Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Không để người dân nào rời khỏi nơi sơ tán tập trung trong bão

Gia Lai Sau khi người dân tập trung đến nơi sơ tán tập trung, UBND xã đảo Nhơn Châu bố trí lực lượng giám sát 24/24, không cho ai rời khỏi nơi sơ tán tập trung.

Báo Tài nguyên Môi trườngBáo Tài nguyên Môi trường06/11/2025

Sáng 6//11, tại xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai), nơi thường ngày rất náo nhiệt với những tàu cá đánh bắt gần bờ đưa thủy sản về tiêu thụ, ngư dân nuôi mực bày bán những con mực tươi rói và những du khách dạo chơi trải nghiệm cuộc sống nơi đất đảo, nhưng hôm nay bỗng trở nên vắng lặng, trên những con đường bê tông chạy quanh đảo chỉ còn thấy những người lính, lực lượng công an, dân quân và cán bộ xã chạy đi chạy lại như “con thoi”.

Hỏi ra mới biết, người dân xã đảo ai trong diện sơ tán đã về hết điểm sơ tán tập trung để phòng tránh bão số 13, ai không trong diện sơ tán đã ở hết trong nhà cửa đóng then cài để tránh bão.

Người dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) sơ tán tập trung để phòng tránh bão số 13. Ảnh: C.T.V.

Người dân xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) sơ tán tập trung để phòng tránh bão số 13. Ảnh: C.T.V.

Ông Phan Văn Binh (63 tuổi), người có 17 năm làm Bí thư Đảng ủy và 5 năm làm Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu hiện đã về hưu, cho hay: “Không đâu sợ bão bằng người dân xã đảo. Bởi, trong mỗi cơn bão người dân ở đây hứng 2 lần gió, một lần là gió bấc trong cơn bão, sau khi bão tan là lại nồm, con gió lại nồm mới ghê gớm hơn gió trong cơn bão. Nên với dự bão cơn bão số 13 có sức gió kinh khủng dân đảo không dám chủ quan, ai nấy đều lo giằng chống nhà cửa kỹ lưỡng và sơ tán theo kế hoạch của chính quyền xã”.

8h sáng 6/11, chúng tôi đã thấy những điểm sơ tán tập trung ở xã đảo Nhơn Châu đã đông kín người. Những căn nhà bán kiên cố đã được chống tốc mái bằng những bao cát, túi nước; dọc 2 bên những con đường bê tông những cánh cửa đóng im ỉm.

Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Tây, xã Nhơn Châu ở nơi sơ tán tập trung. Ảnh: C.T.V.

Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Tây, xã Nhơn Châu ở nơi sơ tán tập trung. Ảnh: C.T.V.

Không khí huyên náo trong làng dồn hết ra ngoài bến cảng với không khí rất khẩn trương, ngư dân hối hả chằng buộc tàu thuyền, tháo dỡ ngư cụ chuyển lên bờ. Các lực lượng dân quân, đoàn thanh niên phối hợp giúp người dân di dời tài sản, che chắn nhà cửa, vận chuyển nhu yếu phẩm đến nơi tránh trú tập trung. Trạm Y tế xã Nhơn Châu cũng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, dụng cụ sơ cứu, bố trí nhân lực trực 24/24. Lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng kiểm tra, bổ sung các phương tiện cứu hộ như cano, xuồng máy, áo phao, đèn pin, bộ đàm.

Theo ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, đến 8h sáng 6/11, xã này đã sơ tán tập trung 82 hộ dân ở thôn Tây với 191 nhân khẩu; trong đó, có 22 hộ dân với 52 nhân khẩu được sơ tán đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Châu và Trường Mầm non Nhơn Châu; 20 hộ dân với 39 nhân khẩu được sơ tán đến Đại đội Hỗn Hợp Đảo Cù Lao Xanh.

Người dân xã đảo Nhơn Châu chủ động giằng chống nhà cửa phòng chống bão số 13. Ảnh: CTV.

Người dân xã đảo Nhơn Châu chủ động giằng chống nhà cửa phòng chống bão số 13. Ảnh: CTV.

Ở thôn Trung cũng có 62 hộ dân với 151 nhân khẩu được sơ tán tập trung; trong đó, có 35 hộ với 78 nhân khẩu được sơ tá đến Trạm Y tế xã Nhơn Châu và 26 hộ với 73 nhân khẩu được sơ tán đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Châu; Thư viện Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở Nhơn Châu. Ở thôn Đông cũng sơ tán tập trung 40 hộ dân với 65 nhân khẩu đến Đồn Biên phòng Nhơn Châu.

“Đến 8h sáng ngày 6/11, xã Nhơn Châu đã sơ tán hoàn tất 184 hộ với 407 nhân khẩu ở trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã có phương án đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân nơi sơ tán. Đã chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường. Đối với các hộ dân có nhà kiên cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích ứng phó, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Cả những hộ dân sống trong nhà kiên cố nhưng ở những nơi khu vực trước biển cũng được chính quyền địa phương vận động sơ tán”, ông Dương Hiệp Hưng cho hay.

Bộ đội và lực lượng xung kích giúp dân xã đảo Nhơn Châu cho cát vào bao để giằng mái nhà. Ảnh: CTV.

Bộ đội và lực lượng xung kích giúp dân xã đảo Nhơn Châu cho cát vào bao để giằng mái nhà. Ảnh: CTV.

Theo anh Nguyễn Văn Đáng, Chánh Văn phòng UBND xã Nhơn Châu, qua công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, cùng với sự vận động của 3 tổ công tác trực tiếp về 3 thôn trên địa bàn xã, bà con ai nấy cũng chủ động công tác phòng chống bão số 13 và tuân thủ sơ tán đến nơi an toàn.

“Sau khi bà con đã sơ tán hết, UBND xã Nhơn Châu còn cử lực lượng công an, dân quân, cán bộ xã bảo vệ những điểm sơ tán tập trung ở cùng với bà con, nhất quyết không cho ai đi khỏi nơi sơ tán với phương châm “nội bất xuất” để bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trong bão. Phải giám sát chặt chẽ chứ sợ có người xót của đi về nhà gặp nguy hiểm trong bão”, anh Đáng chia sẻ.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/khong-de-nguoi-dan-nao-roi-khoi-noi-so-tan-tap-trung-trong-bao-d782657.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Việt Nam
Việt Nam