Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Một mình không có nghĩa là cô đơn

(ABO) Tháng Hai, đường phố như được điểm tô bởi những đóa hồng đỏ rực, ánh đèn vàng ấm áp và tiếng cười khúc khích của các cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua phố. Valentine đỏ vừa đi qua - để lại sau lưng nó một không khí đượm hương tình yêu, ngọt ngào và đầy lãng mạn. Nhưng ngay sau đó, có một ngày khác - lặng lẽ hơn, ít màu sắc hơn, nhưng lại có sức chạm đến tận sâu những trái tim đang lặng thinh: Valentine đen.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang10/04/2025

Valentine đen không có socola, không có nến hay hoa hồng. Nó không ồn ào, không bày tỏ, cũng chẳng có những lời hứa hẹn dài lâu. Nó đơn giản là một ngày cho những người đi một mình - những người chưa yêu, đã từng yêu, đang tạm ngưng yêu, hay đang học cách yêu chính bản thân mình.

Có người nói rằng: “Valentine đen là ngày dành cho những trái tim cô đơn”. Nhưng thật ra, đâu phải cứ một mình thì nghĩa là cô đơn? Có những con người vẫn lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình, không cần ai bên cạnh, không chờ ai đến để lấp đầy khoảng trống. Bởi khoảng trống ấy - họ đã học cách tự mình thắp sáng.

Tôi nhớ một người bạn cũ, từng trải qua một cuộc tình dài 7 năm rồi kết thúc trong lặng lẽ. Mỗi năm, Valentine đến, cô lại tránh né tất cả: Hoa, thiệp, ánh mắt người khác. Nhưng một lần, vào Valentine đen, cô gửi cho tôi một bức ảnh: Cô ngồi ở quán cà phê quen, trước mặt là một ly cà phê đen không đường, mắt nhìn ra cơn mưa bụi lất phất. “Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình bình yên. Không cần ai phải đến, không cần ai phải nhớ. Chỉ cần mình còn thương lấy mình”, cô viết.

Tôi đọc xong tin nhắn, lặng người. Cô không buồn, không vui, chỉ là bình thản - và có lẽ, đó là thứ cảm xúc đẹp nhất mà một tâm hồn từng tổn thương có thể chạm tới. Valentine đen, với cô, không phải là cái cớ để trách móc tình yêu. Nó là dịp để học lại cách yêu - từ điều nhỏ nhất: Một tách cà phê, một bản nhạc xưa, một chiều mưa rơi nhẹ tênh.

Tình yêu, thực ra đâu chỉ nằm trong tay ai đó nắm lấy mình. Nó còn là những cuộc điện thoại hỏi thăm từ mẹ, là lời nhắn “ăn uống đầy đủ nhé” từ người bạn thân lâu ngày không gặp, là lúc ta thấy lòng ấm lên chỉ vì một tia nắng xuyên qua cửa sổ buổi sáng.

Valentine đen nhắc ta rằng, tình yêu không chỉ là đôi lứa. Nó là những kết nối không tên, những cảm xúc không cần điều kiện, là sự hiện diện - đơn giản và đầy đủ - của chính mình trong cuộc đời.

Đừng nghĩ rằng người đi một mình là người không được yêu. Có thể họ từng được yêu, từng yêu đậm sâu, từng vỡ vụn. Nhưng họ vẫn chọn ở lại với chính mình, kiên nhẫn chờ ngày trái tim đủ mạnh để mở cửa đón thêm một lần yêu khác - sâu sắc hơn, vững vàng hơn.

Thế giới này vội vàng lắm, người ta thường sợ muộn màng. Nhưng trong tình yêu, không ai đến trễ. Mỗi người đều có một hành trình riêng, một cung đường khác biệt. Có người yêu từ tuổi đôi mươi, có người ba mươi mới nhận ra thế nào là thương. Và cũng có người, cả đời chỉ học cách yêu lấy bản thân mình cho trọn vẹn - như một cuộc tu tập không hồi kết.

Valentine đen, nếu bạn đang đi một mình, xin đừng buồn. Hãy để ngày ấy là ngày của những điều giản dị: Tự nấu cho mình một bữa cơm ngon, đọc một cuốn sách yêu thích, hoặc đơn giản là ngồi lặng thinh nghe gió thổi qua ô cửa.

Và nếu bạn đang yêu một ai đó - dù chưa được đáp lại, hay đã từng lỡ mất nhau - hãy nhẹ nhàng tha thứ. Tha thứ cho người đã rời đi, và tha thứ cho chính bạn - vì đã từng đau. Đó cũng là một hình thức yêu thương: Dịu dàng và dũng cảm.

Valentine đen không cần phải trở thành đối lập với Valentine đỏ. Nó chỉ là một mảnh ghép khác của tình yêu - nơi không có tiếng nhạc ồn ào hay hoa hồng rực rỡ, mà có sự tĩnh lặng, tự do và chân thành.

Yêu một người là điều đẹp. Nhưng học cách yêu bản thân, trong lặng lẽ, trong chín chắn, mới là điều cần thiết để có thể yêu ai đó trọn vẹn hơn.

Vậy nên, nếu hôm nay bạn đi một mình, hãy mỉm cười. Đừng xem đó là thiệt thòi, mà là một đặc quyền - để nhìn sâu vào trong, để hiểu mình muốn gì, cần gì, và xứng đáng với điều gì.

Bởi tình yêu không bao giờ vội. Và người xứng đáng với bạn - cũng đang học cách yêu trọn vẹn như bạn đang làm.

ĐỨC ANH
 

Nguồn: https://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202504/mot-minh-khong-co-nghia-la-co-don-1039401/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Người dân TPHCM háo hức xem trực thăng kéo cờ Tổ quốc
Hè này Đà Nẵng đang chờ đón bạn với những bãi biển đầy nắng
Dàn trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM
Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm