Từ sớm, từng dòng người đã đổ về khu vực tổ chức lễ kỷ niệm, mang theo lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ cùng niềm tự hào hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
|
Khi giai điệu Quốc ca vang lên, hàng nghìn người dân đồng loạt đứng dậy, cùng hòa giọng trong niềm xúc động và tự hào sâu sắc về một đất nước đã đi qua chiến tranh để giành lấy độc lập, tự do.
Dù đông đúc, chen chúc nhưng ai nấy đều giữ sự háo hức, phấn khởi. Giai điệu thiêng liêng ngân vang, hòa trong âm hưởng của lòng yêu nước, tạo nên một không gian xúc động, lắng đọng giữa biển người.
![]() |
(Ảnh: THÀNH ĐẠT) |
![]() |
(Ảnh: THÀNH ĐẠT) |
Người dân hòa cùng những giai điệu về Tổ quốc trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Người dân cùng hát vang giai điệu Nối vòng tay lớn. (Clip: THẾ ANH)
Không khí sôi động tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Clip: THẾ ANH)
Giữa không khí hân hoan và xúc động, nhiều người dân không giấu được sự nghẹn ngào khi giai điệu quen thuộc của những bản hùng ca cất lên, gợi nhớ về một thời chiến đấu kiên cường và khát vọng hòa bình bất diệt.
![]() |
Bạn Kim Ngọc đến từ Hà Nội rơi nước mắt khi nghe bài hát “Màu hoa đỏ”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) |
Trong không gian của âm nhạc và cảm xúc, sự hiện diện và đồng lòng của người dân đã làm nên một bản hoan ca của ký ức, niềm tự hào và khát vọng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững cho đất nước.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/172226/nguoi-dan-hoa-cung-nhung-giai-dieu-ve-to-quoc-trong-le-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong
Bình luận (0)