Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người lấy việc thiện làm niềm vui

Năm nay 71 tuổi, sức khỏe bị ảnh hưởng sau một cơn tai biến nhẹ nhưng ông Ngô Thành Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ vẫn có mặt trong chuyến đi xa, những đợt trao quà cho người khó khăn. Hơn 20 năm, ông lấy việc thiện làm niềm vui.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ22/10/2025

Ông Ngô Thành Nghĩa tặng quà cho học sinh khó khăn ở xã Xà Phiên, TP Cần Thơ nhân dịp đầu năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Trong những chuyến tặng quà cho học sinh, bà con khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, ông Nghĩa luôn được quý mến bởi sự thân thiện và tận tình. Ông là người khởi xướng, góp phần gầy dựng nên 3 hoạt động nổi bật của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ, gồm: Quán cơm chay thiện nguyện 1.000 đồng, Phòng khám chuyên khoa Nội nhân đạo và Cửa hàng 0 đồng.

Ông Nghĩa làm việc tại Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ vào năm 2017. Năm 2018, ông phối hợp cùng một nhà hảo tâm của Hội Bất động sản KC thành lập Quán cơm chay thiện nguyện 1.000 đồng trong khuôn viên của hội. Suốt 7 năm qua, dù có những lúc khó khăn về kinh phí hoặc thay đổi nhân sự vì những lý do khách quan, quán cơm vẫn được duy trì hoạt động. Lo được bữa ăn, thấy nhiều người thiếu quần áo, đồ dùng, ông Nghĩa lại đề xuất làm Cửa hàng 0 đồng, chuyên nhận quyên góp quần áo cũ, giày dép, tập sách, cặp đi học, đồ dùng trong nhà… để tặng những người còn thiếu. Một cửa hàng nhỏ được lập ra trong khuôn viên hội, cạnh quán cơm để những người ăn cơm hoặc bất cứ ai có nhu cầu đến lựa chọn những món đồ mình cần. Năm 2022, sau khi dịch COVID-19 dần lắng xuống, ông Nghĩa lại bàn với các bác sĩ đã về hưu thành lập phòng khám từ thiện, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, người khó khăn. Được sự ủng hộ của những người tâm huyết trong ngành y, tháng 8 năm đó, Phòng khám chuyên khoa Nội nhân đạo ra đời. Từ công đoạn xin giấy phép đến xây sửa phòng khám, ông Nghĩa đều tham gia tích cực. 3 năm qua, phòng khám hoạt động ổn định, khám bệnh 1 tháng 2 lần vào sáng thứ bảy cách tuần, trở thành địa chỉ quen thuộc của những bệnh nhân khó khăn.

“Nhờ Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ tạo điều kiện tối đa, cùng với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm về kinh phí và công sức của các y bác sĩ… mà các hoạt động quán cơm, phòng khám, cửa hàng 0 đồng đều được duy trì ổn định nhiều năm qua. Tôi mong rằng các hoạt động này vẫn tiếp tục lâu dài và được lan tỏa mạnh hơn, nhiều người cùng chung tay để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn”, ông Nghĩa chia sẻ.

Trước đây, ông Nghĩa làm việc 20 năm trong công ty nông sản thực phẩm, sau đó xin nghỉ về mở cửa hàng kinh doanh điện gia dụng và bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện, có khi của hội, nhóm, có khi là cá nhân ông. Sau đó, ông tham gia Tổ từ thiện chuyên đi cất nhà tình thương của quận Ô Môn (cũ) suốt 10 năm, góp phần hỗ trợ xây cất hàng trăm căn nhà cho những hộ khó khăn về nhà ở. Năm 2017, ông tham gia Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ đến nay.

Ngoài các hoạt động chung của hội, ông Nghĩa còn có một nhóm từ thiện gồm bạn bè, y bác sĩ, những nhà hảo tâm quen biết lâu năm cùng nhau tổ chức các đợt vận động, tặng quà cho người khó khăn, trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa của các tỉnh, thành. Ông cho biết: “Nhóm chúng tôi thường kết hợp từ thiện với khám phá đất nước mình. Khi đến tặng quà (gạo, mì, nhu yếu phẩm) cho bà con ở một địa phương nào đó xong, nhóm sẽ đến các địa điểm nổi tiếng ở tỉnh, thành đó. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, từ các tỉnh ở ĐBSCL đền miền Đông, miền Trung, Tây Nguyên… Những chuyến đi đó vừa để giúp đời, vừa giúp gắn kết mọi người, vừa lan tỏa nghĩa cử của người Cần Thơ”.

Mới đây nhất là chuyến đi của nhóm đến tặng 400 phần quà Trung thu ngày 5-10 cho trẻ em ở xã Xà Phiên, TP Cần Thơ. Tuy chuyến đi này đi về trong ngày, nhưng ai cũng vui vì khi nhìn những nụ cười rạng rỡ của các em thơ trong đêm hội trăng rằm. Đây cũng là địa phương mà nhóm đã nhiều lần đến tặng quà trong những năm qua.

Với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, ông Nghĩa đã tham gia 6 chuyến đi cứu trợ của nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện. Ông kể: “Ngoài vận chuyển hàng lên xuống xe, đường đi còn gặp khó do cây cối ngã đổ hay rác hay bùn lầy chắn đường, người trong đoàn phải xuống dọn dẹp để xe qua. Giờ sức khỏe của tôi yếu do ảnh hưởng sau cơn tai biến, không thể tham gia các đoàn đi cứu trợ nữa, tôi chỉ đóng góp kinh phí mà thôi”.

Vợ ông - bà Trần Thị Phương Mai - thường xuyên sát cánh bên ông trong các chuyến đi thiện nguyện gần xa và hỗ trợ ông trong công tác tổ chức cũng như kết nối các nhà hảo tâm. Bà cũng là người động viên, chăm sóc, giúp ông mau phục hồi sau cơn tai biến năm 2022. Ngoài tập vật lý trị liệu, ông Nghĩa còn đi tập yoga cùng vợ vào buổi sáng sớm. Sau khi hồi phục sức khỏe, ông vẫn giữ thói quen tập yoga buổi sáng, còn buổi chiều thì đi tập gym. Lúc rảnh rỗi, ông bà lại đi du lịch phượt trên xe máy. Với ông, cuộc sống như vậy là quá đủ đầy.

CÁT ĐẰNG

Nguồn: https://baocantho.com.vn/nguoi-lay-viec-thien-lam-niem-vui-a192737.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm