Với phương châm “ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có bộ đội An Lão”, khoảng 5 giờ ngày 11-10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đã có mặt tại thôn Mỹ Phúc, xã Tiên Lục và chia thành nhiều tổ, nhóm khẩn trương dầm mình dưới nước giúp người dân thu hoạch lúa, ưu tiên giúp trước những hộ neo đơn, hộ nghèo. Cán bộ, chiến sĩ mỗi người một việc, người cắt lúa, người bó lúa, người ôm lúa, người đẩy lúa vào bờ... Riêng bộ phận trên bờ phối hợp nhịp nhàng với lực lượng địa phương đưa lúa vào máy tuốt. Tiếng động cơ xen lẫn tiếng trò chuyện của quân và dân làm rộn ràng cả cánh đồng quê.

Trung tá Nguyễn Văn Trang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 cho biết: “Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, nước sông Thương, sông Cầu dâng cao khiến nhiều cánh đồng lúa tại xã Tiên Lục đang chuẩn bị thu hoạch bị chìm trong biển nước, có nguy cơ mất trắng nếu không thu hoạch sớm. Trước tình hình đó, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt để gặt lúa giúp bà con. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tình quân dân gắn bó keo sơn, giúp nhân dân không bị thiệt hại lớn về hoa màu, sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt”.

Bộ đội Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 giúp người dân xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh gặt lúa.

Được biết, trước khi nhập ngũ, phần lớn cán bộ, chiến sĩ đơn vị từng làm ruộng nên không gặp nhiều khó khăn trong việc gặt lúa, tuốt lúa, phơi lúa. Các chiến sĩ trẻ khi xuống đồng đều hăng say lao động, tay liềm thoăn thoắt cùng bà con thu hoạch lúa. Tất cả đều đồng tâm, hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, hết lòng cứu lúa giúp dân.

Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ áo ướt đẫm mồ hôi đang căng mình giữa nắng nóng giúp dân gặt lúa, tranh thủ uống vội chai nước lọc rồi bắt tay vào công việc, ông Nguyễn Xuân Phong ở thôn Mỹ Phúc phấn khởi nói: “Bộ đội đến hỗ trợ chúng tôi gặt lúa rất vất vả, làm liên tục, không nghỉ ngơi để kịp thu hoạch hết số lượng lúa bị ngập. Nếu không có bộ đội phụ giúp, các gia đình chẳng biết khi nào mới gặt xong, để lâu lúa sẽ nảy mầm, xem như mất trắng. Cảm ơn bộ đội đã luôn đồng hành, sát cánh cùng chúng tôi trong khó khăn, hoạn nạn”.

Gần đó, tiếng máy tuốt lúa vừa dứt, bà Nguyễn Thị Sắn rơm rớm nước mắt: “Trận lụt lịch sử này, mấy bữa trước, 3 giờ đêm cả nhà tôi phải cuống cuồng bảo vệ đàn lợn; 5 sào lúa chuẩn bị thu hoạch thì chìm nghỉm. Hôm trước tôi thuê 10 người đến gặt lúa nhưng nước lũ ngập đến cổ nên họ bỏ dở. Khi biết bộ đội đến gặt giúp, tôi xúc động lắm, chứ không thì mùa này gia đình tôi không biết chạy vạy cơm ăn, áo mặc ra sao”.

Đặt những bó lúa còn bám đầy bùn đất xuống tấm bạt, lau vội những giọt mồ hôi đọng trên trán, chiến sĩ Đặng Bá Tú, Trung đội chỉ huy, Đại đội 14, Trung đoàn 2 cho biết: “Tôi và các anh em khác coi ruộng lúa nơi đây như ruộng lúa của gia đình mình, bà con nông dân như người thân trong nhà nên khi gặt lúa giúp dân, tất cả đều quên mệt nhọc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giảm bớt thiệt hại giúp người dân”.

Một ngày ròng rã xuyên trưa, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 giúp người dân thôn Mỹ Phúc thu hoạch hàng chục héc-ta lúa, rồi tuốt lúa, đóng bao, vận chuyển về tận nhà an toàn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng chung tay với các lực lượng địa phương dọn dẹp cây đổ, tu sửa tường rào, khơi thông cống rãnh, vệ sinh trường lớp, vận chuyển đồ đạc, lương thực, nhu yếu phẩm qua khu vực bị ngập lụt... bảo đảm an toàn về người và tài sản. Những việc làm nghĩa tình của bộ đội An Lão được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân./.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/linh-tre-xuong-dong-cuu-lua-912815