Đây được xem là bước chuyển mình táo bạo trong hành trình sáng tác của Khải Đơn với thể loại truyện ngắn - một hình thức giàu thể nghiệm. Dù là lần đầu nhưng chị không chọn bước đi an toàn mà dấn thân vào một địa hạt vừa mơ hồ vừa rợn ngợp – nơi con người, thiên nhiên và linh hồn trôi dạt vào nhau như khói sương không hình tướng.
Tập truyện ngắn Con rối hát ngoài rừng xa do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành
ẢNH: NXB
Không đơn thuần là một tập truyện ngắn thông thường, Con rối hát ngoài rừng xa giống như một nghi lễ kể chuyện. Những câu chuyện trong sách không đi theo lối kể tuyến tính mà tựa như những mảnh vụn rơi rớt từ tâm trí – khi thì mộng mị, khi thì dữ dội, khi thì hoang vu như một giấc chiêm bao bị bỏ dở.
Có truyện là bức tranh đô thị khô cằn và lạnh lẽo, có truyện là tiếng vọng hoang sơ của thiên nhiên đang bị tàn phá, cũng có truyện là lát cắt nhói buốt của tâm hồn trước những nứt vỡ âm thầm.
14 truyện ngắn trong tập sách này là 14 "cánh cửa mộng", nơi thực tại bị bẻ cong bởi trí tưởng tượng mãnh liệt và vẻ đẹp lạnh lẽo của thế giới tự nhiên. Những gì Khải Đơn viết không chỉ nói về con người, mà còn gợi lên những phần đã bị bỏ quên trong họ – vùng tối bị che giấu, khát khao hoang dã, những mảnh hồn rạn vỡ chưa được gọi tên. Có khi là một linh vật cổ xưa đội lốt người, có khi là thanh âm vang vọng từ quá khứ xa đến mức chẳng rõ là tiếng người hay tiếng gió qua rừng.
Theo giáo sư Chung Hoàng Chương: "Qua những câu chuyện khác thường, Khải Đơn lôi cuốn người đọc vào những tình huống vận dụng trí tưởng tượng để mường tượng về thiên nhiên, nơi con người với môi trường hòa lẫn vào nhau. Những câu chuyện đời thường, những khung xã hội với những tình tiết chưa bao giờ được triển khai sẽ là chuyến viễn du rất độc đáo".
Với ngòi bút mạnh mẽ không khoan nhượng, luôn chực vỡ, đe dọa người đọc bằng cảm giác mất phương hướng, Khải Đơn đã tạo nên một không gian truyện đầy mê dụ. Không có nhân vật chính diện, không có tuyến truyện điển hình, chỉ có những sinh thể trôi dạt và sự hoang mang ngày một sâu thêm.
Mỗi truyện là một màn múa của "con rối" không ai điều khiển, và tiếng hát của chúng vang lên như tiếng gọi từ nơi sâu nhất của nỗi cô độc.
Con rối hát ngoài rừng xa không cố gắng trả lời câu hỏi "chúng ta là ai?" mà gợi mở một chuỗi suy tư: bản dạng con người là gì, đã từng là gì, và những phần hoang dại nhất trong ta đã rơi rụng nơi đâu giữa đời sống quá chật?
Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở mặt chữ, cuốn sách còn tạo nên một hành trình thị giác nhờ phần minh họa của nhà văn – họa sĩ Nguyễn Trương Quý. Những hình vẽ mộc mạc nhưng ám ảnh mở rộng biên độ tưởng tượng cho người đọc, tạo nên một không gian kể chuyện đồng hiện giữa hình và chữ.
Khải Đơn (tên thật: Phạm Lan Phương) là nhà báo, nhà văn, viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Chị là tác giả của nhiều đầu sách nổi bật ở thể loại ký, tản văn, du ký, và gần đây là truyện ngắn.
Khải Đơn từng đoạt giải thưởng thơ Virginia de Araujo Prize do The Academy of American Poets được trao tặng vào các năm 2021 và 2022. Các tác phẩm của chị thường khai thác chiều sâu tâm lý cá nhân, sự cô đơn, bản dạng, ký ức và cảm thức di cư.
Nguồn: https://thanhnien.vn/khai-don-lan-dau-cham-ngo-truyen-ngan-185250627094505152.htm
Bình luận (0)