Trong bộ tác phẩm mới của hai họa sĩ Đỗ Thanh Lãng và Nguyễn Đức Đạt, không có sự hoàn mỹ nào được tìm thấy, trái lại chính những điều dở dang đã níu người xem nán lại lâu hơn.
Tác phẩm Không đề (màu acrylic, sơn dầu, nhựa epoxy trên vải, sáng tác năm 2024) của Đỗ Thanh Lãng
Từng được giới thiệu tại Galerie Quynh (TP.HCM) vào cuối năm 2024, lần này tại Hà Nội, triển lãm Thế giới như là bản nháp của Đỗ Thanh Lãng và Nguyễn Đức Đạt được tái dựng trong phòng triển lãm của Manzi với những điều chỉnh, lược bỏ đối ứng với điều kiện không gian.
Đỗ Thanh Lãng và Nguyễn Đức Đạt là hai thành viên cốt cán của Sao La - nhóm nghệ thuật độc lập và phi lợi nhuận của TP.HCM, hoạt động với trọng tâm là kéo nghệ thuật đương đại trở nên gần gũi với công chúng, đồng thời hỗ trợ cộng đồng sáng tạo đang phát triển của VN.
Tác phẩm Không đề (sơn dầu trên vải, sáng tác năm 2024) của Nguyễn Đức Đạt
Sinh năm 1986, tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Đỗ Thanh Lãng triển khai một chủ đề xuyên suốt trong thực hành nghệ thuật của mình: sự tự do và phá cách. Nguyễn Đức Đạt sinh năm 1979 tại Pleiku (Gia Lai), học chuyên ngành hội họa tại ĐH Florida (Mỹ), từng là giám đốc nghệ thuật của không gian nghệ thuật Nhà Sàn ở Hà Nội. Nếu tranh của Lãng truyền tải cảm giác lạnh lùng tách biệt, thì tác phẩm của Đạt lại đầy cảm xúc và bản năng.
Triển lãm Thế giới như là bản nháp khai mạc tối 14.3, mở cửa tự do đến ngày 13.4 tại Manzi Exhibition Space (2 Hàng Bún, Q.Ba Đình, Hà Nội).
Nguồn: https://thanhnien.vn/khoanh-khac-cua-nhung-dieu-dang-do-185250316211944204.htm
Bình luận (0)