Ảnh em Đặng Huỳnh Xuân Yến trong buổi hợp luyện, sơ duyệt ban đêm. (Ảnh: NVCC)
“Em là người con của quê hương Ba Tri, Bến Tre”, Yến tự giới thiệu bằng giọng nói đầy tự hào. Hiện đang là học viên năm 3 của Trường Đại học An ninh Nhân dân, Xuân Yến là một trong những đại diện ưu tú góp mặt trong đội hình nữ chiến sĩ diễu binh sáng nay tại TP. Hồ Chí Minh.
Khi được hỏi cảm xúc trước giờ phút thiêng liêng, cô gái trẻ không giấu được xúc động: “Là một sinh viên ngành an ninh được tham gia diễu binh, em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Trong giây phút những bước chân đều tăm tắp vang vọng, em cảm nhận rõ hơi thở hào hùng của lịch sử, như được sống lại những năm tháng kiên cường của dân tộc”.
Để có mặt trong khoảnh khắc hàng triệu trái tim người Việt đang hướng về, Yến cùng đồng đội đã trải qua hơn 4 tháng tập luyện khắt khe tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 2 từ giữa tháng 12-2024.
Mỗi ngày là một thử thách với cô gái nhỏ, những bước đi đều, nghiêm, dứt khoát dưới nắng cháy da, những buổi tập kéo dài hàng giờ khiến bàn chân phồng rộp. Thế nhưng với Yến, chưa một lần nào em cho phép mình gục ngã. Xuân Yến chia sẻ: “Phía sau sự mệt mỏi ấy là vinh dự thiêng liêng. Em đang đại diện cho hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần làm nên một khoảnh khắc lịch sử của dân tộc”
Chia sẻ những khó khăn trong suốt thời gian tập luyện, Yến trải lòng: “Điều khó khăn nhất với em không phải là thời tiết hay cường độ tập luyện, mà là nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ ông ngoại. Đây là lần đầu em xa gia đình lâu đến thế. Nhưng cũng chính điều đó đã rèn cho em bản lĩnh, giúp em trưởng thành hơn trong môi trường kỷ luật thép".
Qua trao đổi, có một ngọn lửa đã âm thầm được thắp lên từ rất sớm trong trái tim cô gái nhỏ ấy ngọn lửa từ lời kể của ông ngoại, một người lính Bộ đội Cụ Hồ. “Từ nhỏ em đã được ông kể về những năm tháng hành quân, những trận đánh hào hùng, những lần vượt núi băng rừng giữ nước. Từ những câu chuyện đó, em ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân để tiếp nối truyền thống yêu nước của gia đình”, Yến nói.
Xuân Yến cũng không quên nhắc đến sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ của ba mẹ - người làm công chức, người là giáo viên đã luôn là điểm tựa tinh thần cho em trên hành trình rèn luyện và trưởng thành.
Đặng Huỳnh Xuân Yến cùng đồng chí trong đêm hợp luyện, sơ duyệt ban đêm. (Ảnh: NVCC)
Với riêng Yến, từng bước chân mang nhiều ý nghĩa: “Em muốn gửi vào từng bước chân diễu binh niềm tự hào của quê hương Đồng Khởi, vùng đất từng thắp lên ngọn lửa đấu tranh bất khuất. Đó cũng là cách để em khẳng định rằng thế hệ trẻ hôm nay luôn sẵn sàng tiếp bước cha anh, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc”.
Ngay sau đại lễ, Yến sẽ quay trở lại giảng đường, tiếp tục học tập và rèn luyện. Đồng thời, em và các đồng đội dự kiến sẽ tiếp tục tham gia tuyển chọn cho đợt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9-2025 sắp tới.
Kết thúc cuộc trò chuyện, trong gương mặt cô học viên trẻ không chỉ là niềm vui của một chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa và thiêng liêng, mà còn ánh lên ngọn lửa của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phụng sự Tổ quốc.
Yến nói: “Sau hơn 4 tháng tập luyện, em thấm thía hơn giá trị của hòa bình, của độc lập. Em tin rằng dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh và trái tim đầy nhiệt huyết, em sẽ nỗ lực không ngừng để trở thành người chiến sĩ công an xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.
Phan Hân
Nguồn: https://baodongkhoi.vn/nguoi-con-ba-tri-truoc-gio-g-dai-le-dieu-binh-ky-niem-50-nam-mien-nam-giai-phong-30042025-a145948.html
Bình luận (0)