Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người gieo những hạt mầm nhân ái

Dậy sớm từ sau 3 giờ sáng mỗi ngày để nấu sữa hạt bán, bà Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1971, ở ấp 1, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) đều dành hầu hết tiền lời từ công việc giản dị ấy để làm thiện nguyện. Với bà, mỗi bịch sữa bán ra không chỉ là miếng cơm manh áo, mà còn là giọt nghĩa tình gửi đến những mảnh đời kém may mắn.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ06/11/2025

Bà Nguyễn Thị Dung (bên trái) thức khuya, dậy sớm bán sữa hạt để kiếm lời làm thiện nguyện.

Bà Dung từng là thợ may lành nghề, hơn 30 năm gắn bó với kim chỉ, vừa nhận may quần áo, vừa đào tạo học viên tại nhà. Khoảng 15 năm trước, trong lần tham gia đóng góp xây dựng ngôi chùa tại địa phương, bà nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao khi được sẻ chia cùng người khác. Từ đó, làm việc thiện trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà.

Do sức khỏe, hơn 10 năm trước bà Dung nghỉ nghề may và chuyển sang nấu các loại sữa hạt bán dạo. Ngày nào cũng vậy, bà dậy sớm từ 3 giờ 30 phút sáng để nấu sữa đậu nành, đậu xanh, đậu đen… Khi bình minh vừa lên, bà đẩy xe đi khắp trung tâm xã Vị Thủy, rồi trưa về lại tất bật chuẩn bị cho mẻ sữa ngày hôm sau.

Mỗi ngày, bà bán được khoảng 80 bịch sữa, thu lời khoảng 200.000 đồng. Phần lớn số tiền ấy, bà dành để giúp người khó khăn. “Biết ở đâu có hoàn cảnh khổ, tôi gửi tiền giúp. Có bữa đi bán, thấy người ta khổ quá, tôi hỗ trợ hết cả tiền vốn lẫn lời” - bà Dung chia sẻ.

Thật khó để thống kê số tiền bà Dung đã giúp người nghèo. Với bà, thấy ai cần là giúp; có khi tiền lời không đủ, bà lại lấy tiền nhà để bù. Riêng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà còn đứng ra vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Bà cũng sẵn lòng quyên góp xây dựng, sửa chữa nhà, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt...

Ông Nguyễn Hoàng Danh ở khu vực 8, phường Vị Tân (TP Cần Thơ), kể: “Ba mẹ tôi bệnh nặng, gia đình khó khăn lắm. Những lúc biến cố ập đến, chị Dung đều giúp đỡ vài trăm nghìn đồng, có khi lên đến cả triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chị Dung đã phần nào giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh”.

Bằng tấm lòng nhân hậu và nhiều năm gắn bó công tác thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Dung được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người tình nguyện làm công tác nhân đạo huyện Vị Thủy (cũ). Bà còn vinh dự nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” của Hội Người mù Việt Nam.

Vừa qua, bà được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã Vị Thủy nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình thiện nguyện của mình. Theo bà Nguyễn Thị Như Kiều, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN xã Vị Thủy, tuy bận rộn buôn bán, nhưng với công tác thiện nguyện tại địa phương, bà Dung luôn sẵn sàng có mặt, dành sự nhiệt tình, tâm huyết để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Với bà Dung, buôn bán không chỉ là cách mưu sinh, mà còn là con đường gieo những hạt mầm nhân ái. Từng chuyến xe bán sữa hạt mỗi sớm mai vẫn lăn bánh, mang theo hơi ấm yêu thương, góp phần chở che, tiếp thêm niềm tin cho những người kém may mắn.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Nguồn: https://baocantho.com.vn/nguoi-gieo-nhung-hat-mam-nhan-ai-a193536.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm