Gần đó, người mẹ chăm chú dõi theo từng cử chỉ, động tác của con, nét mặt âu lo nặng trĩu. Từ phía xa, mấy đồng chí bộ đội hải quân bước nhanh tới chỗ mẹ con bé gái, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên hai mẹ con nỗ lực đồng hành, vượt qua khó khăn, chiến thắng bạo bệnh.

Những cán bộ, chiến sĩ ấy thuộc Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đến thăm, trao tiền hỗ trợ gia đình cháu Nguyễn Lê Nhã Thy, sinh năm 2013, bị thoái hóa não, teo não từ cuối năm 2024. Cháu Thy là con của chị Lê Thị Hà, ngụ tại phường 12 (TP Vũng Tàu). Vợ chồng chị Hà không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nên hoàn cảnh rất khó khăn, nhất là khi con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Lê Thị Hà tâm sự: “Một ngày cuối năm 2024, cháu Thy bị sốt dai dẳng, sức khỏe suy giảm nhanh, gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Vũng Tàu để khám, điều trị, song không tiến triển. Cháu được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Qua thăm khám, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh chẩn đoán cháu bị thoái hóa não, teo não. Lúc đó, vợ chồng tôi buồn lắm, thương con, thương mình hẩm hiu nhưng vẫn quyết tâm chữa trị cho con. Thế rồi, cháu qua cơn nguy kịch nhưng hệ lụy lâu dài. Bệnh viện cho cháu về nhà tiếp tục điều trị theo từng giai đoạn, song mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ”.

Trao tiền hỗ trợ cháu Nguyễn Gia Bảo. 
 Đại diện Hải đoàn 129 trao tiền hỗ trợ cháu Nguyễn Lê Nhã Thy tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Từ đó đến nay, hằng ngày, gia đình phải đưa Nhã Thy đến Bệnh viện Vũng Tàu để tập vật lý trị liệu phục hồi các chức năng. Khó khăn, vất vả của gia đình lại thêm chồng chất. Qua hoạt động dân vận, kết nghĩa nắm tình hình tại địa phương, các tổ chức quần chúng của Hải đoàn 129 đã báo cáo lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ... quyên góp kinh phí ủng hộ gia đình chị Hà chăm lo, chữa bệnh cho cháu Nhã Thy.

Cùng thời gian này, Hải đoàn 129 còn hỗ trợ cháu Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2014, đang ở cùng ông bà ngoại, do bố mẹ cháu đã ly dị. Trong khi đó, ông bà ngoại cháu Bảo túng thiếu, sức yếu, bệnh tật nhiều, phải thuê nhà ở trọ tại phường 12 (TP Vũng Tàu).

Trung tá Lê Xuân Tâm, Phó chính ủy Hải đoàn cho biết: “Thời gian qua, Hải đoàn 129 luôn thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách trên địa bàn; tích cực hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trường hợp của hai cháu Gia Bảo và Nhã Thy, đơn vị đã tổ chức đến thăm, động viên và trao kinh phí hỗ trợ gia đình hai cháu. Số tiền tuy không lớn nhưng là tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc sống”.

Bài và ảnh: PHAN HOÀNG - ĐỨC THUẬN

Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-cua-bo-doi-hai-quan-821897