuẩn bị, gian hàng của Đông A đã được Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ ghé thăm, động viên và ủng hộ, đó là nguồn khích lệ rất lớn cho chúng tôi”.
Những ngày đầu khai mạc, đông đảo người dân, du khách ở nhiều độ tuổi ghé thăm các gian sách khiến anh Việt Thắng không giấu nổi niềm vui: “Khi thấy các em nhỏ háo hức tham gia những hoạt động liên quan đến sách, chúng tôi - đơn vị có nhiều mảng sách thiếu nhi, cảm thấy phấn khởi khi được lan tỏa nhiều ấn phẩm dành cho các em và các bậc phụ huynh”.
Theo anh Nguyễn Việt Thắng, điểm đặc biệt của hội chợ lần này là cơ hội để giao lưu trực tiếp giữa người làm sách và bạn đọc, điều mà các kênh trực tuyến khó có thể thay thế. “Những cuốn sách nghệ thuật của công ty Đông A từ nội dung đến thiết kế bìa chỉ khi được chạm, được ngắm trực tiếp mới có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị… Chúng tôi mong rằng hội chợ sẽ trở thành một dịp ý nghĩa để thúc đẩy văn hóa đọc, để mỗi cuốn sách thực sự ‘chạm’ được đến trái tim bạn đọc”, anh Thắng bày tỏ.
Giữa không gian rộn ràng của sáng tạo và giao thương, gian trưng bày sách vẫn giữ cho mình một khoảng lặng đầy nhân văn, nơi con người tìm lại cảm xúc chạm tay vào trang giấy, nơi tri thức không chỉ được truyền đi, mà còn được nuôi dưỡng bằng niềm say mê, tò mò và khát vọng học hỏi.
Tại khu trưng bày của Nhà xuất bản Văn học, những kệ sách xếp ngay ngắn, đa dạng thể loại cũng thu hút đông đảo độc giả dừng chân. Đại diện gian hàng chia sẻ: “Đến với hội chợ lần này, Nhà xuất bản Văn học mang đầy đủ các dòng sách thế mạnh của mình, từ văn học kinh điển, văn học hiện đại, văn học thiếu nhi, đến văn học, lịch sử, văn hóa, chính trị, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm thực sự có giá trị. Với những người làm sách như chúng tôi, niềm vui lớn nhất là khi thấy độc giả quan tâm và đọc sách nhiều hơn. Trong thời đại mà có quá nhiều hình thức giải trí hấp dẫn, thói quen đọc sách đang dần bị lãng quên, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Vì thế, khi nhìn thấy các em đến đây, chăm chú lật giở từng trang sách, chúng tôi thực sự xúc động”.
Đại diện Nhà xuất bản Văn học tin rằng, sách vẫn là người thầy thầm lặng giúp bồi đắp tâm hồn và tri thức cho mỗi người: “Khi trẻ em đọc sách, các em sẽ nhớ lâu hơn, hiểu sâu hơn. Những giá trị trong sách thấm dần, nuôi dưỡng nhân cách, giúp các em học tốt hơn, giỏi ngôn ngữ hơn và giàu cảm xúc hơn. Đó chính là điều mà chúng tôi mong muốn, qua từng cuốn sách, truyền tải những giá trị nhân văn, giúp các em phát triển toàn diện cả trí tuệ và tâm hồn”.
Say mê chọn từng cuốn sách trên kệ, nụ cười rạng rỡ, em Bình An, học sinh Trường Tiểu học Nila Hà Nội, chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui và thích không gian sách này. Con thích đọc Harry Potter, bộ sách Danh nhân thế giới, sách tô màu và truyện lịch sử thế giới. Nhờ đọc sách, con học được nhiều điều thú vị hơn như những câu chuyện về thiên nhiên, kiến thức lịch sử của đất nước, hay những bài học giúp con học tốt hơn các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và nhiều môn học khác nữa...”.
Giữa không gian nhộn nhịp của hội chợ, anh Hải Long (quận Hà Đông, Hà Nội) dừng chân khá lâu tại khu trưng bày sách. Với anh, đây chính là “góc lặng” đáng quý giữa dòng người tấp nập. Anh Hải Long chia sẻ: “Khi đến hội chợ, điều đầu tiên tôi muốn ghé thăm là khu trưng bày sách. Không gian ở đây rất đa dạng, giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội phát triển văn hóa đọc. Riêng tôi, vì yêu thích lịch sử, nên đặc biệt quan tâm đến các đầu sách lịch sử, triết học, cũng như những ấn phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hay các hồi ức, hồi ký của các nhân vật lịch sử, như sách của bà Nguyễn Thị Bình chẳng hạn”.
Anh Long cho rằng, những không gian như hội chợ sách là cầu nối quan trọng để đưa sách đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ: “Hiện nay, nhiều bạn trẻ quan tâm đến việc đọc sách, nhưng đôi khi chưa tìm được thể loại phù hợp hoặc ngại đến nhà sách. Những hội chợ như thế này giúp các bạn vừa đi chơi, vừa có thể đọc, khám phá và lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích, từ văn học đến chính trị, lịch sử. Đây là cách rất hay để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng”.
Từ những độc giả nhí say sưa khám phá thế giới qua từng trang sách, đến những người trẻ và người làm nghề xuất bản mang trong mình tình yêu và trách nhiệm với tri thức, tất cả đã cùng nhau tạo nên một bức tranh sống động về văn hóa đọc Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu 2025. Hội chợ năm nay không chỉ là dịp giới thiệu những ấn phẩm tinh hoa của các nhà xuất bản, mà còn là hành trình kết nối những tâm hồn yêu sách, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng…
Nguồn: https://baolaocai.vn/ket-noi-cong-dong-phat-trien-van-hoa-doc-qua-cac-gian-hang-sach-tai-hoi-cho-mua-thu-2025-post885528.html






Bình luận (0)