Khách nước ngoài không tin có tuyết rơi ở Việt Nam

Những du khách Đông Nam Á lần đầu đến Việt Nam phải thốt lên kinh ngạc khi chứng kiến băng tuyết trắng xóa phủ kín đỉnh Fansipan dưới trời âm độ C.

Báo Lao ĐộngBáo Lao Động16/02/2025

Sau 6 giờ đồng hồ trên xe giường nằm từ Hà Nội, anh Jojo Diotay (27 tuổi, Philippines, hiện sinh sống và làm việc ở Hải Phòng) cùng nhóm bạn dừng chân tại Sa Pa lúc 6h30 sáng một ngày cuối tháng 1.

Cả nhóm ăn sáng trong một nhà hàng địa phương và mua vé, đi cáp treo thẳng tới đỉnh Fansipan ngay khi vừa đặt chân tới Lào Cai. Vốn dĩ mục tiêu chuyến đi của cả nhóm là “săn” tuyết trên đỉnh Fansipan nên họ không dành nhiều thời gian khám phá Sa Pa.

Trước chuyến đi ngày 27.1, những người bạn của anh đã xem dự báo thời tiết tại địa phương. Dù liên tục kiểm chứng những bức ảnh chụp tại Fansipan, Jojo và bạn bè hoài nghi rằng một đất nước ở vùng nhiệt đới như Việt Nam lại có tuyết rơi.

“Thành thật mà nói, tôi không chắc những bức ảnh đó chụp cảnh quan thật sự hay đã qua chỉnh sửa. Tuyết ở Việt Nam à? Tôi thấy hơi khó tin”, nam du khách bày tỏ.

Lên đến đỉnh Fansipan lúc 8h45 sáng, ngay lập tức, cả nhóm du khách trẻ Philippines đã được chào đón bằng một khung cảnh trắng xoá trên núi cao. Khắp các cành cây, lan can, trên mặt đất, tuyết phủ trắng xoá.

Anh Jojo chia sẻ: “Trời lạnh cóng, có lẽ nhiệt độ xuống gần -3 độ C hoặc thậm chí lạnh hơn, nhưng tuyết khiến cảnh quan quanh tôi trở nên kỳ diệu bất ngờ. Khi ấy, tôi còn không để ý đến cái lạnh vì tôi quá đắm chìm vào vẻ đẹp tuyết trắng. Đối với tôi, đó là một trải nghiệm siêu thực”.

Nam du khách nước ngoài phấn khích khi lần đầu chạm vào tuyết trong chuyến du lịch Lào Cai, Việt Nam. Ảnh: Jojo Diotay

Khung cảnh tuyết phủ trắng xoá trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Michael John Escosio

Jojo thú thực cảm thấy như mình trở lại là một đứa trẻ 5 tuổi, tràn ngập niềm phấn khích khi lần đầu tiên trong đời đứng trên tuyết. Anh cố gắng ở lại ngoài trời lâu nhất có thể, để nặn những quả cầu tuyết, chụp ảnh và đắm mình trong khoảnh khắc hiếm có trên “nóc nhà Đông Dương”.

Anh Michael John Escosio (26 tuổi), một người bạn của Jojo Diotay, tiết lộ cả nhóm đã ở cả một buổi sáng trên đỉnh Fansipan để ngắm tuyết. Vì là lần đầu tiên được chạm vào tuyết nên họ muốn tận dụng tối đa thời gian mình có ở Sa Pa.

Trước chuyến đi này, không riêng anh, các bạn trong nhóm đều đã xem những bức ảnh và video về tuyết. Quả thực, không có gì giống như trải nghiệm trực tiếp trên đỉnh Fansipan - một kỉ niệm khó quên với những du khách đến từ các quốc gia nhiệt đới ở Đông Nam Á.

Nam du khách 9X vẫn không giấu được sự hạnh phúc: “Được nhìn thấy tuyết trực tiếp thật tuyệt vời! Cả nhóm chúng tôi, ai cũng phấn khích. Chúng tôi dành nhiều thời gian để chụp ảnh, sờ vào tuyết, đùa nghịch với tuyết, thậm chí mang cả quốc kỳ của Philippines để lưu lại những khoảnh khắc ấy”.

Các du khách trẻ dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng tuyết trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Michael John Escosio

Nhóm du khách Philippines chụp ảnh lưu niệm tại đỉnh Fansipan. Ảnh: Jojo Diotay

Cây cỏ trên đỉnh núi Fansipan từ độ cao 2.800 m trở lên được phủ bởi một lớp tuyết trắng vào những ngày cuối tháng 1.2025. Không gian nơi đây đẹp tựa trời Âu sau một đêm mưa tuyết, nhiệt độ hạ thấp tới -6 độ C. Hiện tượng băng giá kéo dài nhiều ngày liền và trận mưa tuyết hiếm hoi của mùa đông thu hút du khách đến với Sa Pa.

Laodong.vn

Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/khach-nuoc-ngoai-khong-tin-co-tuyet-roi-o-viet-nam-1461776.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Nhân vật

Ngư dân Bình Định '5 thuyền 7 lưới' tấp nập khai thác ruốc biển
Báo nước ngoài hết lời khen 'vịnh Hạ Long trên cạn' ở Việt Nam
Xuyên đêm bủa lưới ở Cù Lao Chàm, ngư dân xứ Quảng trúng đậm cả chục tấn cá cơm
DJ top 1 thế giới khám phá Sơn Đoòng, khoe video triệu view

No videos available