CCB Huỳnh Văn Nhắn bên mô hình nuôi lươn không bùn.
Năm 1986, ông Nhắn thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Những năm tháng nơi rừng sâu nước độc, đối mặt với bom đạn và bệnh tật, ông vẫn kiên cường bám trụ, hoàn thành nghĩa vụ. Năm 1989, trở về quê hương, ông Nhắn cưới vợ. Cuộc sống khó khăn, không có đất sản xuất, ông "ly hương" làm phụ hồ, công nhân khắp nơi để lo cho vợ và 3 con.
Ông Nhắn kể: “9 năm mưu sinh xứ người, vẫn nghèo khó. Tôi bàn với vợ trở về quê gầy dựng lại cuộc sống với ít đất ruộng cha mẹ cho, biết đâu đỡ vất vả hơn. Bởi tôi tin, trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, vợ chồng cần cù, đất sẽ thương người chịu khó…".
Năm 2019, ông Nhắn về quê, ít lâu sau ông khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi. Ban đầu, ông nuôi heo nhưng không khả quan; năm 2020, nhờ tham gia tập huấn kỹ thuật nuôi lươn do Hội CCB xã tổ chức, ông tìm thấy hướng đi phù hợp: nuôi lươn không bùn. Được Hội CCB xã hỗ trợ vay tín chấp 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông đầu tư làm 19 bể nuôi lươn, mỗi bể rộng 7-8m, nuôi hơn 10.000 lươn giống. Ông ngày đêm túc trực bên các bể nuôi, học thêm kỹ thuật chăm sóc...
Kết quả, năm đầu tiên với 3 vụ lươn, ông lời cả trăm triệu đồng. Niềm vui vỡ òa, ông lại tiếp tục học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều hội viên CCB trong ấp. Năm sau, ông có cách nuôi trồng tuần hoàn: tận dụng phế phẩm từ lươn làm thức ăn nuôi vịt, kết hợp trồng rau tại nhà để cải thiện thêm thu nhập, bữa ăn… Tích cóp nhiều năm, gia đình ông đã mua được 10 công ruộng, thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng/năm.
Đầu năm 2025, Hội CCB xã thành lập Tổ hợp tác nuôi lươn gồm 14 thành viên là hội viên CCB xã; ông Nhắn được tin tưởng trao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ hợp tác. Ông Đăng Quốc Thới, CCB ấp 2, chia sẻ: “Cuộc sống gia đình tôi giờ ổn định nhờ đồng đội Huỳnh Văn Nhắn luôn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn trong bể”. Đến nay, Hội CCB xã không còn hội viên thuộc diện nghèo, nhiều hội viên có cuộc sống ổn định. Kết quả đó, có sự chung tay góp sức của ông Nhắn.
Ngoài giỏi làm kinh tế, ông Nhắn còn là nhân tố tiên phong trong các hoạt động ở ấp, của Hội. Năm 2023, ông cùng hội viên CCB ấp 2 thành lập mô hình “Hội CCB tình nguyện giặm vá đường”. Mô hình vận hành theo cách hễ nhận được thông tin tuyến đường nào ở ấp xuống cấp là ông cùng đồng đội trực tiếp đến xem, vận động kinh phí mua vật liệu giặm vá lại. Từ năm 2024 đến nay, mô hình đã sửa chữa được 12 móng cầu, giặm vá và nâng cấp hơn 8km lộ bê tông, tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.
Ông Phạm Văn Toản, Chủ tịch Hội CCB xã Xà Phiên, nói: “Ông Huỳnh Văn Nhắn không chỉ là tấm gương sáng trong làm kinh tế gia đình mà còn hết lòng vì đồng đội, vì sự phát triển quê hương. Ông đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ: giản dị, nghĩa tình và không ngừng cống hiến…”.
Bài, ảnh: CAO OANH
Nguồn: https://baocantho.com.vn/nguoi-linh-cu-ho-khong-ngung-cong-hien-a188629.html
Bình luận (0)