Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mồ côi mẹ, hai đứa trẻ "gánh" cha nằm liệt

BPO - Đó là hoàn cảnh xót xa của hai cháu Trịnh Ngọc Anh (16 tuổi) học lớp 10, Trường THPT Trần Phú (huyện Hớn Quản) và Trịnh Quốc Duy (9 tuổi) học lớp 3, Trường Tiểu học Tân Hưng (huyện Hớn Quản). Hai cháu là con của anh Trịnh Ngọc Liên (40 tuổi) ở tổ 1, ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản. Vợ mất cách đây hơn 2 năm, giờ anh lại bị tai biến lần 2, phải nằm một chỗ, khiến cuộc sống của 3 cha con rất khó khăn.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước09/05/2025

Là công nhân cạo mủ cao su của nông trường, thu nhập của anh Liên cũng tạm đủ chắp vá cho cuộc sống gia đình khi có vợ cùng đồng hành. Thế nhưng, vợ anh đã qua đời bởi căn bệnh ung thư trực tràng hơn 2 năm qua.

Khoảng 3 năm trước, anh Liên cũng từng bị tai biến nhẹ nhưng phục hồi và đi làm lại bình thường. Thế nhưng, cuối năm 2024 trong lúc đi trút mủ cao su, anh Liên bị tai biến nằm hôn mê trong vườn cao su. Kết quả, anh bị liệt nửa người bên phải, không thể tự chăm sóc bản thân. Các con còn quá nhỏ nên hiện tại mẹ ruột anh - bà Nguyễn Thị Lan - ở cùng để lo cho con và cháu. Bà cũng đã tuổi cao, sức yếu, gia đình khó khăn nên cuộc sống của 4 mẹ con, bà cháu rất chật vật.

Trong căn phòng chật hẹp, người trụ cột gia đình giờ nằm một chỗ. Sau tai biến, anh Liên không nói được, anh chỉ cười và gật, lắc đầu khi có người hỏi, tuy nhiên anh cũng không ý thức được 

Hơn 5 tháng qua, bà Lan phải thức khuya, dậy sớm lo cho con, cháu. “Mẹ khó nên chẳng có gì giúp con, giờ con trai nằm một chỗ, tôi về đây chăm sóc, cơm nước. Bà con lối xóm thương tình cho bó rau, con cá qua ngày. Nhà chỉ có vài cây điều, thu hoạch chẳng bao nhiêu. Tôi có 4 người con trai, Liên là con trai đầu, các em cũng chỉ đi làm thuê kiếm sống qua ngày nên cũng chỉ hỗ trợ đưa anh đi bệnh viện, đi châm cứu chứ không có tiền để giúp” - bà Lan chia sẻ.

Là lao động chính và trụ cột gia đình, điểm tựa cho các con nhưng giờ anh Liên lại nằm một chỗ. Con gái Trịnh Ngọc Anh nhiều năm liền đều đạt học sinh khá, giỏi. Hiện Ngọc Anh cũng mắc bệnh đa polyp đại tràng. Dù đã phẫu thuật cắt bỏ nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Ngọc Anh vẫn chưa được đi tái khám, kiểm tra lại.

Chia sẻ về mơ ước của mình, Ngọc Anh bật khóc: “Con rất sợ, mẹ đã bỏ chị em con đi rồi, giờ ba liệt nằm một chỗ, con không biết phải làm sao. Trước đây, con từng mơ ước sẽ đi học sư phạm nhưng giờ con không dám nghĩ đến. Ba bệnh rồi, không có ai lo cho chị em con. Con đã nghĩ tới việc nghỉ học, đi làm để lo cho ba và cho em trai”.

Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản cùng chính quyền địa phương và ban công tác mặt trận ấp Sóc Trào A thăm hỏi, động viên gia đình anh Liên

Mẹ mất sớm, cha bị bệnh nằm một chỗ nên giờ đây cháu Trịnh Ngọc Anh phải đảm nhận vai trò trụ cột gia đình ở tuổi 16

Trưởng ấp Sóc Trào A Nguyễn Thị Lý cho biết: Những năm qua, bệnh đau liên tục ập đến khiến cuộc sống gia đình anh Liên rơi vào bế tắc, khó khăn. Vợ anh mất để lại 2 con nhỏ. Vừa làm cha, vừa làm mẹ nhưng giờ anh Liên lại nằm liệt một chỗ, các cháu còn nhỏ, tương lai không biết ra sao. Rất mong những tấm lòng thơm thảo giúp anh Liên có điều kiện trị bệnh để phục hồi sức khỏe và giúp các con của anh - những đứa trẻ sớm mồ côi mẹ được học hành nên người.

Chương trình “Chia sẻ nỗi đau” do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh sẽ tổ chức kết nối vào lúc 9 giờ ngày 11-5 tại nhà anh Trịnh Ngọc Liên ở tổ 1, ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.

Mọi thông tin và đóng góp hỗ trợ anh Liên xin liên hệ trực tiếp Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hoặc biên tập viên Ngọc Quế (số điện thoại/zalo 0918.09.44.29), số tài khoản 0918094429 (Ngân hàng Nam Á chi nhánh Bình Phước). Chuyển khoản, quý nhà hảo tâm vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ và nội dung: Ủng hộ CSND T5 anh Trịnh Ngọc Liên. Danh sách ủng hộ sẽ được BPTV cập nhật công khai, minh bạch trong chương trình truyền hình nhân đạo “Chia sẻ nỗi đau” phát sóng ngày 10-6-2025.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/172533/mo-coi-me-hai-dua-tre-ganh-cha-nam-liet


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích
Mai Châu chạm vào trái tim thế giới
Những quán bún phở Hà Nội
Ngắm non xanh nước biếc Cao Bằng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm