Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mẹ và quê hương

Tháng Năm, trời chuyển mùa nắng nóng, hỡi người còn nhớ làn gió mát từ bàn tay mẹ quạt ru giấc ngủ cho con trong những đêm hè. Nhớ đến mẹ là nhớ đến một miền ấu thơ, nhớ đến quê hương với hình bóng mẹ: Bến chợ xưa Mẹ ngồi tìm cơn gió/ Chuyến đò ngang về khẳm nỗi mong chờ trong bài thơ Thủ Dầu Một của Lê Minh Vũ.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng11/05/2025

Mẹ và quê hương

Nhớ về mẹ khi mẹ không còn nữa và ta thì đã già đi nhưng vẫn thèm được bên mẹ để được sẻ chia: Ngỡ còn trẻ nên thèm bờ vai Mẹ/ Tựa lưng người thỏ thẻ những quắt quay trong bài thơ Tháng Năm nhớ Mẹ của Thu Thúy Nguyễn. Trang thơ kỳ này giới thiệu hai bài thơ của Lê Minh Vũ và Thu Thúy Nguyễn viết về mẹ, gửi đến mọi người luôn có mẹ và quê hương ở trong tim mình.

CN4f.jpg

Thủ Dầu Một

Anh trở lại bên dòng sông năm tháng

Khuấy mùa xanh tìm lại tuổi thơ

Soi bóng xuống miền mênh mang ký ức

Nghe âm ba vọng lại đôi bờ

Bến chợ xưa Mẹ ngồi tìm cơn gió

Chuyến đò ngang về khẳm nỗi mong chờ

Hoàng hôn nhuộm bóng chiều rêu phủ

Bến Bạch Đằng in bóng trăng vương

Tháp đồng hồ chợ Thủ đứng trong sương

Kiếp thương hồ chọn nơi đây bến đỗ

Người đẹp Bình Dương có duyên mà không nợ

Dang dở câu hò ngày xa bến sông xưa

Hàng dầu nghiêng in bóng ban trưa

Ai đưa ai về mà vọng buồn thổ mộ

Thủ Dầu Một đã đi vào sách vở

Mảnh đất hiền hòa nhân ái thủy chung.

Lê Minh Vũ

Tháng Năm nhớ Mẹ

Tháng Năm ơi! phố cũ nắng giăng đầy

Khúc quanh nhỏ vẫn hàng cây rợp bóng

Ngôi nhà ai tôi về trong mong ngóng

Cánh cổng chờ bước vọng lối quen đi

Trằn trọc nhiều thêm thao thức nghĩ suy

Trống vắng đến bờ mi rơm rớm nhẹ

Ngỡ còn trẻ nên thèm bờ vai Mẹ

Tựa lưng người thỏ thẻ những quắt quay

Mấy hôm rày sao cứ mãi loay hoay

Tâm trí hiện dáng hình ai ngày nọ

Đang tựa cửa ngó mông lung đầu ngõ

Bóng chiều nghiêng vò võ mỏi mòn trông

Tháng Năm ơi! chiều tím nhuộm phiêu bồng

Mây bảng lảng thinh không miền xa lắc

Cơn gió ngược liêu xiêu về hiu hắt

Lòng chùng buông se sắt trái tim côi

Đi hay về cũng một nẻo mà thôi

Vẫn một khoảng trống trong tôi lần lữa

Thôi háo hức thôi bồn chồn chi nữa

Mẹ xa rồi cửa khóa chẳng ai mong!

Thu Thúy Nguyễn

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/me-va-que-huong-post794703.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nhiều bãi biển ở Phan Thiết rợp cánh diều gây ấn tượng cho du khách
Lễ duyệt binh Nga: Những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' khiến người xem sửng sốt
Xem lại tiêm kích Nga trình diễn ngoạn mục trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng
Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm