Thưởng trà ngon, ngắm cảnh đẹp - thú vui tao nhã.
LAMORI hiện lên như một vũ khúc giữa đất trời: Phía xa là dãy núi sừng sững như bức bình phong chắn gió, phía trước là dòng sông Chu miệt mài ôm lấy làng quê như tay mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc con. Bao bọc quanh khu nghỉ dưỡng là rừng cây cổ thụ, hồ nước bán nguyệt, đồi trà thấp thoáng trong sương sớm. Tất cả tạo thành một “trường khí” hiếm có – vừa an lành, vừa khai mở nội lực.
Tựa như lời của bậc hiền triết phương Đông từng dạy: “Nhân sinh giả, khí dã. Khí thuận, tắc thân an; khí loạn, tắc bệnh sinh.” – tại LAMORI, khí mạch thiên nhiên hòa hợp, luồng sinh khí được dẫn truyền qua từng con đường lát đá, từng hàng cây nghiêng bóng bên hồ. Chỉ cần bước vào không gian ấy, mọi căng thẳng như được xoa dịu, trí tuệ trở về trạng thái tĩnh lặng.
Kiến trúc tại LAMORI là bản giao hòa tuyệt mỹ giữa truyền thống Á Đông và sự phóng khoáng của phong cách nghỉ dưỡng quốc tế. Những dãy biệt thự ẩn mình dưới tán xanh rừng rậm, mở ra không gian riêng tư tuyệt đối, nơi tiếng gió lùa qua kẽ lá cũng mang theo hương thơm hoa dại tinh khiết. Bên trong, nội thất được thiết kế theo triết lý “tĩnh tại”, sử dụng chất liệu tự nhiên cao cấp với gỗ quý và lụa tơ tằm tạo nên không gian vừa ấm áp vừa sang trọng, như thể mỗi bước chân là một nốt nhạc của sự an yên.
Du khách không khỏi trầm trồ khi khám phá từng góc nhỏ tại LAMORI.
Buổi sớm tại LAMORI là bản nhạc nhẹ của thiền và trà. Giữa khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ du khách có thể chọn một khoảnh sân thoáng, ngồi thiền dưới bóng cây, lắng nghe tiếng chim, tiếng gió và cả nhịp thở của chính mình. Sau đó, là chén trà nóng pha từ lá chè bản địa thanh, mát, tinh khiết như lời thì thầm của núi rừng gợi lại cội nguồn.
Vào buổi chiều, khi nắng đã dịu và hồ nước khoác lên mình lớp sương lãng đãng, là lúc khu trị liệu bằng thảo mộc tại LAMORI trở nên sống động. Các bài trị liệu cổ truyền, tinh dầu từ cam thảo, sả, gừng... được áp dụng theo phương pháp dưỡng sinh phương Đông, giúp cơ thể thư giãn và thải độc. Trong làn hương thơm bảng lảng và tiếng nhạc thiền ngân xa, du khách như bước vào một điệu múa chữa lành vô hình, nơi thân và tâm cùng nhau tái sinh.
Khu spa hiện lên như một đóa sen nở trong làn sương mỏng, vừa thanh thoát vừa cuốn hút.
Không cần đi đâu xa, LAMORI là nơi mà mọi giác quan đều được đánh thức, mắt thấy cảnh thanh tịnh, tai nghe tiếng dịu dàng, tay chạm gỗ mộc, da cảm nhận gió sương và lòng thì được thiền hóa bằng vẻ đẹp thuần khiết. Mỗi du khách đến với LAMORI không chỉ là người thưởng lãm, mà chính là nghệ sĩ của bản hòa ca an yên – nơi thiên nhiên, con người và tâm hồn cùng cộng hưởng.
Minh Ngọc (NL)
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/lamori--vu-khuc-giao-hoa-giua-nui-song-va-thien-257072.htm
Bình luận (0)