Chiều 13/5, Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết, đơn vị đã hỗ trợ gia đình nam sinh trên địa bàn trả lại 61 triệu đồng cho người đánh rơi.
Hơn 11h cùng ngày, bà Mai Thị Hường (SN 1976, trú tại thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội) đánh rơi cọc tiền trong quá trình đi từ chợ về nhà. Các tờ tiền đều có mệnh giá 500.000 đồng, tổng là 61 triệu đồng.

Cháu Duy cùng bố trả lại số tiền cho bà Hường dưới sự chứng kiến của đại diện Công an xã Xuân Hội (Ảnh: Công an cung cấp).
Sau khi nhận trình báo, Công an xã Xuân Hội đã thông báo sự việc trên mô hình "Zalo kết nối bình yên xã Xuân Hội" để người dân được biết.
Đơn vị cũng triển khai lực lượng để rà soát, tìm kiếm toàn bộ trục đường có liên quan.
Đến 13h cùng ngày, Công an xã Xuân Hội nhận trình báo của anh Hoàng Ngọc Giang, trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội về việc con trai mình nhặt được số tiền trên.
Theo đó, khoảng 11h40 ngày 13/5, trên đoạn đường đê thuộc thôn Hội Tiến, cháu Hoàng Đức Duy (11 tuổi, con anh Giang) nhặt được số tiền 61 triệu đồng và mang về nhà thông báo cho bố.
Do trước đó đọc được nội dung thông báo của công an xã về sự việc trên Zalo, anh Giang đã liên hệ để trình báo.
Cùng ngày, Công an xã Xuân Hội đã xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền trên cho bà Hường. Nhận lại số tiền của mình, bà Hường bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến gia đình cháu Duy và Công an xã Xuân Hội.
Lãnh đạo xã Xuân Hội đánh giá hành động nhặt được của rơi, tìm cách trả lại người đánh mất của cháu Duy thể hiện nét đẹp trong phẩm chất đạo đức, đầy tính nhân văn, đáng được tuyên dương, lan tỏa trong cộng đồng.
"Chúng tôi đã trao đổi với công an xã về việc sẽ trao giấy khen cho cháu Duy tại trường trong buổi chào cờ đầu tuần tới để ghi nhận, tuyên dương hành động tốt đẹp", vị lãnh đạo thông tin.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nam-sinh-11-tuoi-tra-lai-coc-tien-hang-chuc-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-20250513173129006.htm
Bình luận (0)