"Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa"
Đúng như câu hát "Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa" quen thuộc với biết bao thế hệ học sinh mỗi mùa tựu trường, trong ngày đầu tiên học sinh lớp 1 đến trường hôm nay, nhiều em bịn rịn, quyến luyến cha mẹ. Có em ôm mẹ khóc, không cho mẹ rời đi, cô giáo, cô bảo mẫu phải chạy tới dỗ dành.
Trong buổi sáng nay, nhiều trường tiểu học ở TP.HCM có những hoạt động đón học sinh lớp 1 ngày đầu tiên đi học. Tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, các cô giáo trong tà áo dài rực rỡ đã đón học sinh ở tận cổng trường, tặng nón bảo hiểm, dắt học sinh vào lớp. Thầy cô giáo cho học sinh tham gia nhiều trò chơi, hướng dẫn các em về nền nếp, nội quy trường học.
Các cô giáo Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong tà áo dài vàng rực đón học sinh, tặng nón bảo hiểm cho các em từ cổng trường
Nhiều em vui vẻ trong ngày đầu đến Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1
Một học sinh lớp 1 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1 òa khóc được cô giáo dỗ dành
Tại Trường tiểu học Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, học sinh được vui chơi nhiều trò chơi trong ngày hội chào mừng học sinh lớp 1.
Hay tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, các không gian thư viện, phòng STEM, CLB tiếng Anh mở cửa đón học sinh lớp 1 trải nghiệm. Nhiều trò chơi vui nhộn được tổ chức ở ngay sân trường để học sinh lớp 1 ngày đầu tiên đi học đã cảm nhận được sự vui vẻ, bổ ích. Nhiều học sinh "nước mắt nhạt nhòa" khi tạm chia tay ba mẹ và cô giáo đã ân cần ở bên các em…
Khoảnh khắc đẹp của hai anh em song sinh cùng nắm tay, vào lớp 1 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1
Nhưng cũng nhiều em nhỏ vui vẻ khi trở thành học sinh lớp 1
Cổng trường mở ra bao nhiêu điều kỳ diệu với học sinh lớp 1
"Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền"
Một học sinh còn chưa quen trường lớp mới được cô bảo mẫu dỗ dành
Phụ huynh ở ngoài cổng trường ngóng đợi con
Cha mẹ đồng hành từng bước bên con
Học sinh lớp 1 TP.HCM có 2 tuần đầu tiên, trước khai giảng để làm quen trường lớp
Source link
Bình luận (0)