![]() |
Cập nhật bảng xếp hạng. |
Trong khi Inter và River Plate giằng co trong suốt hiệp một thì ở trận đấu cùng giờ, Monterrey lại có màn trình diễn đầy ấn tượng trước Urawa Reds. Đại diện CONCACAF làm tung mành lưới đối thủ đến từ châu Á đến 3 lần chỉ sau 38 phút, trong đó có 2 siêu phẩm sút xa, lần lượt của Nelson Deossa và Jesus Corona.
Tỷ số 3-0 giúp Monterrey vươn lên dẫn đầu bảng E với 5 điểm cùng hiệu số +3, đồng thời đẩy Inter và River Plate vào thế phải "tử chiến". Inter buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp, trong khi River Plate cũng không được phép thua.
Ngay đầu hiệp hai, Inter tấn công dồn dập. Cơ hội liên tục mở ra với Lautaro Martinez ở phút 51 và 55 nhưng tiền đạo người Argentina đều bỏ lỡ, dù trước mặt chỉ còn thủ môn bên phía Monterrey.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 66, River Plate chỉ còn 10 người, khi Lucas Martinez Quarta nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi tước đi cơ hội đối mặt thủ môn của Henrikh Mkhitaryan. Ngay lập tức, Inter tận dụng lợi thế hơn người để mở tỷ số. Phút 72, cầu thủ trẻ Francesco Pio Esposito xử lý khéo léo làm trôi hậu vệ, trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, hạ nốt thủ môn.
Khoảnh khắc mành lưới của Armani rung lên, nhiều CĐV River Plate đã bật khóc. Đại diện Nam Mỹ đang từ vị trí đầu bảng, giờ đây đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại.
Nguồn: https://znews.vn/kich-ban-khong-tuong-o-bang-e-fifa-club-world-cup-post1563750.html
Bình luận (0)