- Nhân văn “Mái ấm Nông dân”
- Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình hỗ trợ 5 “Mái ấm nông dân” cho Bạc Liêu
- Khánh thành cầu nông thôn và bàn giao nhà “Mái ấm nông dân”
Từ 100 triệu đồng được Hội Nông dân tỉnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ, cùng sự giúp đỡ của thân tộc, xóm giềng, tháng 5 vừa qua, căn nhà mới của gia đình anh Lê Hùng Cường (41 tuổi, ngụ khóm Giồng Giữa, phường Hiệp Thành) đã đưa vào sử dụng. Ngày vào nhà mới, vợ chồng anh vui mừng khôn xiết, giấc mơ được sống trong căn nhà kiên cố nay đã thành hiện thực. Nhiều năm qua, gia đình phải sống chật vật trong ngôi nhà xuống cấp. Vợ anh Cường mắc bệnh tim, các con thì còn nhỏ dại nên mỗi lần đi làm thuê xa nhà, anh cứ thấp thỏm không yên, lo lắng mỗi khi trời dông gió.
Vợ anh Lê Hùng Cường (bìa trái) chia sẻ niềm vui được sống trong ngôi nhà mới với đại diện Hội Nông dân phường Hiệp Thành.
“Hội Nông dân tỉnh đã tạo điều kiện để gia đình tôi có được ngôi nhà kiên cố, an toàn, che nắng mưa. Ðây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất”, anh Cường xúc động chia sẻ.
Niềm vui của đôi vợ chồng nghèo được nhân đôi vì mới đây, Hội Nông dân phường Hiệp Thành đã tạo điều kiện tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 80 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, vợ chồng anh Lê Hùng Cường đã cải tạo ao của cha, mẹ cho mượn để thả nuôi cá, tôm. Bên cạnh đó, anh Cường còn trồng thêm ổi, nuôi gà, vịt để tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Ngoài được hỗ trợ nhà, gia đình anh Lê Hùng Cường còn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh kế.
Tương tự như hoàn cảnh của gia đình anh Lê Hùng Cường, gia đình anh Trần Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ khóm An Trạch Đông, phường Vĩnh Trạch) cũng từng phải sống trong điều kiện rất khó khăn. Hơn hai tháng trước, bốn thành viên trong gia đình anh Nam vẫn còn chen chúc trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp. Anh làm nghề giữ tôm thuê, thu nhập bấp bênh, trong khi vợ anh mưu sinh bằng nghề mua bán phế liệu, lại phải chăm lo cho hai con nhỏ nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Việc sửa chữa hay cất một căn nhà mới đối với gia đình anh Trần Hoàng Nam là điều nằm ngoài khả năng.
Ngôi nhà của anh Trần Hoàng Nam trước và sau khi được hỗ trợ.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vào tháng 6/2025, Hội Nông dân tỉnh đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng gia đình anh Nam một căn nhà “Mái ấm nông dân” trị giá 110 triệu đồng. Chỉ sau hơn một tháng thi công, căn nhà khang trang đã hoàn thành, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho vợ chồng anh Nam sau bao năm sống trong chật vật.
Gia đình anh Trần Hoàng Nam trong niềm vui được sống trong ngôi nhà mơ ước.
Ngày bàn giao nhà, không chỉ có căn nhà mới, gia đình anh còn nhận được sự quan tâm từ Hội Nông dân tỉnh, các mạnh thường quân và người thân với nhiều phần quà là nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt, giúp gia đình anh vơi bớt gánh lo, ổn định cuộc sống.
Anh Trần Hoàng Nam lau chùi vật dụng sinh hoạt được người thân tặng.
Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cho biết: “Hội nhận được nhiều sự hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ của nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các đơn vị, đặc biệt là sự vào cuộc của các hội viên nông dân toàn tỉnh trong hỗ trợ, quyên góp ngày công cũng như các điều kiện khác, giúp hội viên nông dân xây dựng được căn nhà kiên cố. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã vận động và xây dựng, hỗ trợ 31 căn nhà “Mái ấm nông dân”. Từ nay đến cuối năm, Hội cố gắng hoàn thành hỗ trợ xây dựng mỗi xã một căn nhà "Mái ấm nông dân", tương ứng với số lượng khoảng 64 căn”.
Tú Quyên - Tiến Luận
Nguồn: https://baocamau.vn/-mai-am-nong-dan-chan-chua-nghia-tinh-a122515.html
Bình luận (0)