
Những ngày này, miền núi như khoác lên mình màu áo mới: màu cờ Tổ quốc tung bay trên khắp các khu dân cư, nhà làng, trường học, trụ sở hành chính... tạo nên bức tranh sống động.
Cùng với hoạt động treo cờ, trang trí băng rôn, khẩu hiệu, các địa phương miền núi phát động phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa, chăm sóc cảnh quan, góp phần xây dựng bản làng sáng - xanh - sạch - đẹp, chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, sau khi được triển khai, các điểm "đường cờ Tổ quốc" trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của nhiều người dân và bạn trẻ.
"Không chỉ là hành động thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, những con đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng đang tạo nên không khí trang trọng, khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng miền núi.
Đây cũng là cách giáo dục sinh động cho thế hệ trẻ về truyền thống, trách nhiệm với quê hương, đồng thời góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo diện mạo tươi sáng cho bản làng sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính mới", ông Bùi Thế Anh chia sẻ.







Nguồn: https://baodanang.vn/mien-nui-ruc-ro-sac-co-to-quoc-mung-quoc-khanh-3300888.html
Bình luận (0)