Cũng như bao chàng trai, cô gái khác, sau thời gian tìm hiểu, tháng 1/2016, chị Hoàng Thị Vân, người dân tộc Tày và anh Từ Văn Seo, người dân tộc Sán Dìu (thôn Sơn Hải, xã Hải Hoà) đã về chung sống dưới một mái nhà trong sự chúc phúc của họ hàng và bè bạn. Những tưởng từ đây, đôi vợ chồng trẻ sẽ sống hạnh phúc bên nhau với bao dự định, mơ ước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống đã không diễn ra như họ kỳ vọng.
Vụ TNGT xảy ra lúc 16h ngày 27/11/2016 đã phá tan những dự định, mơ ước của đôi bạn trẻ. Vào thời điểm trên, chị Vân đang đi xe máy trên đoạn đường liên thôn thì bị chiếc xe tải chở đất cuốn vào gầm, cán nát đôi tay, tóc vướng vào bánh xe lột cả mảng da đầu, khiến chị bất tỉnh tại chỗ. Khi đó, chị Vân đang mang thai tháng thứ 4. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, sau hơn 1 tháng nằm viện, chị Vân xin về điều trị tại nhà với đôi tay bị cắt bỏ 1/2 và nỗi đau đớn, tủi hờn cho số phận không may mắn.
Rất may, thai nhi chị mang trong bụng vẫn giữ được như một kỳ tích. Chia sẻ về những ngày tháng nằm cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, rồi được về nhà trong hình hài không còn lành lặn, đôi mắt chị Vân đỏ hoe, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên khuôn mặt, khiến những người đối diện không khỏi xót xa, thương cảm.
Tháng 5/2017, chị Vân hạnh phúc đón chào một bé gái chào đời. Những lúc nhìn con ngủ say, lòng chị vừa tràn đầy yêu thương, vừa không kìm được nước mắt, bởi lo lắng về tương lai của hai vợ chồng và con gái khi bản thân mất đi đôi bàn tay để chăm sóc, vun vén cho gia đình. Nhưng nhờ sự động viên, yêu thương của người thân, chị Vân đã lấy lại sức mạnh, kiên cường bước tiếp trên con đường chông gai phía trước.
Mọi nỗi đau dần lắng xuống, nhường chỗ cho ý chí sống mãnh liệt. Chị Vân tự nhủ rằng được sống đã là một hạnh phúc và ngày mai, ngày mai nữa vẫn phải tiếp tục vượt qua thử thách của cuộc sống. “Tôi tự nhủ với bản thân rằng, dù là người khuyết tật hay lành lặn, ai cũng có quyền bình đẳng và quyền tự tin vào chính mình” - chị Vân chia sẻ.
May mắn chị Vân có một người chồng rất mực yêu thương, đã thay chị cáng đáng, đảm đương mọi việc. Từ việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho chị, hay giặt đồ, chăm sóc con... anh đều không nề hà. Anh Seo không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là "đôi tay" thay thế để chị Vân vượt qua đại nạn.
Hằng ngày, ngoài những lúc tận tình chăm sóc vợ con, anh Seo lại miệt mài lao động, bán hàng nông sản qua mạng, tranh thủ những lúc nhờ được bà ngoại trông vợ con để đi biển dành dụm từng đồng lo toan cho cuộc sống và trả bớt những khoản nợ sau biến cố. Vượt lên nỗi đau thể xác và những gánh nặng mưu sinh, vợ chồng anh chị vẫn luôn gìn giữ tổ ấm nhỏ bằng tình yêu thương và sự đồng lòng. Những lúc nhìn con khôn lớn từng ngày, nụ cười hồn nhiên của con chính là nguồn động viên để họ tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi gian khó.
Đến nay, gia đình nhỏ của anh chị đã có 2 người con, bé gái lớn đang học lớp 3 và bé trai vừa tròn 2 tuổi. Cuộc sống của gia đình tuy còn nhiều vất vả, nhưng trong ngôi nhà giản dị ấy luôn tràn ngập tiếng cười. Họ vẫn tin vào tương lai, tin rằng bằng nghị lực và tình yêu bền chặt, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, để ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến với gia đình.
Khi nỗi đau qua đi, điều còn lại chính là nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Từ câu chuyện của chị Hoàng Thị Vân, người phụ nữ đã kiên cường vượt qua bi kịch TNGT để tiếp tục sống và nuôi dạy các con, chúng ta càng thêm trân trọng cuộc sống, ý thức hơn trong từng hành động khi tham gia giao thông, để không còn những nỗi đau, mất mát trên những con đường vốn dĩ chỉ nên tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/khong-guc-nga-3384455.html






Bình luận (0)